Người phụ nữ buôn bán gia cầm bị sát hại dã man, gây xôn xao đất Cảng

mesu mesu @mesu

Người phụ nữ buôn bán gia cầm bị sát hại dã man, gây xôn xao đất Cảng

Cơ quan CSĐT Công an TP.Hải Phòng đang tiến hành điều tra, truy bắt hung thủ gây ra vụ án mạng xảy ra tại thôn Hòa Nhất, xã Đặng Cương, huyện An Dương, Hải Phòng vào 21h tối 4/9.

14/09/2014 02:34 PM
1,428

Nạn nhân là chị Phạm Thúy Hương (SN 1981, quê Kim Thành, Hải Dương) bị sát hại bởi nhiều nhát dao trên cơ thể.

Án mạng kinh hoàng

Đại tá Trần Quang Hợp -Trưởng CA huyện An Dương (Hải Phòng) cho biết, Cơ quan CSĐT Công an huyện An Dương đang phối hợp cùng PC 45 (Công an TP.Hải Phòng) tiến hành truy bắt hung thủ sát hại chị Phạm Thúy Hương xảy ra hồi 21h tối 4.9 trên địa bàn xã Đặng Cương, huyện An Dương.

Theo tìm hiểu của phóng viên, chị Hương bị sát hại tại ngôi nhà thuê trọ của gia đình ông Nguyễn Thế Thuận - Chủ tịch UBND xã Đặng Cương. Một số người dân cho biết: “Chị Hương thuê nhà của ông chủ tịch UBND xã Đặng Cương để làm nơi ở và kinh doanh buôn bán gà đã 3 năm nay, ngay sau khi ly hôn với chồng. Mọi người đánh giá chị Hương là người phụ nữ hoạt bát, hòa đồng và sống rất tình cảm. Cái chết thảm thương của chị khiến người dân địa phương ai nấy đều bất ngờ”.

Một nhân chứng khác thuật lại: “Lúc đó, khoảng 21h tối 4.9, vì ở gần nhà trọ của chị Hương nên tôi nghe có tiếng kêu cứu. Thấy có dấu hiệu không bình thường, tôi vội gọi thêm những người hàng xóm khác và cùng chạy sang nhà trọ của chị Hương thì thấy cửa mở. Bước chân vào trong nhà, mọi người thấy chị Hương nằm ở dưới đất, người bê bết máu với nhiều vết dao đâm, phần đầu bị đập vỡ. Khi đó, tim chị Hương vẫn còn đập, bụng vẫn còn thở nên mọi người đã đưa chị đi cấp cứu”.

Di ảnh nạn nhân

Lộ diện hung thủ gây án

Nhận được tin báo của người dân, lực lượng Công an xã Đặng Cương đã nhanh chóng có mặt để bảo vệ hiện trường, đồng thời báo cáo lên Công an huyện An Dương và Công an TP.Hải Phòng xuống điều tra theo thẩm quyền. Khi cơ quan chức năng có mặt tại hiện trường, nạn nhân đã được người dân đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch và tử vong ngay sau đó.

Ông Phạm Thế Thuyết - hàng xóm của chị Hương cho biết, khi nghe tiếng kêu cứu, ông lao vào phía trong nhà chị Hương thì phát hiện một thanh niên khoảng 30 tuổi từ trong nhà đi ra, đối tượng này nói vắn tắt với ông Thuyết là đến mua gà, xảy ra mâu thuẫn nên không mua nữa, rồi lên xe máy phóng đi. Theo miêu tả, người đàn ông này khoảng 30 tuổi, tóc cắt hơi cua, mặc quần đùi, cởi trần, đi xe SH màu nâu. Mọi người cho rằng, đây có thể chính là đối tượng đã gây ra cái chết cho chị Hương. Theo kết quả khám nghiệm tử thi, nạn nhân bị hung thủ dùng vật sắc nhọn đâm nhiều nhát vào vùng đầu, mặt với tổng cộng 12 vết thương - là nguyên nhân chính dẫn đến tử vong.

Qua tìm hiểu được biết, trước khi chuyển về đây sinh sống một mình, chị Hương đã có chồng ở thôn Kiến Phong, xã Đồng Thái, huyện An Dương. Sau khi hai vợ chồng ly hôn, chị mang con gái út về đây sinh sống và kinh doanh gà. Trong cuộc sống hằng ngày, chị Hương có quan hệ phức tạp với một số người đàn ông. Mọi người đặt ra nghi vấn, nguyên nhân chị Hương bị sát hại có thể liên quan đến chuyện tình cảm. Cùng thời gian xảy ra vụ việc, trong điện thoại của chị Hương có nhiều tin nhắn liên quan đến chuyện tình cảm.

Ông Lê Văn Phối (83 tuổi) - bố đẻ anh Lê Văn Thắng (34 tuổi, chồng cũ của chị Hương) cho biết, khi biết tin vụ việc, bản thân ông và anh Thắng đều rất bất ngờ. “Tối hôm đó, nhận được điện thoại báo tin Hương bị sát hại, tôi chạy sang gọi thằng Thắng thì nó vẫn đang ngủ trên giường. Biết tin, nó vội vã chạy đến nhà cái Hương và cùng người dân đưa Hương đi viện cấp cứu. Sau đó, nó đưa hai con về nhà ngoại để lo tang lễ”, ông Phối cho biết.

Theo lời ông Phối, trước đây chị Hương làm nghề giày da. Qua người quen giới thiệu, anh Thắng - Hương kết hôn với nhau từ năm 2004 và có với nhau 2 cô con gái. Tuy nhiên, do anh Thắng hiền lành, Hương lại sắc sảo nên không hợp nhau. Cách đây một năm, chị Hương bỗng dưng nằng nặc đòi ly hôn. Sau đó, Hương đem con gái nhỏ đi thuê nhà ở riêng còn Thắng nhận nuôi đứa con gái lớn. Hai vợ chồng nó chia tay đường ai nấy đi nhưng Thắng vẫn còn yêu Hương nên không lấy vợ”, ông Phối chia sẻ.

Ông Đỗ Đình Tân - Trưởng thôn Hòa Nhất cho biết: “Thực sự đến giờ tôi vẫn còn bị ám bởi những hình ảnh thương tâm mà hung thủ đã gây ra cho nạn nhân. Người dân địa phương rất mong các cơ quan chức năng sớm tìm ra hung thủ về quy án trước pháp luật và làm rõ động cơ gây án để đem lại cuộc sống yên bình cho mọi người”.

Theo Laodong.com.vn

Hỏi đáp, bình luận, trả bài:
*địa chỉ email của bạn được bảo mật

Hot nhất
Top xink
Bộ sưu tập
Chợ xink
Thanh lý