Nghẹn ngào bức thư xin ông già Noel cho bố sống lại

biettuot biettuot @biettuot

Nghẹn ngào bức thư xin ông già Noel cho bố sống lại

Bức thư gửi ông già Noel của một cậu bé lớp 1 ước cho bố được sống lại như chạm đến trái tim của những ông bố, bà mẹ và rất nhiều bạn trẻ khác.

25/12/2014 10:39 PM
950

Đối với tuổi thơ của mỗi người, có lẽ cũng ít nhiều được viết thư cho ông già Noel gửi đến những điều ước của mình. Ngày nay cũng vậy, khi nhịp sống hiện đại luôn diễn ra thì đối với nhiều trẻ em, ông già Noel luôn là một nhân vật có nhiều “phép màu” và có thể biến những điều ước của các em thành hiện thực.

 - Ảnh 1

Ảnh minh họa.

Mới đây, bức thư của một cậu bé lớp 1 Nguyễn Đăng Huy, học lớp 1H trường Tiểu học Chu Văn An, Hà Nội gửi đến ông già Noel ước bố mình sống lại khiến không ít người rơi nước mắt. Trong khi rất nhiều trẻ em khác ước được ông già Noel tặng đồ chơi yêu thích thì đối với cậu bé, điều ước của cậu chỉ là mong bố đư���c sống lại.

Tuy được viết với nét chữ nguệch ngoạc, còn sai chính tả, lời lẽ hồn nhiên, ngây thơ nhưng tình cảm mà cậu bé gửi gắm vào đó mới là điều khiến dân mạng cảm phục và xúc động. Bức thư của cậu bé vừa được đăng tải ít giờ trước trên mạng xã hội và đang được chia sẻ với tốc độ chóng mặt. Bức thư được viết để tham dự một cuộc thi của một ngân hàng tổ chứ nhân dịp Giáng sinh.

Trong bức thư đặc biệt này, cậu bé chia sẻ, bố của mình là một chiến sỹ công an đã hy sinh trong khi làm nhiệm vụ. Tuy chỉ mới học lớp 1, nhưng Huy đã nhận thức rõ được những vất vả mà mẹ đã phải cố gắng để chăm lo cho hai anh em. Bằng sự suy nghĩ rất vô tư của mình, Huy đã hi vọng là ông già Noel sẽ có thể giúp bố cậu sống lại, và gia đình của cậu sẽ có đầy đủ bốn người.

 - Ảnh 2

Bức thư gửi ông già Noel đang "gây sốt" cộng đồng mạng.

Cậu bé viết: “Ông già Noel kính yêu. Cháu tên là Nguyễn Đăng Huy, học sinh lớp 1H, trường Tiểu học Chu Văn An. Cô giáo của cháu là cô Hương. Cô rất xinh đẹp. Cháu yêu cô nhiểu lắm vì cô dạy cháu những điều bổ ích. Cháu thương mẹ nhiều vì mẹ vất vả một mình nuôi hai anh em cháu. Bố cháu là liệt sỹ công an hy sinh khi đang làm nhiệm vụ. Cháu ước tất cả mọi người luôn mạnh khỏe, hạnh phúc. Cháu ước bố sống lại để lái xe chở ba mẹ con đi chơi và mua cho cháu và em cháu thần xe siêu tốc màu đỏ và màu vàng. Cháu chào ông. Cháu chúc ông mạnh khỏe. Cháu đi ngủ đây ạ”.

Được biết, bé Huy ở trường là một học sinh rất ngoan và lễ phép. "Cha của bé Huy là chiến sĩ công an, hy sinh năm 2010 trong lúc làm nhiệm vụ và đã được Thủ tướng tặng bằng Tổ quốc ghi công. Ở trường bé Huy rất chăm ngoan, chăm chỉ học tập và lễ phép với thầy cô, được bạn bè quý mến", cô Ngô Thanh Hương, giáo viên chủ nhiệm lớp 1H, trường TH Chu Văn An cho biết.

Bức thư dường như đã chạm đến trái tim của rất nhiều người. Hầu hết mọi người đều cảm thấy xúc động, cảm thông và động viên cậu bé Huy, chúc gia đình em mãi hạnh phúc.

N. A – người đăng tải bức thư này lên cộng đồng Beat.vn chia sẻ về bức thư của Huy: “Rớt nước mắt khi đọc thư em. Ước mong ấy làm sao đáp ứng được em đây. Cho nên, đâu cứ quà từ ông già Noel là phải là búp bê BB, Lego hay siêu nhân đắt tiền? Thương em nhiều và cầu chúc cho ba mẹ con em sức khỏe, hạnh phúc và vượt qua mọi khó khăn trong cuộc sống”.

Một bạn với nickname Jannie chia sẻ: "Phần nào cũng đồng cảm với cậu bé này. Mình còn bố, nhưng mẹ lại qua đời cách đây 2 năm vì bệnh. Dù biết ông già Noel không có thật, và cũng chẳng có thần thánh nào có thể khiến mẹ mình hay bố của bé Huy quay về được, nhưng mình hay Huy, hay bất kì ai phải chịu sự mất mát này, trong sâu thẳm đều mong điều kì diệu của phép màu sẽ xảy ra".

Bạn có nickname Kang Kang chia sẻ suy nghĩ của mình: "Mình vẫn may mắn vì vẫn còn bố mẹ và em gái. Nhưng bé Huy đã khiến mình phải giật mình nhìn lại những lần vô tâm của bản thân. Cám ơn cậu bé. Em còn nhỏ, nhưng sự vô tư và mong ước của em có thể đã 'dạy' mọi người về sự quan trọng của gia đình. Hãy luôn yêu thương mẹ nhé cậu bé, và chúc gia đình ba mẹ con em sẽ thật hạnh phúc và vui vẻ".

 - Ảnh 3

Bức thư gửi ông già Noel của bé Tuấn Kiệt cũng khiến không ít người rơi nước mắt.

Vào năm ngoái, một bức thư xin ông già Noel cho bố "được nghỉ làm ở thiên đường" của bé Tuấn Kiệt cũng đã khiến mọi người không khỏi rơi nước mắt. Mất cha từ nhỏ, cậu bé vẫn tin lời mẹ khi mẹ nói bố đang làm việc tại thiên đường, nơi có ông già Noel sinh sống. Trong thư Tuấn Kiệt viết, vì "mẹ nói bố đi làm ở thiên đường, chỗ của ông già Noel", và cậu đã cố gắng đạt danh hiệu học sinh giỏi, được làm lớp trưởng nên đã viết thư "xin ông cho bố nghỉ làm" để quay về đưa mình đi chơi. Cậu còn xin cho mẹ "không phải quét rác" để cùng đi với hai bố con.

Có lẽ, mong ước của Tuấn Kiệt và Đăng Huy nghe tưởng chừng viển vông, nhưng sự vô tư, hồn nhiên của hai bé với mong muốn những buổi đi chơi có đầy đủ bố và mẹ đã khiến nhiều người phải giật mình nhận ra rằng: Trong cuộc đời mỗi người, có lẽ không có điều gì có thể quan trọng hơn gia đình và người thân.

Xem thêm video Không khí đêm Noel 2014 tại thủ đô Hà Nội

D. Hoàng (Tổng hợp)

Hỏi đáp, bình luận, trả bài:
*địa chỉ email của bạn được bảo mật

Hot nhất
Top xink
Bộ sưu tập
Chợ xink
Thanh lý