Những trò nghịch 'quái' của 9X
"Cô ơi, bạn kia kéo quần em xuống mà không kéo lên, bạn ấy còn...", cậu học sinh bỏ lửng câu nói khi cả đám bạn cười ré lên, còn cô giáo trẻ ngượng chín mặt.
Momxinh gửi ngày: 02/04/2009 11:08 AMTheo nguoiduatin.vnxem link gốc 1,276 click 0 bình luận

Cô Thu Phương, một nữ giáo viên trẻ mới ra trường, được phân công phụ trách bán trú lớp của mình. Quản lý chuyện ăn uống, nghỉ ngơi của gần 50 học sinh, cô giáo trẻ phải chứng kiến muôn vàn trò nghịch ngợm. Nhiều lúc, tiếng nói của cô "không đủ trọng lượng" nên cũng không biết làm gì với đám học trò quái.

Có lần, xuống lớp sớm, thấy cả đám học trò vòng trong vòng ngoài tung hô. Ghé mắt nhìn vào trong, cô Phương "tá hỏa" khi thấy hai bạn trai đang hôn nhau trong tiếng cổ vũ của bạn bè xung quanh. Lần khác, trong giờ ngủ trưa, nghe tiếng các bạn nói chuyện rì rầm, sợ ảnh hưởng tới người xung quanh, giáo viên trẻ đẩy cửa vào kiểm tra thì thấy hai cậu học sinh ngồi thủ dâm ở góc lớp. Lại có lần, đám học sinh nam nằm thành một dãy kéo quần "khoe hàng" khiến cô ngượng đỏ cả mặt, chỉ biết lặng lẽ bỏ đi, hoặc quát nạt vài câu cho đỡ lúng túng.

Còn thầy Xuân Toàn, một giáo viên dậy văn ở trường PTTH vốn có mái tóc xoăn xoăn lại đi hơi tập tễnh nên được học trò ghép cho biệt danh "thầy Santa tóc xù". Ở bất cứ nơi đâu, cứ nhìn thấy thầy là nhóm học trò lại nhao nhao gọi "thầy Santa" rồi quay đi khúc khích cười. Một nữ sinh cho biết, đó là tên của nhân vật trong truyện tranh mà các bạn trong lớp vẫn thường hay đọc. "Biết là các bạn đùa nhưng nhiều lúc em thấy cũng hơi quá", nữ sinh khác lên tiếng.

Không chỉ làm các thầy cô lúng túng, 9X còn có những trò đùa khiến chính các bạn trong lớp phải "dở khóc, dở cười".

Thùy Chi, học sinh một trường PTTH ở Gò Vấp, TP HCM mãi vẫn không quên ngày đầu cô đến trường. Vừa ra chơi vào, mở cuốn tập để trên bàn ra, Chi tái xanh mặt, hét lên khi nhìn thấy con sâu róm đang bò trên trang giấy trắng tinh. Các bạn nữ xung quanh cũng phát hoảng trong khi các boyteen ở góc lớp thì khúc khích cười khoái chí.

Do mới chuyển trường từ ngoài Bắc vào, Chi liên tục bị các "ma cũ" bắt nạt với vô vàn trò đùa "phát khóc". Có lần, Chi đã phải cắt ngắn hai bím tóc dài của mình, cũng chỉ vì có người chơi ác, ngồi sau cứ thế cầm kéo ra hai bên.

Còn nữ sinh Phạm Nhiên thì "ớn" nhất cái trò hắt nước khi đi vệ sinh. Một lần vào toilet, em vừa đóng cửa lại thì không biết từ đâu một gáo nước hắt vào ướt hết, chạy ra đến nơi thủ phạm đã biến mất. "Không biết các bạn nghĩ đâu ra mà ghê quá. Rút kinh nghiệm, em cứ phải rủ thêm một người bạn thân đi cùng và đứng ngoài canh xem có ai không", Phạm Nhiên chia sẻ.

Lan Anh, một học sinh ở quận Phú Nhuận cũng có lần "dính" phải "quái chiêu" của những cậu con trai. Đó là buổi ăn cơm trưa gần đây, Anh bị bỏ cả một miếng ớt vào chén canh. Khi ăn, nước mắt, nước mũi chảy ra như khóc. "Lúc đó em chỉ muốn nhảy cẫng lên mặt nóng ran đỏ bừng bừng, còn mấy cậu quỷ thì được phen cười hả hê", Anh kể lại.

