Hôm qua, nam ca sĩ Giả vờ yêu quyết định trả lời những câu hỏi về bé trai. Vì lý do tế nhị, anh và gia đình Thanh Thảo không muốn nhắc đến tên mẹ của bé Jacky trong câu chuyện.
- Trước thông tin cho rằng bé Jacky Minh Trí là con trai anh, anh muốn nói gì?
Chuyện con cái là chuyện riêng tư của mỗi người, nên tôi nghĩ cũng không cần phải trả lời chất vấn của mọi người. Jacky Minh Trí đúng là con của tôi. Tôi không thể trốn tránh trách nhiệm của mình với đứa trẻ.
- Vì sao đến thời điểm này anh mới quyết định thừa nhận Jacky là con trai của anh, trong khi những bài phỏng vấn trước anh liên tục phủ nhận?
Việc không thừa nhận trước đây là do suy nghĩ có phần trẻ con của tôi. Tôi cứ nghĩ rằng giấu đi để cho bé có cuộc sống bình yên, không bị mọi người soi mói nhiều. Thật sự Jacky là đứa trẻ rất đáng yêu, đẹp trai và thông minh. Mọi người trong gia đình đều hãnh diện về bé. Sự hiện diện của bé khiến cả nhà đều hạnh phúc và luôn tràn ngập tiếng cười.
- Có thông tin Thanh Thảo tức giận với anh chỉ vì anh không chịu nhận trách nhiệm mình đã làm cha?
Tôi khá bất ngờ với cách chị Thảo phản ứng khi biết sự việc này. Chị mời tôi ra quán café nói chuyện chân tình và khuyên tôi cố gắng hết sức để thành công hơn nữa. Như vậy sau này sẽ tốt cho tương lai con cái. Chị sẽ nhận trách nhiệm nuôi dưỡng và chăm sóc bé, hết lòng thương yêu bé như con ruột để tôi toàn tâm toàn ý vào sự nghiệp. Chị càng tha thứ và rộng lượng thì tôi càng xấu hổ vì đã làm chị buồn lòng vì những hiểu lầm không đáng có.
Nhiều người hỏi tôi sao không về công ty của chị Thanh Thảo mà lại về "phe" chị Thúy Vinh. Tôi đã trả lời vấn đề này từ lâu rồi, tôi không đứng về phía chị Vinh hay chị Thảo. Tôi chỉ đang tiếp tục hợp đồng với Music Box mà thôi. Công việc là công việc, chuyện cá nhân là chuyện cá nhân. Trước sau thì Thanh Thảo vẫn là thầy của tôi. Một chữ cũng là thầy, nửa chữ cũng là thầy.
Dư luận làm cho tôi cảm thấy rất hoang mang. Chuyện con cái có gì mà mọi người cứ phải soi mói? Đó là hạnh phúc của riêng tôi và mẹ của bé. Dù rằng bây giờ tôi và mẹ của bé không còn tiếp tục đến với nhau, nhưng con là của chung. Hai người sẽ cùng chăm sóc, yêu thương và cho bé đầy đủ tình thương. Bé lại là “cục cưng” của mẹ đỡ đầu là chị Thanh Thảo nữa. Chị ấy suốt ngày bồng bế và chăm sóc bé, đi đâu xa cũng mua đầy vali quà cho bé. Mẹ Thảo xem Jacky như con ruột, còn Jacky quấn quýt mẹ Thảo nhất trong nhà.
- Anh có thể chia sẻ một chút về bé Jacky?
Jacky bây giờ hơn 3 tháng tuổi, rất kháu khỉnh và thông minh. Nghe mẹ bé nói là bé ngoan ngoãn và hay cười lắm. Bé mới biết lật và bắt đầu bi bô suốt ngày. Tôi nghĩ Jacky lớn lên sẽ là 1 hot boy giống như tôi (cười). Jacky là đứa trẻ rất hạnh phúc. Tôi cũng mong sau này không còn ai soi moí chuyện của Jacky nữa, để cho bé được mạnh khoẻ và bình yên.
- Mối quan hệ giữa anh với mẹ của Jacky hiện giờ ra sao?
Chuyện tình cảm đôi khi là do duyên số, có con lại là duyên nợ với nhau cả đời. Tôi mong mọi người đừng làm tổn thương tinh thần mẹ của em bé, vì dù sao thời gian qua tôi đã không làm đúng trách nhiệm của mình. Cô ấy rất mạnh mẽ và kiên cường để sinh ra bé, vượt mọi áp lực để có bé ngày hôm nay. Tôi nợ người phụ nữ này một ân tình.