Những 'hồn ma nữ' ám ảnh nhất lịch sử nhân loại (P1)

mitdac1 mitdac1 @mitdac1

Những 'hồn ma nữ' ám ảnh nhất lịch sử nhân loại (P1)

Tags

23/10/2014 10:30 AM
1,470

Anne Boleyn

Xuất thân trong gia đình quý tộc, Anne Boleyn đã lọt vào mắt xanh của vua Henry VIII. Vị hoàng đế trên đã phế bỏ hoàng hậu đầu tiên và đón Anne Boleyn vào cung điện rồi khiến bà trở thành người phụ nữ quyền lực nhất ở Anh thời đó. Tuy nhiên, sau khi trở thành vợ chồng, cuộc sống hôn nhân của hoàng hậu Anne Boleyn và vua Henry VIII gặp nhiều sóng gió, bà không thể sinh hoàng tử thừa kế cho nhà vua và hạnh phúc của hai người dần đổ vỡ. Chỉ sau 3 năm lên ngôi hoàng hậu (1533 – 1536), bà đã bị tố là ngoại tình, phản bội nhà vua và bị yêu cầu xử tử để giữ gìn uy nghiêm cho hoàng tộc.

Đúng ngày 19 tháng 5 năm 1536 bà đã bị đưa đi chém đầu tại Tháp London. Tuy nhiên, điều đáng nói là ngay sau khi đao chém lìa đầu bà và nhặt lên, người ta đã không khỏi kinh hãi khi thấy môi bà vẫn mấp máy như đang cầu nguyện. Kể từ đó người ta truyền tai nhau rằng, họ vẫn thường xuyên nhìn thấy hồn ma của bà ở khắp mọi nơi, không chỉ ở Tháp London mà còn ở Lâu đài Hever, Blickling Hall, Salle Giáo Hội, và Marwell Hall.

Bloody Mary

Bóng ma Bloody Mary là một trong số những bóng ma huyền hoại nổi tiếng thế giới. Người ta truyền tai nhau hàng trăm truyền thuyết về bóng ma bí ẩn này. Theo một quan điểm, Bloody Mary là con ma nữ và có con bị sát hại dã man. Nó luôn luôn nhìn chằm chằm vào gương nên được gọi là ma gương.

Theo truyền thuyết này, nếu một người đọc to tên của cô 3 lần khi đứng trước gương thì bóng ma này sẽ xuất hiện và giết chết người đó. Một số truyền thuyết khác thì lại miêu tả Bloody Mary là một con ma tốt trong khi hầu hết quan điểm đều cho rằng cô là linh hồn xấu xa, độc ác.

Kuchisake-onna

Kuchisake-onna là một ma nữ quái đản xuất hiện tại các đô thị của Nhật Bản- đó là con ma nữ có phần miệng đẫm máu vì bị rạch tới tận mang tai. Hồn ma nữ này thường lang thang vào mỗi buổi đêm xuống với khuôn mặt che kín mít. Mỗi khi gặp trẻ con thì thường hỏi “ Trông tôi có xinh không?” Nếu câu trả lời là có thì ma nữ sẽ bỏ mặt nạ ra và để lộ khuôn mặt thật kinh hãi khiến bọn trẻ lập tức hoảng loạn mà bỏ chạy. Và tất nhiên là hồn ma này sẽ đuổi theo bằng được. Nếu để bị bắt, nạn nhân sẽ bị giết nếu là nam giới và trở thành một Kuchisake – onna khác nếu là nữ.

The Headless Nun

Đây được cho là một hồn ma không đầu và cô đơn . Nữ hồn ma đang lang thang đi khắp mọi nơi để tìm lại đầu của mình. Được biết đây là một nữ quý tộc người pháp được gửi đến Canada để tham gia tu thế nhưng bà đã có một kết cục bi thảm trong một khu rừng bởi một tên thợ săn. Chết không còn nguyên vẹn đầu và từ đó về sau hồn ma này không ngừng đi tìm phần thẻ xác còn lại của mình.

The White Lady

Đã có rất rất nhiều quốc gia trên thế giới từng tin vào sự tồn tại của “hồn ma” Quý bà trắng. Vào thời kì trung cổ ở Anh, “hồn ma nữ” này được biết tới như sự hiện diện của cái chết. Bà ta xuất hiện bất kể ngày hay đêm tại những nơi mà sau đó chắc chắn sẽ có người chết.
Nguồn gốc sâu xa của Quý bà trắng được cho là bắt nguồn từ một cô gái trẻ bị thất sủng và nhốt trên một tòa tháp cao, kết thúc cuộc đời mình bằng cách tự vẫn. Ở Malta, đó là câu chuyện về cô gái trẻ ngủ ở ban công để trốn chạy cuộc hôn nhân không mong muốn. Ở Philipine và Bồ Đào Nha thì đó lại là co gái chết trẻ trong một tai nạn giao thông. “Quý bà trắng” xuất hiện trong hầu hết các lâu đài ở Vương Quốc Anh.

The Grey Lady

Ở đây những câu chuyện về “quý bà xám” đã không còn xa lạ nữa. Hồn ma này xuất hiện ở xứ Wales, Scotland, New Zealand, và thậm chí Evansville, Indiana. Đôi vợ chồng đến từ Birmingham vô tình chụp được bức ảnh trong đó có hình bóng được coi là giống một "hồn ma" mặc áo xám (Quý bà xám) xuất hiện tại lâu đài nổi tiếng Dudley. Đây là lâu đài nổi tiếng được xây dựng năm 1071 bởi các cư dân nơi đây và nó được cho là bị ám ảnh bởi linh hồn của “Quý bà xám”. Được biết quý danh của bà là Dorothy Beaumont, người đã chết ngay sau khi sinh một đứa con gái chết non. Bà đang lang thang đi khắp lâu đài để tìm kiếm chồng và con của mình.

The Brown Lady of Raynham Hall

Bóng ma của bà Brown Lady gắn liền với bức ảnh cùng tên nổi tiếng, đã từng gây nên nhiều tranh cãi về sự tồn tại của thế giới ma quỷ. Brown Lady còn gắn liền với những câu chuyện bí ẩn khác. Người ta cho rằng Brown Lady là Dorothy Walpole, nữ chủ nhân trước kia của lâu đài. Do ngoại tình, bà đã phải chịu cái chết tủi nhục đến độ không thể siêu thoát và linh hồn bà vẫn còn ám ảnh toàn lâu đài này. Brown Lady là cách người ta gọi bà bởi theo lời kể thì bà luôn xuất hiện trong bộ đồ màu nâu.

Năm 1835, một nhân vật là đại uý Marryat cùng hai người khách cũng bất ngờ đối mặt với Brown Lady. Tuy vô cùng sợ hãi nhưng Marryat đã kịp dùng súng bắn vào bóng ma. Tất nhiên sau đó chỉ có những vết đạn in lại trên tường. Đến năm 1936, một nhiếp ảnh gia đã nói rằng, anh ấy đã chụp được một bức ảnh về Brown Lady khi bà đang bước xuống cầu thang và tiến về phía anh.

Hỏi đáp, bình luận, trả bài:
*địa chỉ email của bạn được bảo mật

Hot nhất
Top xink
Bộ sưu tập
Chợ xink
Thanh lý