Những gã chồng độc ác nhẫn tâm chém vợ

vuongxinh vuongxinh @vuongxinh

Những gã chồng độc ác nhẫn tâm chém vợ

Không dừng lại ở bạo hành, đánh đập, nửa đầu năm 2012, nhiều gã chồng nhẫn tâm sẵn sàng ra tay với vợ nhiều khi chỉ vì những lý do... trời ơi đất hỡi.

12/07/2012 06:20 AM
5,156

Tháng 8/2011, người dân vùng Nghi Lộc, Nghệ An, bỗng dưng chấn động bởi vụ án chồng giết vợ dã man. Nạn nhân là bà Trần Thị Lý (SN 1964), nhiều năm sống trong ngục tù đòn roi của người chồng tàn bạo. Vì con cái, người đàn bà ấy đã cắn răng cam chịu cho đến ngày bị kịch đau lòng xảy ra. Người chồng cầm dao rượt đuổi chém rồi đâm chết bà Lý trước khi hàng xóm có mặt.

Đến cuối năm 2011, dư luận lại một phen bàng hoàng khi vụ việc chị Lê Thị Lý (Vĩnh Phúc) bị người chồng "có học" Nguyễn Tiến Thịnh đánh đập dã man, lột quần áo, dùng roi quất vào người thậm chí nhiều lần ép vợ xem clip sex giữa hắn và người tình...

Một vụ án khác khiến dư luận vẫn xôn xao bàn tán cho đến tận hôm nay đó là vụ vợ nhà báo Hoàng Hùng tẩm xăng đốt chồng (Long An) đến mức tử vong. Những mâu thuẫn trong đời sống vợ chồng, cảnh nợ nần chồng chất khiến bà Trần Thúy Liễu phải "túng quá hóa liều", mua xăng đốt người chồng thân thiết, là bố của hai cô con gái.

Những tưởng, những vụ việc đau lòng này sẽ là lời cảnh tỉnh cho những kẻ có hành vi bạo hành vợ con, để họ biết nhìn vào thực tế, sống nhân văn hơn. Thế nhưng, mấy tháng đầu năm nay tình trạng bạo hành gia đình, chồng nhẫn tâm giết chết vợ vẫn không hề thuyên giảm, thậm chí còn có nguy cơ bùng phát. Người người bàn tán trong nỗi kinh hoàng sợ hãi vì không ngờ kẻ đang tâm giết vợ không phải ai khác mà chính là người chồng thân thiết bấy lâu.

Hành hung vợ trẻ

Ngày 7/7 vừa qua, chị Bùi Thị Chi (Hải Phòng) vừa gửi đơn kêu cứu các cơ quan chức năng, tố cáo việc bị chồng là Nguyễn Thành Luân hành hung dã man suốt một thời gian dài. Đỉnh điểm của mâu thuẫn này là vào chiều ngày 1/7, Luân cầm dao truy sát, đâm 2 nhát chí mạng khiến chị Chi gục ngã. Chưa dừng lại, gã chồng vũ phu còn xông thẳng vào phòng cấp cứu bệnh viện Cát Bà - nơi Chi đang cấp cứu để hành hung tiếp. Chị Chi nhập viện điều trị nhiều ngày nay với nhiều thương tích trên người.

Vết đâm sau lưng chị Chi

Kết hôn từ năm 2009, mâu thuẫn và xung đột giữa vợ chồng Chi ngày càng tăng, cho đến khi không thể chịu đựng, chị Chi làm đơn ly hôn vào tháng 5 vừa qua. Trong khi chờ ngày ra tòa, chị Chi về nhà bố mẹ đẻ tá túc nhưng chị và các thành viên trong gia đình mẹ đẻ liên tục bị Luân cầm đao, kiếm đến tận nhà chửi bới, đe dọa giết chết cả nhà, đặt mìn cho nổ tung ngôi nhà của bố mẹ vợ. Trong tháng 6, Luân đã gần 10 lần vác kiếm đến nhà bà Nguyễn Thị Hằng, mẹ đẻ chị Chi, đập phá nhà cửa, đánh đập vợ mình tàn nhẫn ngay trước sự chứng kiến của những người thân.

Dùng dao chém, cắt cổ vợ

Mấy tháng đầu năm nay, nhiều vụ chém vợ đã xảy ra khiến bao người hoảng hốt. Muốn chị Tuyết - vợ cũ quay lại chung sống nhưng không được, Tuấn rút dao chém liên tiếp vào bụng, ngực, tay chị Tuyết khiến nạn nhân gục ngã. Sau đó, Tuấn còn kề dao vào cổ chị Tuyết và dọa nếu ai vào sẽ cứa cổ giết chết chị ngay lập tức. Sau đó, chị Tuyết được cấp cứu kịp thời nên may mắn không mất mạng nhưng tổn hại sức khỏe lên đến 59%.

Chỉ vì một phút bồng bột, nhiều gã chồng nhẫn tâm dùng dao đâm vợ đến mức tử vong - (Ảnh minh họa)

Một sự việc đau lòng khác xảy ra tại xã Đại Mỗ, Từ Liêm, Hà Nội. Nạn nhân là chị Đỗ Thị Phúc (SN 1977, ở Cổ Đô, Ba Vì), nơi chị Phúc bị chồng mình nhẫn tâm ra tay sát hại là nhà trọ chị đang thuê. Do mâu thuẫn, cãi vã, Phúc nổi đóa cầm dao đâm 3 nhát vào gáy, cứa 1 nhát vào cổ vợ, rồi dùng chày đập vào đầu Phúc. Chị Phúc cấp cứu trong tình trạng 2 vết thương tại vùng đầu, 1 vết thương vùng trán, 1 vết thương vùng cổ.

