Những người âm thầm giữ nguồn sáng trong ngày Đại lễ

ban ban @ban

Những người âm thầm giữ nguồn sáng trong ngày Đại lễ

Trong những ngày Đại lễ đường phố Hà Nội dường như đẹp hơn, lộng lẫy hơn, đặc biệt vào buổi tối, những tuyến phố như Tràng Tiền, Tràng Thi, Hàng Khay, xung quanh hồ Gươm... đèn hoa lung linh, rực rỡ càng tô thêm vẻ đẹp cho thủ đô trong ngày Đại lễ. Chúng ta không khó để bắt gặp những bóng “áo cam” âm thầm, lặng lẽ, bên các tủ điện, trạm biến áp, máy phát điện, họ đã có những đêm không ngủ, nhiều ngày liền phơi mình trong nắng nóng giữ cho dòng điện luôn được thông suốt trong ngày Đại lễ.

04/09/2015 12:04 PM
103

 - Ảnh 1Phóng to

Tranh thủ uống cốc trà đá trong lúc giải lao của công nhân đội 6 Công ty Điện lực Hoàn Kiếm - Ảnh chụp 16h00 ngày 1/9/2015 

 - Ảnh 2Phóng to

Anh Trần Văn Được và anh Trần Mạnh Kiên thuộc phòng Điều độ vận hành, Công ty Điện lực Hoàn Kiếm kiểm tra đảm bảo điện tại khu vực tượng đài cảm tử - Ảnh chụp 19h10 Ngày 01/9/2015

 - Ảnh 3Phóng to

Anh Trần Văn Được và anh Trần Mạnh Kiên thuộc phòng Điều độ vận hành, Công ty Điện lực Hoàn Kiếm kiểm tra đảm bảo điện tại khu vực Hồ Gươm - Ảnh chụp 19h00 Ngày 01/9/2015 .

Chúng tôi gặp anh Trần Văn Được và anh Trần Mạnh Kiên thuộc phòng Điều độ vận hành, Công ty Điện lực Hoàn Kiếm khi các anh vừa kiểm tra các tủ điện xung quanh khu vực hồ Gươm. Anh Trần Văn Được tâm sự "Quốc khánh năm nay, anh em chúng tôi háo hức chờ đợi hơn những năm trước vì tròn 70 năm độc lập. Tuy công việc có vất vả nhưng nghĩ đến việc được phục vụ nhân dân Thủ đô mừng Quốc khánh là chúng tôi cảm thấy mọi mệt mỏi như tan biến hết".

 - Ảnh 4Phóng to

Lau giọt mồ hôi trên trán, anh Trần Mạnh Kiên chia sẻ "Đã 3 năm làm công tác điều độ vận hành, tuổi còn trẻ nên thường xuyên đảm nhận nhiệm vụ ứng trực đảm bảo điện phục vụ các sự kiện văn hóa, chính trị diễn ra trên địa bàn, ngắm nhìn đường phố lung linh rực sáng cảm thấy vô cùng tự hào vì mình và các đồng nghiệp đã góp phần nhỏ bé giữ dòng điện luôn tỏa sáng. Do đặc thù công việc những ngày lễ hội mọi người đi chơi còn mình thì “trực chiến” đã có lần không đưa bạn gái đi chơi trong ngày lễ hội bạn gái đã dỗi, các chú, các anh phải động viên mãi mới được thông cảm”

Ba Đình là quận thường xuyên diễn ra các hoạt động chính trị của Đảng và nhà nước, việc cấp điện an toàn, liên tục được đặt lên hàng đầu. Chúng tôi vào thăm anh em công nhân Công ty Điện lực Ba Đình trực tại trạm K03 (cấp điện cho Trung tâm điều hành diễu binh), anh Nguyễn Hoàng Khương – Phó giám đốc Công ty Điện lực Ba Đình cho biết: “Ở đây, công tác đảm bảo điện đã được chuẩn bị từ lâu. Công việc của chúng tôi cũng giống như các anh em trực tại các điểm khác. Tuy nhiên, mọi việc ở đây được kiểm tra hết sức chặt chẽ, nghiêm ngặt. Các anh bên quân đội cùng chúng tôi thường xuyên phối hợp với nhau nhằm không để xảy ra bất kỳ sự cố nào trong ngày Đại lễ, dù là nhỏ nhất"

 - Ảnh 5Phóng to

Anh Nguyễn Hoàng Khương – Phó giám đốc Công ty Điện lực Ba Đình phân công nhiệm vụ cho ca trực đảm bảo điện - Ảnh chụp 19h30 ngày 01/9/2015 

 - Ảnh 6Phóng to

Anh Lê Kim Hùng – Phó trưởng phòng Điều độ vận hành Công ty điện lực Ba Đình anh và các đồng nghiệp kiểm tra tình trạng làm việc của máy phát điện đảm bảo điện khu vực UBND thành phố và khu vực quanh Hồ Gươm - Ảnh chụp 20h10 ngày 01/9/2015 

Chúng tôi có mặt tại phố Trần Nguyên Hãn, nơi đặt máy phát đảm bảo điện cho khu vực UBND TP Hà Nội và quanh hồ Gươm. Lúc này đã gần 21h, chúng tôi gặp anh Lê Kim Hùng – Trưởng phòng Điều độ vận hành Công ty điện lực Ba Đình anh và các đồng nghiệp đang ăn bánh mỳ, có lẽ là bữa tối. Áo thẫm mồ hôi, anh nói "Chúng tôi trực tại máy phát này có 2 người đảm nhiệm, ăn uống tại chỗ. Đợt này thời tiết nắng nóng, chúng tôi luôn động viên nhau phải hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Chỉ mong sao cho bà con được đón đêm pháo hoa mừng Quốc khánh thật vui vẻ". Uống một hơi hết cốc nước lọc, anh cười "Uống bao nhiêu nước ra hết mồ hôi các anh ạ!"

