Nỗi đau người vợ ly thân
Tại khu vực hẻm số 84 (đường Hòa Hưng, phường 13, quận 10, TP.HCM) đến chiều 17/4 vẫn trùm trong không khí tang thương. Khi PV có mặt, ngôi nhà của ông Nguyễn Văn B. (SN 1960) trong không khí vắng lặng, chỉ có một vài người thân của người chết đang tập trung đi vào trong ngôi chùa B.Đ (cùng hẻm 84) để lo việc tang lễ.
Theo tìm hiểu được biết, ông B. sống vợ là bà Mai Thị Cúc từ hơn 10 năm nay. Có lẽ tất cả xuất phát từ hoàn cảnh kinh tế khó khăn trong cuộc sống nên vợ chồng ông B., xảy ra mâu thuẫn. Để rồi vợ chồng ông B. đồng thuận ly thân. Sau khi ly thân vợ, ông B. vẫn sống độc thân trong căn nhà chung của bố mẹ ruột cùng các anh chị em trong nhà. Còn bà Cúc và cô con gái út về sống tại nhà cha mẹ ruột nằm sát ngay bên cạnh nhà bố mẹ ông B.. Mặc dù sống ly thân nhưng bà Cúc vẫn thường xuyên nấu cơm mang qua cho chồng trong những ngày chồng không đi làm hay hết tiền sinh hoạt.
Thấy tình cảm đôi vợ chồng trung niên còn mặn mà tình nghĩa, hai bên tìm cách động viên cho vợ chồng quay về sống chung nhưng không thành. Trước đó, vợ chồng ông B. có hai con, nhưng một người con trai đầu đã chết do bệnh hiểm nghèo cách đây ít năm. Trong khoảng thời gian sống ly thân vợ, ông B. làm nghề chạy xe ôm gần nhà. Trong nửa tháng trở lại đây, người thân và bà con quanh khu phố thấy rõ biểu hiện khắc khổ, buồn trĩu của người chạy xe ôm đầu ngõ, nhưng hễ hỏi thăm sự việc thì ông B. chỉ im lặng.
Một người thân trong gia đình ông Nguyễn Văn B. cho PV biết, trước ngày treo cổ tự tử (đêm 15/4), ông B. mới bị công an thu giữ chiếc xe không có giấy tờ mà hàng ngày ông hay chạy xe ôm kiếm sống. Do vậy, ngay sau khi bị công an thu giữ xe, ông B. về nhà trong trạng thái lầm lũi, buồn nhiều hơn. Vào đêm 15/4, nhiều người hàng xóm bán hàng khuya còn nhìn ông B. cứ đi ra đi vào quanh con hẻm của khu phố. Thấy vậy, ông Nguyễn Bảo H. (50 tuổi, ngụ hẻm 84) gặng hỏi có chuyện gì thì ông B. trả lời: “Bị mất ngủ nên đi ra đi vào cho mệt, rồi về ngủ cho ngon!”.
Tại hiện trường, nhều người có mặt chứng kiến thấy rõ tư thế chết của ông B. rất lạ, người chết ngồi quỳ trong tư thế treo đầu hờ vào sợi dây ở cổ, còn hai bàn tay đan vào nhau rồi đặt ra phía sau lưng. Chính vì tư thế lạ như vậy, nghi vấn đặt ra có thể nạn nhân đã uống thuốc độc trước đó rồi sợ không chết hẳn nên mới tiếp tục treo cổ. Thế nhưng, hiện trường khám nghiệm và di chuyển xác nạn nhân đi vẫn chưa phát hiện có loại vỏ thuốc gì liên quan. Do vậy, phía cơ quan pháp y đang tiến hành xét nghiệm thi thể nạn nhân, để phối hợp với cơ quan công an tìm ra nguyên nhân.
Có thể do quẫn bách nợ nần?
PV tìm gặp vợ con ông B. trong ngôi chùa B.Đ, nơi đang tổ chức tang lễ nhưng không được. Bà Hoàng Thị Gi. (60 tuổi, người họ hàng) cho biết: “Vợ chồng cô chú ấy (ông B. – bà Cúc) là người hiền lành lắm, sống với nhau rất ấm êm cho tới khi sinh hai đứa con. Thế nhưng, từ ngày cô Cúc bỏ nghề bán bánh mì dạo, còn chú B. nghỉ làm công nhân cho một xí nghiệp rồi gia đình liên tục xảy ra lục đục. Sau đó, cậu con trai lớn qua đời càng làm cho tình cảm đôi vợ chồng vốn hạnh phúc trở nên phức tạp, mâu thuẫn...” .
“Hôm nghe tin chồng chết, cô Cúc rất đau lòng, chẳng muốn nói năng gì với ai, dù sao tình chồng nghĩa vợ cũng bao nhiêu năm trời. Do nghèo mà không có tiền làm đám tang tại nhà, cô Cúc đã xin trụ trì chùa B.Đ cho mang thi thể chú B. vô chùa để nhang khói, cho họ hàng thăm viếng; đến chiều 17/4 sẽ mang đi thiêu rồi gửi cốt ở nhà chùa”. Cũng do chuyện gia đình riêng có những uẩn khúc khó nói nên những người ruột thịt của ông B. không muốn chia sẻ thêm thông tin.
Chưa tìm ra nguyên nhân cái chết (ảnh minh họa).
Theo suy luận của một số người, ông B. giả vờ mất ngủ rồi đi ra ngoài khu phố, sau đó về nhà quan sát khi anh em trong nhà ngủ say, ông mới lặng lẽ tự giải thoát đời mình. Cái chết của nạn nhân đã có sự chuẩn bị chu đáo để được chết trọn vẹn. “Ngay sau khi nhận được tin báo của gia đình nạn nhân và công an phường 13, công an quận 10 đã xuống hiện trường tiếp nhận vụ việc, khám nghiệm pháp y. Hiện, nguyên nhân dẫn đến cái chết của ông Nguyễn Văn B. vẫn đang được điều tra làm rõ”, vị đại diện công an quận 10 cho hay.
Hiếu Trần
Xem thêm Clip: Chủ nhà nhốt trẻ, dọa cô giáo mầm non vì mâu thuẫn