Bằng các thiết kế đậm chất của các bộ lạc du mục, âm nhạc vang vọng tiếng mã đầu cầm đặc trưng của Mông Cổ, những bước chân thoăn thoắt của dàn người mẫu trẻ... nhà thiết kế Tsolo Munkh đã đưa khán giả Việt đến với không gian của vùng thảo nguyên bát ngát, khoáng đạt và tràn đầy sức sống.
Các mẫu trang phục của nữ thiết kế người Pháp gốc Mông Cổ được thực hiện trên nền chất liệu vải thô, da thuộc với kỹ thuật thêu và đường cắt cúp ngẫu hứng đã tạo nên vẻ phóng khoáng đậm chất du mục cho toàn bộ sưu tập.
Da thuộc trên tông màu đen được chọn là nguyên liệu chủ đạo để mang đến những mẫu áo khổ lớn, áo choàng vô cùng mạnh mẽ và cá tính.
Tương phản với nét phong trần ở các dáng áo khổ lớn trên chất liệu da là nét bay bổng và lãng mạn của chân váy lụa mềm.
Phụ kiện đính tua rua, vòng cổ họa tiết lấy cảm hứng từ Mông Cổ, bộ vòng tay boho đặc trưng, các mẫu khăn choàng đầu truyền thống xứ thảo nguyên hay giày da càng tôn lên nét phong trần, lãng tử đầy ngẫu hứng cho trang phục.
Khán giả Việt thật sự đã bị “gây sốc” bởi toàn bộ 19 mẫu thiết kế được diễn ra trong khoảng 7 phút với lối trình diễn mạch lạc, mạnh mẽ nhưng đậm chất thời trang quốc tế.
Nhà thiết kế Tsolo Munkh giành được nhiều tình cảm của khán giả Việt khi mang đến bộ sưu tập mang đậm phong cách du mục của quê hương cô.