Những ngày đầu tháng 7, người dân ở huyện Hậu Lộc, Thanh Hóa, vẫn không hết bàng hoàng sau tiếng kêu thất thanh vọng ra từ nhà Nguyễn Văn Bắc. Khi hàng xóm có mặt, một cảnh tượng kinh hoàng diễn ra với hình ảnh vợ Bắc đang nằm sõng soài trên vũng máu với nhiều vết chém khắp người. Chị Hà được đưa đi cấp cứu nhưng vết thương quá nặng, mất nhiều máu nên đã tử vong ít giờ sau đó. Kẻ gây án chính là Bắc và theo lời khai của y, nguyên nhân vác dao chém vợ là do ghen tuông vì nửa đêm thấy vợ nghe điện thoại của người đàn ông lạ.

Đâm vợ vì dám từ chối "yêu"

Đêm 29/4 vừa qua, Nguyễn Văn Lợi (Vĩnh Long) đã dùng dao đâm vợ nhiều nhát vì bị vợ từ chối chuyện chăn gối. Đêm hôm đó, Lợi bảo vợ cho quan hệ tình dục nhưng bị phản ứng, chị Năm còn nói muốn ly hôn nên Lợi bực tức lấy dao mang đến giường ngủ để dọa. Sau một hồi vuốt ve, Lợi tiếp tục "vòi yêu" nhưng bị từ chối, chị Năm bỏ ra sau nhà thì bị Lợi chạy theo đâm nhiều nhát. Nạn nhân may mắn được cấp cứu kịp thời nên thoát chết.

Giết vợ, vứt xác phi tang

Vụ việc được phát hiện sáng sớm ngày 9/6 khi người dân đối diện Học viện hậu cần (Long Biên) phát hiện xác chết nữ khoảng 25 tuổi. Nạn nhân là chị Nguyễn Thị Quỳnh Nga (SN 1988) và kẻ gây án chính là Tuấn - chồng nạn nhân. Do mâu thuẫn bột phát, Tuấn đã siết cổ vợ đến chết rồi vứt xác ra ngoài đê.

Bị cáo Vinh tại tòa

Cũng trong tháng 6 vừa qua, một vụ án mạng xảy ra ở Đồng Nai cũng khiến dư luận một phen kinh hãi. Sau 7 năm chung sống, có với nhau 2 mặt con, vợ chồng anh Vinh - chị Thắm bắt đầu phát sinh mâu thuẫn. Vinh bắt gặp vợ đi chơi với người đàn ông khác nhưng vì thương con, anh vẫn cố níu kéo trong khi Thắm vẫn chứng nào tật nấy.

Khi Thắm yêu cầu ký đơn ly hôn, Vinh lạnh lùng ra sau quán lấy cây xà beng đập mạnh hai cái vào đầu vợ khiến chị Thắm tử vong ngay sau đó.

Bé 9 tuổi tố cáo cha sát hại mẹ

Nửa năm sau khi mẹ qua đời, bé M.T (9 tuổi) cùng bà ngoại tìm đến công an tố cáo chính cha ruột đã hành hung dã man, dẫn đến cái chết của mẹ.

Bà T.L và 2 cháu ngoại đang tố cáo, yêu cầu làm rõ về cái chết bất thường của chị L.

Vụ việc bắt đầu từ cái chết của chị T.T.T.L (Gò Vấp, TP.HCM) xảy ra cách đây hơn nửa năm. Khi đó, gia đình chồng chị L khai rằng, chị L tử vong do ngã từ cầu thang xuống.

Cái chết của người phụ nữ này đáng ra đã rơi vào dĩ vãng nếu cháu M.T không bỗng nhiên kể lại chuyện người cha sau khi tát mẹ, lấy nón bảo hiểm ném rồi "ba còn cầm dao, tay đè đầu, tay lấy dao đánh vào đầu mẹ. Ba lấy chân đã mạnh vào bụng mẹ, mẹ chỉ biết ôm bụng khóc". Sau đó, chị L. được đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi.

Giết vợ con rồi tự tử

Đây là một vụ thảm án gây xôn xao dư luận ở xã nghèo Quảng Trung, huyện Quảng Xương, Thanh Hóa. Cưới nhau chưa lâu, Sơn nghi ngờ vợ mình không chung thủy và cho rằng "tác giả" bào thai trong bụng không phải của mình, Sơn quyết định giết vợ và con gái đầu lòng rồi lao đầu vào xe tự tử trên QL1A.

Vì ghen tuông, Nhật sẵn sàng chích điện giết vợ đang mang thai 1 tháng

Cũng vì ghen tuông, nghi ngờ vợ có bồ mà hồi tháng 4 vừa qua, Nguyễn Minh Nhật (TP.HCM) đã dí điện vào người để giật chết vợ. Chị L may mắn được đưa đi cấp cứu kịp thời nhưng thương tật vĩnh viễn là 19%. Tuy nhiên, điều đáng nói là ở thời điểm Nhật ra tay giết vợ, chị L đang mang thai đứa con thứ hai 1 tháng tuổi của Nhật.

Bảo Nam

Theo Infonet

Hỏi đáp, bình luận, trả bài:
*địa chỉ email của bạn được bảo mật

Hot nhất
Top xink
Bộ sưu tập
Chợ xink
Thanh lý