Cảm giác đầu tiên khi đứng trên đỉnh núi làm cho Ngọc Anh và tất cả các thành viên trong đoàn làm phim phải thốt lên "quá đẹp, quá hùng vĩ", đây thực sự là một bối cảnh mà đoàn film mơ ước khi đặt chân lên vùng đất này. một màu trắng của tuyết bao phủ toàn bộ các dãy núi, xen lẫn với đó là màu của đất đá và điểm xuyến một vài cây xanh chưa bị tuyết bao phủ hoàn toàn.
Ngọc Anh đã có những ngày đắm chìm vật lộn trên tuyết từ khi trời hửng sáng cho đến khi nắng đã tắt hẳn để hoàn thành những cảnh quay trên tuyết.
Ngọc Anh bên Trần Bảo Sơn trong một cảnh quay ở núi tuyết.
Quay trong điều kiện nhiệt độ xuống dưới 0 độ và tuyết phủ kín như vậy Ngọc Anh mới biết được cái cảm giác bị đông cứng, tê buốt đến mức độ không còn cảm giác là như thế nào. Những cảnh quay phải chạy nhảy, lăn ngã khiến Ngọc Anh có những lúc tưởng chừng như mình không thể bước đi được nữa. Tuy vậy, tất cả những gian khó đều tan biến khi cảnh quay được Ngọc Anh hoàn thành tốt.
Trong quá trình thực hiện bộ phim này Ngọc Anh được đạo diễn Nguyễn Phan Quang Bình tận tâm chỉ bảo từng động tác, cảm xúc khi thể hiện nội tâm phức tạp của nhân vật... anh giống như một người anh đang chỉ bảo cho em gái của mình vậy.
Những hình ảnh ấn tượng của Ngọc Anh và đoàn làm phim khi phải quay trên đỉnh núi tuyết:
Hương Quỳnh
Xem thêm clip: Bảo Yến - Hiền Thục song ca 'Nửa hồn thương đau'