Nghe trinh sát hình sự 142 kể chuyện bắt tội phạm nhiễm HIV

vuongxinh vuongxinh @vuongxinh

Nghe trinh sát hình sự 142 kể chuyện bắt tội phạm nhiễm HIV

2 băng nhóm tội phạm nguy hiểm bậc nhất tại trạm trung chuyển xe bus Cầu Giấy đã bị lực lượng 142 triệt phá, mặc dù cái giá phải trả không hề nhỏ...

21/08/2014 10:35 PM
904

Có lẽ, với những cảnh sát hình sự, thì việc đối mặt với hiểm nguy, hay “giáp mặt” với các loại tội phạm là điều rất bình thường, bởi đó là nhiệm vụ bất khả thi. Nhưng “giáp mặt” với tên tội phạm hung hãn, liều lĩnh, nhiễm HIV thì không phải ai cũng có đủ bản lĩnh, sự tỉnh táo cần thiết và một cái “đầu lạnh” để trấn áp tội phạm đến cùng.

Đến bây giờ, với những người dân ở khu vực trạm trung chuyển xe buýt Cầu Giấy, Hà Nội, đặc biệt là với những ai thường xuyên đi lại bằng loại hình phương tiện công cộng này, chắc vẫn không thể quên cái tên Long “sáu ngón”, Thủy “dô”… Hai cái tên này đã có một thời gian dài “làm mưa, làm gió” móc túi trên các tuyến xe buýt.

Đối tượng Long sáu ngón và vợ Nguyễn Thị Hải nằm trong hồ sơ đặc biệt của các trinh sát 142

Đoàn Mạnh Long – tức Long “sáu ngón” (sinh năm 1977, trú tại thôn Lai Xá, xã Kim Chung, huyện Hoài Đức, Hà Nội) là đối tượng giới trộm cắp ví và được xếp vào “tốp” móc túi chuyên nghiệp nhất đất Hà thành.

Mặc dù đã thuộc lòng hết mánh khóe trong “nghề” trộm cắp của Đoàn Mạnh Long, nhưng các trinh sát 142 vẫn phải mất công đến lần thứ 3 mới có thể truy tố được Long “sáu ngón” với tội danh chống người thi hành công vụ… Trong một lần Long "sáu ngón" đi “ăn hàng” cùng một đồng bọn tên Hoàng (quê Hải Phòng), trên tuyến xe bus 32, vừa gắp trộm được chiếc điện thoại của một hành khách, Long đã nhanh tay tuồn cho Hoàng đứng phía sau. Tổ công tác 142 phát hiện bắt quả tang và khống chế Long cùng Hoàng thì đối tượng chối bay chối biến và đổ lỗi cho Hoàng là thủ phạm. Không đủ chứng cứ buộc tội, Long "sáu ngón" sau đó chỉ bị xử lý hành chính, còn đối tượng Hoàng cũng lấp liếm được hành vi của mình với bệnh án tâm thần được chứng nhận trước đó.

Đối mặt với 1 tên tội phạm hết sức ranh mãnh, nhưng lực lượng 142 vẫn âm thầm theo dõi mọi hoạt động của Long, quyết không để cho tên tội phạm này tự tung tự tác. Và điều gì đến cũng đã phải đến… Trong một lần “ăn hàng”, Long đã bị bắt quả tang không thể chối cãi… Vẫn còn nhớ như in lần tập kích tên trộm quái đản này, Trung tá Lê Kim Đồng - Đội trưởng Đội Phòng chống tội phạm trên tuyến và địa bàn CATp. Hà Nội kể lại: "Ngày 23/4/2014, 2 tổ công tác số 9 và số 10 của chúng tôi phát hiện ra 2 vợ chồng Long lên tuyến xe bus 32. Chồng đứng sau, vợ đứng trước lấy trộm điện thoại của hành khách. Chúng tôi đã áp sát tìm cách khống chế Long nhưng đối tượng kiên quyết chống đối. Phải chờ đến khi xuống đường thì các trinh sát mới khống chế được đối tượng".

"Đối tượng Long dùng kim tiêm có dính máu của mình để tấn công các trinh sát, trong lần làm nhiệm vụ đó đã có 3 đồng chí bị đâm trúng người. Chúng tôi đã chuyển đối tượng cho công an Bắc Từ Liêm khởi tố về hành vi chống người thi hành công vụ và trộm cắp tài sản" - Trung tá Đồng ngậm ngùi kể lại.

Trong cuộc vây bắt Long "sáu ngón" cùng vợ là Nguyễn Thị Hải, lực lượng 142 đã có 3 trinh sát bị thương và phải đi phơi nhiễm HIV. Sau khi vợ chồng Long "sáu ngón" bị tóm gọn, số vụ trộm cắp tại trạm trung chuyển xe bus Cầu Giấy đã giảm hẳn một nửa… Chia sẻ niềm vui với phóng viên, Trung tá Đồng chỉ cười giản dị: "Đó là nhiệm vụ của các trinh sát 142. Mỗi khi trấn áp tội phạm được nhân dân đồng tình ủng hộ, giúp sức, xã hội được yên bình hơn là vui rồi.

Vụ việc quây bắt Long “sáu ngón” còn chưa hết nổi da gà, thì Trung tá Lê Kim Đồng lại tiếp tục mở tập hồ sơ giới thiệu cho phóng viên về “tập đoàn HIV” của Lê Thị Thủy (tức Thủy “dô”, sinh năm 1973, trú tại xóm Chùa, xã Hữu Bằng, huyện Thạch Thất, Hà Nội). Xét về độ lì lợm và nổi tiếng, thì chỉ có nhóm của Thủy “dô” mới cạnh tranh được với băng của Long “sáu ngón”

Gọi là “tập đoàn HIV” là do tất cả các thành viên trong nhóm của Thủy "dô" đều nhiễm căn bệnh thế kỷ, đối tượng nào cũng có ít nhất từ 2 đến 3 tiền án, còn nhiều cũng 4 hoặc 5 tiền án, tiền sự… Xác định thời gian sống không thể kéo dài, nên các đối tượng trong băng Thủy “dô” hết sức manh động. Có lần bị bắt quả tang, Thủy “dô” đã cởi hết quần áo, tự làm thương bản thân mình rồi lao vào tấn công các trinh sát của tổ công tác.

Trung tá, Lê Kim Đồng cho biết: "Đối tượng Thủy "dô" đã có nhiều tiền án tiền sự và bị HIV. Mặc dù đã ở trại 09 điều trị nhưng vẫn tìm cách trốn viện ra để hoạt động. Địa bàn của tập đoàn móc túi này chủ yếu là cổng bệnh viện Bạch Mai, các trạm trung chuyển xe bus Long Biên và dọc tuyến đó. Các đối tượng này hoạt động rất manh động, rất khó khăn cho công tác xử lý. Hiện tại các đối tượng vẫn đang lúc ẩn lúc hiện, lực lượng chức năng đang kiên quyết đưa các đối tượng ra xử lý trước pháp luật".

Mỗi giọt mồ hôi các chiến sĩ trinh sát của tổ công tác đặc biệt 142 đổ xuống, mỗi hiểm nguy các anh phải đối mặt hàng ngày, hàng giờ… tất cả chỉ vì một mục đích duy nhất – đó là kiên quyết bảo vệ sự bình yên của nhân dân trước sự bao vây, tấn công của các đối tượng tội phạm./.

Theo VOV.vn

Hỏi đáp, bình luận, trả bài:
*địa chỉ email của bạn được bảo mật

Hot nhất
Top xink
Bộ sưu tập
Chợ xink
Thanh lý