Trường hợp khác, vì muốn "gây ấn tượng" với cô bạn ngồi trên mà có lần đang trong giờ học Minh Tuấn một học sinh lớp 10, đã lấy tà áo dài của người bạn gái buộc vào chân bàn. Khi cô giáo gọi lên bảng, bạn gái hồn nhiên bước rồi bị kéo lại đập ngay vào cạnh bàn đau chết điếng. Cô chủ nhiệm biết chuyện, phạt Tuấn phải cất chiếu ngủ sau mỗi buổi trưa cho tất cả các bạn nữ trong vòng một tuần. Trò này không còn lạ gì với các teen, nhưng mỗi lần chơi cũng gây khá nhiều bất ngờ, với Tuấn thì cũng từ đó mà không còn dám nghĩ ra các trò kiểu như vậy.

Theo nhiều teen thú nhận, những trò thiếu lịch sự như kéo quần bạn... hắt nước vào nhà vệ sinh, kéo áo lộ hàng của bạn hiện nay đang lan đi ở nhiều trường học như một hội chứng.

Theo Nguoiduatin.vn
Nội dung được chị em phụ nữ tìm hiểu nhiều trên Phununet:
Hỏi đáp nhanh
Mời bạn bình luận nhanh (không cần đăng nhập)
Họ tên của bạn Mã bảo vệ
Gửi
Bình luận của bạn phải gõ bằng tiếng việt có dấu và có nội dung lành mạnh, không mang nôi dung phản động, không vi phạm thuần phong mỹ tục Việt Nam. Bình luận có nội dung xấu sẽ bị xóa.
Trưng cầu dân ý
Ngày 05/03/2013 12:18:51 PM
Người đăng:  donghuong trong Làm mẹ
Lượt xem:  0
1
Ăn gì cũng được, miễn là đủ chất và bé ăn được
2
Phải tập cho bé ăn cơm và thức ăn mềm, không thể ăn cháo mãi thế
3
Bé ăn được khi nào thì cho ăn khi đó, miễn là có răng để nhai
4
Phải cho bé ăn đúng với lứa tuổi quy định là 20 tháng
5
Ý kiến khác
Xem tất cả: Làm mẹ
1
21/05/2013 08:40 AM
Chỉ vì muốn phá đi chiếc mụn ruồi nằm gần mũi, anh Nguyễn Tấn Sĩ (SN 1964, ngụ khu phố 4, phường 1, thị xã Tây Ninh) đã phải mang gương mặt bị hủy hoại gần n...
2
21/05/2013 10:35 AM
Bộ ngực là nơi thể hiện vẻ nữ tính, duyên dáng và vẻ đẹp thẩm mỹ của cơ thể phụ nữ. Dưới đây là 10 khám phá thú vị về “núi đôi”, theo magforwomen.com.
3
21/05/2013 10:35 AM
Từ khi khó cương em thấy đau bụng dưới phía bên phải, cố gắng thủ dâm thì có cương, tinh trùng vẫn bắn thành tia trắng đục.
4
21/05/2013 04:34 PM
'Anh ấy luôn không hứng thú khi vợ chồng quan hệ. Gặng hỏi mãi, anh ấy mới bảo, có thêm người nữa 'chuyện ấy' mới vui. Tôi sững sờ'.
5
21/05/2013 04:09 PM
Ngày 20/5, Cục trưởng Bảo vệ Thực vật (Bộ NN&PTNT) Nguyễn Xuân Hồng, cho biết, sau khi phát hiện gừng Trung Quốc nhiễm chất độc tính cao- Aldicarb, đã yêu cầ...
Top 20: Trẻ vị thành niên
Hôm nay
Tuần này
Tháng này
Top diễn đàn: Làm mẹ
Đang hot
Top tuần
Top tháng
Top Wiki: Làm mẹ
Đang hot
Top tuần
Top tháng
Blog đang hot
Hôm nay
Tuần này
Tháng này
Bí mật đang hot