Nhân tình của chồng bày đặt ghen ngược

sakura1 sakura1 @sakura1

Nhân tình của chồng bày đặt ghen ngược

Thật nực cười khi phát hiện ra mối quan hệ này tôi còn chưa ghen nhưng ả nhân tình của chồng còn bày đặt ghen ngược như để thách thức tôi.

30/07/2015 09:56 AM
1,203

Chồng tôi là người có ngoại hình rất ưa nhìn. Anh cao 1,78m, nặng 65 kg, anh chăm chỉ đi tập thể dục nên thân hình săn chắc gọn gàng, khuôn mặt toát lên vẻ đàn ông đĩnh đạc. Anh lại còn làm trưởng phòng nghiên cứu của một Viện lớn nên có nhiều người ngưỡng mộ, nhất là phái nữ thích anh. Còn tôi về nhan sắc cũng không đến nỗi nào, nhưng tôi cao chỉ có 1,55m lại khá gầy nên đứng cạnh anh trông tôi rất “lép vế”, anh có làn da trắng hồng còn tôi thì lại da nâu. Đồng nghiệp cứ hay trêu tôi là vợ chồng nhà này đổi nhan sắc cho nhau có vẻ hợp lý hơn.

Vì cũng là người đàn ông điển trai nên anh hay có nhiều cô gái theo đuổi, nhưng tất nhiên là sau khi biết anh lập gia đình rồi thì họ cũng lặng lẽ rút lui. Có một vài lần chồng tôi cũng bị “say nắng”, nhưng anh đều kịp dừng lại trước khi tôi ra tay xử lý. Vì thế, cho dù rất lo vì có ông chồng đẹp trai, nhưng tôi cũng phần nào tin anh vì biết có lúc chính những cô gái kia lại chủ động tán tỉnh anh trước.

Vậy mà có một chuyện xảy ra khiến tôi rất bất ngờ, đó là một người phụ nữ đã thích chồng tôi từ lâu. Cô ta đã từng kết hôn nhưng chồng mất sớm, sau khi chồng mất xong thì cô ta cũng về nhà mẹ đẻ luôn. Gặp chồng tôi khi hai cơ quan giao lưu với nhau, cô ta say nắng chồng tôi từ dạo đó. Tất nhiên ban đầu chồng tôi cũng về nhà kể rất thoải mái về việc cô ta tán tỉnh, tôi cũng như mọi lần, nhắc nhở chồng và tin anh sẽ biết cách để giữ gia đình, hơn nữa, tôi cũng không muốn ra mặt trực tiếp để giải quyết việc này. Chồng tôi cũng bảo anh không bao giờ đi lại với người đã có chồng nên tôi hoàn toàn yên tâm với anh.

Nhưng không ngờ, chồng tôi lại rơi vào bẫy ngoại tình do chính ả ta đặt ra, đó là một buổi đi giao lưu hai cơ quan, ả đã cố tình chuốc rượu chồng tôi thật say rồi lấy lý do có việc đi qua nhà tôi, ả chở chồng tôi về. Nhưng trên đường về ả lại cố tình rẽ vào khách sạn và dìu chồng tôi vào đó, và đương nhiên là họ đã làm chuyện ấy với nhau. Ả còn đợi cho chồng tôi tỉnh hẳn mới đón taxi cho anh về. Nhưng về nhà lần này vì sợ tôi ghen nên anh hoàn toàn im lặng.

Nhưng từ lúc ấy chồng tôi bắt đầu “nghiện” ả nhân tình kia, bởi ả rất lọc lõi và cực kỳ có nhiều kinh nghiệm từ chuyện tình cảm đến chuyện chăn gối trong khi tôi lại là người truyền thống. Nhiều lúc không được gặp cô ta, chồng tôi cứ ngẩn ngơ, anh bắt đầu làm nghĩa vụ vợ chồng cho đủ, còn lại anh thờ ơ và ít quan tâm đến gia đình hơn.

Nhân tình 1

(ảnh minh họa)

Khi thấy anh lơ là, tôi đã đoán ra mọi chuyện, tôi họp gia đình, nói chuyện với bố mẹ hai bên và yêu cầu anh phải chấm dứt tất cả. Bố mẹ anh là người rất có tiếng nói với anh, vì thế anh cũng sợ bố mẹ và hứa sẽ dừng lại. Nhưng khó khăn dường như chưa buông tha tôi bởi sau khi thấy chồng tôi rút lui thì ả nhân tình kia lồng lộn lên và bày trò ghen ngược.

Ban đầu ả ta gọi điện cho chồng năn nỉ ỉ ôi, khóc lóc, thậm chí nghĩ ra trò bị ngất, bị đau tim để bắt chồng tôi phải đến, chồng tôi có đến một lần nhưng anh phát hiện ra ả cố tình bày trò nên ra về luôn. Lần thứ hai ả ta bảo với chồng tôi là đã mang thai, chồng tôi phát hoảng, nhưng anh có gọi điện nói là cô ta hãy tự giải quyết và anh sẽ gửi tiền để cô ta làm. Biết rằng không làm gì được chồng tôi, ả ta bắt đầu quay lại tấn công tôi.

Cô ta nhắn tin gọi điện, gửi toàn bộ những bức ảnh hai người đã ân ái vào máy của tôi. Tệ hơn nữa, ả ta cứ gửi mỗi ngày một bức ảnh chồng tôi và ả ta thân thiết, thậm chí ả còn ghi âm lại những lời nói âu yếm chồng tôi dành cho cô ta. Thậm chí cô ta còn chê tôi không có kỹ năng chăn gối và xấu xí. Tôi nghe mà đau thắt từng khúc ruột.

Tôi đã cảnh cáo ả nhiều lần rằng nếu còn cố tình làm thế tôi sẽ báo công an, nhưng ả ta ngang nhiên thách tôi rằng tôi cứ báo công an thoải mái, vì cùng lắm ả sẽ nộp ít tiền phạt rồi về. Nhân tình của chồng tôi còn tuyên bố: “Tôi sẽ tuyên chiến với cô đến cùng để dành lại được anh ấy về tay tôi, hãy đợi đấy”. Thật không thể hình dung nổi lại có người đàn bà quái đản và kinh khủng như vậy, xin hãy giúp tôi, tôi phải làm gì đây?

Hỏi đáp, bình luận, trả bài:
*địa chỉ email của bạn được bảo mật

Hot nhất
Top xink
Bộ sưu tập
Chợ xink
Thanh lý