Nhóm thanh niên rủ nhau cướp xe máy của CSGT lĩnh án

mesu mesu @mesu

Nhóm thanh niên rủ nhau cướp xe máy của CSGT lĩnh án

Gặp nam thanh niên đi xe máy ngược chiều, hai con nghiện ma tuý đã tấn công, cướp xe máy. Kiểm tra cốp xe biết nạn nhân là cảnh sát, chúng đã mang xe vứt ra đường.

20/12/2014 07:41 AM
979

Theo tin tức trên Vnexpress, ngày 19/12, TAND Hải Phòng đã mở phiên tòa xét xử vụ án Cướp tài sản, Che giấu và không tố giác tội phạm.

Các bị cáo gồm: Vũ Thanh Sơn (41 tuổi, Sơn “Liên Xô”), Nguyễn Văn Xuân (26 tuổi), Lê Minh Chung (36 tuổi), Trần Gia Lộc (27 tuổi) và con gái của Sơn là Vũ Thanh Thủy (24 tuổi). Nạn nhân là anh Vũ Thế Th, thuộc Phòng Cảnh sát giao thông Hải Phòng.

Tại tòa, Sơn luôn chối tội mình cầm đầu vụ cướp và cho rằng chỉ tham ra là đồng phạm và tội tiêu thụ tài sản phạm tội mà có. Tuy nhiên, với những chứng cứ tại các bút lục lời khai trong quá trình điều tra cùng với các lập luận tranh tụng tại tòa bị cáo Sơn đã cúi đầu nhận tội.

Kết thúc phiên tòa, Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Vũ Thanh Sơn tù chung thân, Nguyễn Văn Xuân 20 năm tù, Lê Minh Chung 13 năm tù, Vũ Thị Thủy 12 tháng tù, Trần Giang Lộc 12 tháng tù. 3 bị cáo Sơn, Xuân, Chung còn phải chịu bồi thường cho người bị hại hơn 420 triệu đồng.

 - Ảnh 1

Các bị cáo tại tòa - Ảnh: Báo Giao thông vận tải

Theo cáo trạng, do không có tiền chuộc xe máy và tiền mua ma túy, Sơn “Liên Xô” bàn với Xuân và Chung mang theo gây án là dao, chùy sắt, búa, rìu sang xã An Đồng, huyện An Dương rình cướp xe máy của người đi đường. Sáng 24/2, sau lần cướp hụt, Chung kêu mệt nên Sơn "Liên Xô" và Xuân xách theo một dao bầu, một rìu ra đường.

Đến khoảng 5h tại ngõ 193 Hồ Sen, quận Lê Chân, Hải Phòng anh Vũ Thế Th (SN 1984) là cán bộ Phòng CSGT đường bộ - đường sắt CAHP đi làm về bằng xe máy Air Blade. Thấy vậy, Sơn hô “ phang”, Xuân liền vung cao quả trùy tự tạo đánh trúng đầu anh Th. Thấy anh Th gục ngã Sơn và Xuân lấy xe máy của nạn nhân rồi đi Th đến nhà Lê Văn Thành (Miếu Hai Xã, Lê Chân, Hải Phòng) giấu xe vào bếp.

Tại đây, Sơn và Xuân mở cốp xe thì phát hiện trong cốp xe có 1 khẩu súng Colt loại bắn đạn cao su (công cụ hỗ trợ của CSGT) 1 bộ đàm, 1 áo CSGT phản quang, 1 gậy chỉ dẫn giao thông, 1 còng số 8. Sơn cầm khẩu súng và chiếc bộ đàm rồi cả 2 đi về nhà Sơn.

Chiều cùng ngày, Chung liên lạc với Trịnh Văn Phong nhờ bán giúp, Phong môi giới cho Chung để bán cho Nguyễn Văn Nghiêm khẩu súng với giá 5 triệu đồng, Sơn cho Phong 500 nghìn đồng, còn lại cả 3 mua ma túy về sử dụng.

Không tiêu thụ được chiếc xe Air Blade vì sợ bị bại lộ, đánh lạc hướng cơ quan điều tra Sơn và Xuân thay biển số xe rồi mang hẻm nhỏ bên hồ Ông Báo bỏ lại. Toàn bộ quân tư trang của chiến sĩ Th, Sơn vứt xuống hồ này.

Bị công an truy bắt gắt gao, cả 3 đối tượng bỏ trốn tại nhà Trần Trọng Tuấn (SN 1957, ở 43/25/199 Tô Hiệu, Lê Chân, Hải Phòng). Tại đây, Sơn liên lạc với con gái là Vũ Thanh Thủy yêu cầu mang quần áo tư trang đến để Sơn bỏ trốn. Sơn có nói với con gái phải đi trốn vì đã gây ra vụ cướp trên, còn Xuân và Chung trốn tại nhà Trần Giang Lộc tại An Hưng, An Dương, Hải Phòng.

Đêm 1/3, Sơn “Liên Xô” bị bắt. Hai ngày sau, Xuân và Chung lần lượt sa lưới.

Qua kết luận giám định pháp y, nạn nhân Th bị thương tích ở hộp sọ, giảm 65% sức khỏe, di chứng sa sút trí tuệ nặng. Chi phí điều trị hết hơn 550 triệu đồng.

2 kẻ cướp tài sản nguy hiểm lĩnh án 16 năm tù.

Kim Thành (Tổng hợp)

Hỏi đáp, bình luận, trả bài:
*địa chỉ email của bạn được bảo mật

Hot nhất
Top xink
Bộ sưu tập
Chợ xink
Thanh lý