Ngoáy mũi: Ngứa tay hay ngứa mũi?

lover lover @lover

Ngoáy mũi: Ngứa tay hay ngứa mũi?

Sáng nào cô ấy cũng mua gói xôi hoặc gói bánh đi làm. Vừa ngồi mở máy tính, tay cô đã táy máy ngoáy ngoáy mũi, rồi lôi ra bôi bôi dưới gầm bàn.

30/03/2015 07:10 AM
1,258

Ngoáy mũi là thói quen không chỉ riêng mình ai, tầng lớp nào, là đàn ông hay đàn bà. Rất nhiều người có thói quen khó bỏ này và họ có thể hồn nhiên “ngoáy” ở bất cứ nơi nào, ở nhà hay thậm chí giữa chốn đông người. Thực tế, “ngoáy mũi” có thể mang lại những mối nguy bệnh tật không lường trước.

Bạn là một fan cuồng bóng đá chắc chắn sẽ không lạ gì với hình ảnh một huấn luận viên đội tuyển Đức liên tục ngoáy mũi trong thời gian cầu thủ của ông thi đấu. Bạn thường xuyên xem các tin tức thời cũng sẽ không khó bắt gặp hình ảnh chính khách lão luyện ngoáy mũi giữa buổi họp của Nhà Trắng. Bạn yêu thích phim ảnh chắc hẳn sẽ không bất ngờ với cảnh các minh tinh cỡ “khủng” hồn nhiên ngoáy mũi trước các tay săn ảnh.

 - Ảnh 1

Không khó bắt gặp hình ảnh HLV đội tuyển Đức Joachim Loew ngoáy mũi khi các cầu thủ đang thi đấu nếu bạn là một fan cuồng bóng đá.

Cảm giác của bạn lúc đó thế nào? Gớm ghiếc hay thích thú?

Thực tế, có nhiều người “ngoáy mũi” do thói quen khó bỏ, họ cảm thấy dễ chịu thích thú khi được ngoáy và bứt rứt trong người nếu như không thể cho được ngón tay vào để “ngoáy”.

Nhiều người cho rằng, “ngoáy mũi” như một thứ thuốc gây nghiện, một khi đã “nghiện” rồi thì rất khó bỏ. Tôi xin kể câu chuyện này ra để bạn tự đánh giá xem “ngoáy mũi” là hành vi “sướng tay” hay “sướng mũi”.

Một cặp vợ chồng đang sống với nhau rất hạnh phúc, hiếm khi xảy ra khẩu chiến. Anh chồng là một người hiền lành, hiền như cục đất. Bỗng nhiên một ngày anh ta vùng lên vì thói “ngoáy mũi” của mình.

Chẳng là cô vợ suốt ngày đành hanh, phê phán thậm tệ thói xấu khó bỏ của chồng. Cũng bởi tật xấu “khủng khiếp” như lời cô vợ kể của chồng. Anh ta có thể ngoáy mọi lúc mọi nơi, ngáy đủ kiểu cách. Đang ngồi chơi với con, ngoáy; đang ăn cơm cũng giơ tay ngoáy, đang ôm vợ xem phim ngoáy, thậm chí có lúc vợ chồng đang “abc”, chàng cũng nổi hứng ngoáy... Thôi thì đủ kiểu ngoáy, từ ngoáy nhanh ngoáy lâu đến ngoáy ngón to ngón nhỏ.

Có hôm đang ngồi nhặt rau cùng vợ, anh ta vui sướng thốt lên “Sướng quá em ơi”, vợ hỏi “mũi sướng hay tay sướng, gớm chết đi được”. Thế là một cuộc chiến nổ ra. Anh ta quyết tâm bảo vệ chính kiến với một tập tranh ảnh các chính trị gia, huấn luận viên, minh tinh màn bạc... đang giơ tay ngoáy. Vậy nên, anh ta bảo ngoáy là thói quen đương nhiên của bất cứ ai, hà cớ gì anh không được ngoáy.

Không chỉ ngoáy cho riêng mình, anh ta còn chỉ dẫn cách ngoáy cho đứa con trai mới vào tiểu học. Thằng bé thấy mẹ là sợ co tay lại nhưng cứ hễ có bố ở bên là hứng khởi hùa theo bố. Anh ta hùng hồn tuyên bố, “ngứa thì ngoáy chứ, làm sao mà kìm hãm cơn ngứa được”. Vợ hỏi “ngứa mũi hay ngứa tay”, anh ta chỉ cười hề hề “ngứa cả hai”.

