Nổ xe bồn, 2 người trọng thương
VnExpress đưa tin, trưa 29/1, tài xế Huỳnh Xuân Cảnh chạy xe bồn rỗng của công ty vật tư dầu Cà Mau trên tuyến quốc lộ 1A, hướng từ trung tâm Cà Mau đi xã Tắc Vân. Khoảng 12h45, anh Cảnh cho xe dừng trước tiệm hàn Lộc - tại khu vực khóm 7, phường 6, TP Cà Mau - đề nghị chấm vài mối hàn ở dè xe tải.
Khi người thợ hàn bắt đầu công việc thì anh Cảnh kêu phụ xế nổ máy ôtô để leo lên nóc bồn kiểm tra. Sau đó người tài xế đi về phía đuôi xe bồn ngồi nghỉ. Anh thợ hàn vừa chấm được vài mối thì bỏ ngang công việc, kéo đầu hàn vào tiệm.
Ngay lúc đó một tiếng nổ lớn vang lên, thùng xe bồn vỡ tung phần đuôi, hất anh Cảnh văng xa nhiều mét, bị thương nặng. Bà Võ Thị Phụ (53 tuổi) chạy ngang qua cũng bị mảnh vỡ của thùng xe văng trúng, trọng thương. Người dân xung quanh vội đưa các nạn nhân đi cấp cứu, anh Cảnh được cho là rất nguy kịch.
Theo ghi nhận của Tuổi trẻ, tại hiện trường, áp lực của vụ nổ khiến nhiều căn nhà cùng dãy với Công ty Phú Lộc bị hư hỏng nặng: sập la phông, nứt tường, bể các cửa kính, siêu vẹo cửa sắt và hư hỏng nhiều vật dụng, tiện nghi sinh hoạt khác.
Nắp xe bồn văng bổng lên trời rồi rớt xuống làm sập nóc một căn phòng trọ của hộ dân gần đó. Mảnh sắt từ xe bồn văng xa làm móp mái che nhà chờ xe buýt.
Cụ Lê Tấn Tài (85 tuổi, chủ căn nhà 170, đường Lý Thường Kiệt) kể lại trong tâm trạng thất thần: “Tôi đang nằm trên võng coi tivi thì nghe tiếng nổ cực lớn, rung chuyển mặt đất. Tôi bị hất lên cao, rớt xuống đất trẹo xương sống. Cái tivi cũng bị văng lên, rớt xuống đất bể banh chành. Nhìn lại quanh nhà, cửa kiếng, la phông hư muốn hết”.
Trao đổi nhanh với Tuổi Trẻ tại hiện trường vụ nổ, ông Trần Quốc Trung - Bí thư đảng ủy phường 6 - cho biết có ít nhất 8 căn cùng dãy xe bồn đậu bị hư hỏng,một số căn nhà khác phía bên kia đường cũng bị ảnh hưởng.
Hiện trường vụ nổ xe bồn:
Ảnh ghi nhận tại hiện trường vụ nổ xe bồn. (Ảnh: Tuổi trẻ)
Chiếc xe bồn phát nổ. (Ảnh: VnExpress)
Căn nhà bị hư hại nặng
Cơ quan chức năng đang giải quyết vụ việc
Vân Anh