 - Ảnh 7Phóng to

Anh Phạm Đức Thịnh và anh Nguyễn Sỹ Cường công nhân Đội quản lý điện 1 – Công ty Điện lực Đống Đa kiểm tra tình trạng làm việc của máy biến áp Thái Học 4 - Ảnh chụp lúc 21h30 ngày 01/9/2015 

Chia tay các anh “trực chiến” tại khu vực trọng yếu, chúng tôi có mặt tại trạm biến áp Thái Học 4, anh Phạm Đức Thịnh công nhân Đội quản lý điện 1 Công ty Điện lực Đống Đa cho biết: “Công việc của các anh ở đây tuy không căng thẳng như các điểm diễn ra các hoạt động phục vụ lễ hội nhưng không vì thế mà anh em trong ca trực lơ là thiếu tập trung. Trong ca trực anh em vẫn chủ động phân công mỗi người một công một việc, người tuần canh tuyến đường trục không để vi phạm hành lang gây sự cố lưới điện, người kiểm tra công suất, nhiệt độ, tình trạng làm việc của máy biến áp. Những năm qua Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội đã đầu tư nhiều trang thiết bị hiện đại nhờ đó mà công tác đảm bảo điện tại các đơn vị đã phần nào bớt căng thẳng. Sau mỗi đợt trực đảm bảo điện nhìn thủ đô lung linh huyền ảo tự nhiên thấy lòng nhẹ nhõm, tâm hồn thấy xao xuyến lạ thường vì mình và các đồng nghiệp đã góp phần làm tròn trọng trách cao cả giữ nguồn điện an toàn, ổn định và liên tục phục vụ nhân dân Thủ đô trong ngày Đại lễ. Các đồng nghiệp đã từng trực đảm bảo điện trong những ngày Đại lễ cũng có tâm trạng như tôi, anh Thịnh cho biết thêm”. 

Chia tay các anh ra về tâm trạng tôi vô cùng xao xuyến và thầm cảm phục các anh, do đặc thù công việc những ngày vui của đất nước, của dân tộc mọi người xum họp bên gia đình, đổ ra đường tới những chỗ vui chơi thì đâu đó trong một góc khuất vẫn thấp thoáng những bóng áo “da cam” âm thầm, lặng lẽ như những chiến sỹ thầm lặng giữ cho nguồn điện luôn tỏa sáng, các anh đã góp phần làm đẹp thêm hình ảnh người thợ điện Thủ đô “Văn minh – Chuyên nghiệp – Hiệu quả” 

 - Ảnh 8Phóng to

Công nhân trực vận hành Công ty Điện lực Cầu Giấy kiểm tra tình trạng làm việc của máy biến áp - Ảnh chụp 19h00 ngày 01/9/2015

 - Ảnh 9Phóng to

Công nhân trực vận hành Công ty Điện lực Nam Từ Liêm kiểm tra tình trạng làm việc của máy biến áp - Ảnh chụp 19h45 ngày 01/9/2015

 - Ảnh 10Phóng to

Chúng ta không khó để bắt gặp những bóng “áo cam” âm thầm, lặng lẽ, bên các tủ điện, trạm biến áp, máy phát điện

 - Ảnh 11Phóng to

Anh Lê Kim Hùng người thợ già với 37 năm trong nghề Điện ngoài giỏi về tay nghề anh còn luôn quan tâm chăm lo đến sức khỏe của anh em trong ca trực. Anh chia sẻ “Thức đêm là đói lắm đấy, phải chịu khó ăn vào thì ngày mai mới có sức mà ứng trức”Ảnh chụp 23h30 Ngày 01/9/2015

 - Ảnh 12Phóng to

Muỗi và nóng cảm tưởng như đêm dài hơn, bữa ăn đêm có bánh mỳ và pate cũng làm ấm lòng người thợ điện tại điểm trực – Ảnh chụp 02h10 ngày 02/9/2015

 - Ảnh 13Phóng to

Kiểm tra tình hình vận hành trước giờ Đại lễ. Tuy động viên anh em nghỉ ngơi để đảm bảo sức khỏe nhưng người thợ già mắt vẫn sưng húp có lẽ cả đêm không ngủ, tuy nhiên vẫn tỉnh táo và tinh nhanh lắm – Ảnh chụp lúc 04h00 ngày 2/9/2015 

 - Ảnh 14Phóng to

Anh Võ Hồng Giang và chị Hoàng Thị Kim Giao, Công nhân trực vận hành tại trạm biến áp 110kV Giám - Ảnh chụp 10h30 ngày 02/9/2015

                                                                                                                                     PV

Hỏi đáp, bình luận, trả bài:
*địa chỉ email của bạn được bảo mật

Hot nhất
Top xink
Bộ sưu tập
Chợ xink
Thanh lý