Là người mẫu phía Nam duy nhất được mời tham gia diễn Lễ hội áo dài Hương sắc Hà Nội tại Văn miếu kỉ niệm 60 năm giải phóng Thủ đô, người đẹp Trà quyết định thực hiện một bộ ảnh gửi tặng mảnh đất Hà Nội.
Nói về quyết định này, Trà Giang cho biết trong cô có một nửa dòng máu đến từ mảnh đất kinh kỳ ngàn năm văn hiến. Mẹ Trà Giang là con gái Hà Nội gốc. Dù đã theo chồng vào Sài Gòn sinh sống và lập nghiệp nhiều năm nhưng bà vẫn luôn giữ những nét tinh tế đặc trưng của con gái Hà Nội.
Trà Giang chia sẻ mẹ luôn dành tất cả những gì tốt nhất cho cô. Vốn là một giáo viên dạy nữ công gia chánh nên mẹ cô luôn dạy con gái rất kỹ càng việc nhà. Có lẽ được thừa hưởng gen của mẹ nên các chị em gái trong nhà Trà Giang đều rất giỏi nữ công gia chánh.
Trà Giang bảo một phần tính cách và nhất là sắc đẹp từng được vinh danh của cô đều là được thừa hưởng từ bà, một người con gái Hà Nội.
Đối với Trà Giang, mẹ là một người không thể thiếu trong cuộc sống. Trà Giang mong mẹ luôn khoẻ mạnh để cô được chăm sóc phụng dưỡng mẹ.
Cũng chính từ những tình cảm dành cho mẹ, á hậu Trà Giang đã thực hiện bộ ảnh áo dài trong những con phố cổ nổi tiếng của Hà Nội.
Trang điểm, làm tóc: Trí Trần
Trang phục: NTK Võ Thùy Dương
Stylist: Vô Thường
Bộ ảnh như một món quà ghi lại ký ức về nơi mẹ Trà Giang đã sinh ra và lớn lên. Đây cũng là món quá Trà Giang muốn dành tặng mẹ nhân dịp sinh nhật bà.
Anh Tuấn (Ảnh: Dinky Hoàng)
Xem thêm video clip : Mỹ Tâm mộc mạc với 'Đâu phải bởi mùa thu'