Người phụ nữ dùng quả bom chưa nổ làm bình hoa suốt 30 năm

vuongxinh vuongxinh @vuongxinh

Người phụ nữ dùng quả bom chưa nổ làm bình hoa suốt 30 năm

Một người phụ nữ đã bị sốc khi nhận ra bình hoa mà mình đã dùng 30 năm nay là một quả bom chưa phát nổ.

04/10/2015 11:01 AM
183

Kathryn Rawlins, 45 tuổi, đã tìm thấy quả bom thời Thế chiến I khi còn là một học sinh và cô đã dùng nó làm bình cắm hoa suốt 30 năm.

Khi Kathryn Rowlins mới 15 tuổi, cô đã tìm thấy quả bom được chôn dưới sân chơi ở trường học.

Nghĩ rằng vật này không có gì nguy hiểm, và xem chừng nó rất hợp để làm bình cắm hoa, cô đã dùng nó để cắm những bông hoamà cô thích suốt hơn 3 thập niên qua. Sau đó, khi cô xem một bộ phim tài tiệu trên tivi.Đoạnphim nói về những quả bom thời chiến đã được máy bay Đức rải xuống Coventry từ Thế chiến I. Sau đó cô tá hỏa khinhận ra mình đang dùngmột quả bom chưa phát nổ mà không hề hay biết.

Cô tìm thấy vật đặc biệt này khi mới 15 tuổi.Sau khi gọi cảnh sát, các chuyên gia của Bộ Quốc phòng đã được mời đến để mang chiếc bình đặc biệt này đi để tháo bộ phậnnổ - sau đó trả lại phần vỏ cho chủ nhân.Kath nói:"Cảnh sát nói rằng quả bom có thể giết bất kì ai trong bán kính 20 mét và làm sụp đổ hoàn toàn một ngôi nhà.""Thật "đau tim" vì tôi đã đặt nó trên kệ cửa sổ bấy lâu nay - nó đã là một phần của gia đình tôi.""Tôi đã đặt nó ở vị trí này trong 3 thập kỉ và thậm chí đã mang nó tới trường đại học. Tôi đã từng dán những bông hoa hồnggiả lên đầu quả bom".

"Bình hoa" dài30 cm và có đáy rộng khoảng 8cm.

Phần đầu có nắp có thể mở ra.Kathryn kể:"Tôi đã có một cuộc nói chuyện điện thoại kì cục nhất với cảnh sát. Tôi bắt đầu bằng việc bảo họ đừng hốt hoảng và cố gắng miêu tả quả bom trong nhà tôi". "Tôi nói với họ nó cao khoảng 30cm và có đáy rộng khoảng 8cm. Trên đỉnh có một nắp hình nón có thể xoay ra vào.Tôi thường hay mở nắp để cắm hoa từ trên xuống.V ật này cầm rất nặng và có những chữ viết hình như là tiếng Đức ở xung quanh phần đầu. Cuối cùng tôi gửi bức hình chụp quả bom mà tôi vẫn dùng làm bình hoa. Sau khi cảnh sát thấy bức hình, họ đã cử một sĩ quan đến nhà tôi trong vòng một giờ".

May mắn là chiếc bình cắm hoa này vẫn chưa phát nổ suốt 30 năm qua. "Tình hình đã trở nên nghiêm trọng khi người cảnh sát nói với tôi rằng quả bom sẽ cần được đem tới doanh trại để Bộ Quốc phòng khám xét. Mọi việc khiến tôi hơi lo lắng. Cảnh sát đã đem trả lại cái bình và đảm bảo rằng nó giờ đã an toàn, và tôi sẽ tiếp tục dùng nó để cắm hoa.Tôi đã mang nó tới trường để khoe với lũ trẻ - chúng đã rất thích thú", Kathryn chia sẻ.

Hỏi đáp, bình luận, trả bài:
*địa chỉ email của bạn được bảo mật

Hot nhất
Top xink
Bộ sưu tập
Chợ xink
Thanh lý