Vậy thì, ngoáy mũi đâu chỉ là sướng mũi mà thực là sướng cả tay đấy chứ!

Tôi còn “ấn tượng” mãi với một cô sinh viên xin vào thực tập ở công ty tôi. Vẻ ngoài cao ráo, da trắng như trứng gà bóc, tóc mượt đen dài, phải nói từ hôm cô ấy xin vào thực tập, đám nam thanh niên trong công ty cứ bàn tán, ngó nghiêng liên tục. Ấy thế nhưng cô nàng này có một thói quen làm thay đổi hình ảnh 180 độ.

 - Ảnh 2

Vừa ngồi mở máy tính, tay cô đã táy máy ngoáy ngoáy mũi, rồi lôi ra bôi bôi dưới gầm bàn. Cũng cái tay đó chưa kịp đi rửa đã vân vê đút xôi, đút bánh vào miệng. Ảnh minh họa.

Cũng cái tay đó chưa kịp đi rửa đã vân vê đút xôi, đút bánh vào miệng.

Thôi thì được vài hôm các anh em trong công ty đành ngao ngán bỏ chạy. Đấy! Cũng chỉ mỗi cái tật “ngoáy mũi” mà cô em xinh tươi đánh mất hình ảnh trong chốc lát như thế, ai bảo “ngoáy mũi” vô hại nào?

Thực tế, dù là hành vi khá phổ biến, ngoáy mũi cũng được xem như một hành vi cấm kỵ ở mức độ nhẹ. Vậy các nghiên cứu thực nghiệm nói gì về việc này?

Giữa thập niên 1990, James Jefferson và Trent Thompson (Đại học Y khoa Wisconsin, Mỹ) đã công bố trên tạp chí Tâm Lý Học Lâm Sàng (JCP_Journal of Clinical Psychology) nghiên cứu của họ về việc ngoáy mũi.

Theo đó, trong số 254 người được khảo sát thì 91% cho rằng “hầu hết mọi người đều ngoáy mũi”, 5 người (2%) làm vì cảm thấy thật sự thích thú, đặc biệt có một người cảm thấy kích thích tình dục khi ngoáy mũi.

Có hai người ngoáy mũi đến mức thủng cả vách ngăn mũi, hai người khác thì tiêu phí quá nhiều thời gian trong ngày để ngoáy mũi (30 phút đến hai giờ/ngày).

Các trường hợp sau đôi khi bị xem như một dạng rối loạn ám ảnh cưỡng chế không được chẩn đoán, tức một dạng bệnh tâm thần!

Tuy nhiên, các tài liệu chính quy về tâm thần học thì đã công nhận “ám ảnh ngoáy mũi (rhinotillexomania) là một thói quen lành tính thường gặp ở cả trẻ em lẫn người lớn”, nhưng trong một số trường hợp hiếm hoi có thể nghiêm trọng đến mức tự gây tổn thương.

Trong y khoa có một khu vực giữa mặt được đặt tên là “tam giác nguy hiểm”, đó là khu vực hình tam giác có đáy là đường nối hai mép miệng với nhau và đỉnh là gốc mũi.

Khu vực này chia sẻ chung nguồn cung cấp máu với não, do vậy mọi nhiễm trùng ở khu vực này có nguy cơ lây lan đến não (dù rất hiếm hoi nhưng vẫn là khả năng có thật).

Tựu chung lại, các nền văn hóa từ xưa đến nay đều có xu hướng xem ngoáy mũi là hành vi lành mạnh bình thường, không việc gì phải làm to chuyện.

Tuy nhiên khi muốn “tự sướng” với hành vi này chúng ta cũng nên kín đáo, đừng làm trước mặt nhiều người để khỏi bị xem là khiếm nhã, cũng như đừng ngoáy mũi quá nhiều hay quá thô bạo vì sẽ có nguy cơ gây chảy máu mũi hoặc gây nhiễm trùng, nguy hiểm cho sức khỏe.

Hỏi đáp, bình luận, trả bài:
*địa chỉ email của bạn được bảo mật

Hot nhất
Top xink
Bộ sưu tập
Chợ xink
Thanh lý