Nỗi đau bà lão bị phun axit ngay trên vỉa hè

vuongxinh vuongxinh @vuongxinh

Nỗi đau bà lão bị phun axit ngay trên vỉa hè

“Các bị cáo ở đây tôi chẳng quen, chẳng biết, chẳng thù oán. Nhưng hành động của họ quá dã man, đề nghị tòa xử lý mức án cao nhất”, bà lão 53 tuổi trình bày.

30/09/2014 08:05 AM
3,133

Thân hình gầy nhom, dưới cổ lộ rõ vết sẹo dài rúm ró, mỗi lần trả lời câu hỏi của HĐXX, bà Đỗ Thị Thiêm (53 tuổi, ở Bắc Ninh) ôm cổ nói từng câu chậm rãi. Trải qua 4 lần phẫu thuật nhưng vết thương trên cổ, ngực vẫn dày vò bà hàng ngày. Hậu quả của lần bị tạt axit cách đây hơn một năm khiến bà gầy sọp đi.

Suốt mười mấy năm trước, bà Thiêm từng là trụ cột trong gia đình. Chồng mắc chứng động kinh, con trai tàn tật, bao năm gánh nặng gia đình trĩu nặng trên đôi vai gày nhỏ. Quê ở thị xã Từ Sơn (tỉnh Bắc Ninh) nhưng bà vẫn tất bật đi làm thuê, dọn dẹp cho các gia đình ở Hà Nội để kiếm kế sinh nhai nuôi chồng, con.

Từ ngày vô cớ bị nhóm côn đồ tạt axit trước cửa nhà đang làm thuê, cuộc sống gia đình bà càng trở nên khốn đốn. Bà phải nương nhờ nhà chị em gái.

 - Ảnh 1

Mạnh và Tâm là hai người trực tiếp phun axit vào người bà Thiêm.

Đây là lần thứ ba bà Thiêm dự tòa. Phiên tòa hồi đầu năm phải tạm hoãn vì xuất hiện tình tiết mới, bà trở về với nỗi lo canh cánh trong lòng.

Gặp họa nhưng người phụ nữ trung tuổi bảo người nhà các bị cáo chẳng một lời hỏi thăm. Cách đây vài tuần, biết sắp chịu sự trừng phạt của pháp luật, bị cáo Vũ Quang Cảnh (39 tuổi, cùng quê) mới đến nhà bà bồi thường 10 triệu đồng và xin bà viết đơn giảm án.

Tuy nhiên, trước toà, bà Thiêm vẫn mạch lạc trình bày: "Các bị cáo ở đây tôi chẳng quen, chẳng biết, chẳng thù oán. Nhưng hành động của họ quá dã man, đề nghị tòa xử lý mức án cao nhất".

Theo nội dung vụ án, năm 2013, qua Cảnh, hai bị cáo Nguyễn Đức Mạnh (24 tuổi) và Vũ Văn Tâm (31 tuổi) cùng ở huyện Đông Anh (Hà Nội) làm quen với người đàn ông tên Tâm "Bắc". Do có mâu thuẫn từ trước, cuối tháng 6/2013, Tâm "Bắc" đưa cho Mạnh và Tâm mỗi người một triệu đồng để theo dõi quy luật đi lại của bà Thiêm.

Sẩm tối một ngày đầu tháng 7/2013, biết bà Thiêm đang làm việc ở một ngôi nhà trên đường Yên Phụ (quận Tây Hồ), Tâm và Mạnh đem túi nilon đen đựng axit đến đây. Bọn chúng cẩn thận đeo khẩu trang và tháo biển kiểm soát xe máy.

Thấy bà Thiêm đi ra, Mạnh tiến bộ lại rồi bóp tuýp axit phun vào vùng cổ, ngực của bà này. Gây án xong hắn chạy lên xe Tâm chờ sẵn bỏ trốn. Nạn nhân được đưa vào bệnh viện cấp cứu với vết bỏng nặng vùng má phải, cằm, cổ và ức ngực. Tỷ lệ tổn hại sức khỏe là 53%.

Cơ quan điều tra không đề cập xử lý Tâm "Bắc" do anh ta tử vong năm 2013 vì tai nạn giao thông.

Suốt phiên tòa, dù tỏ ra hối hận nhưng chẳng bị cáo không dám quay xuống xin lỗi bị hại. Bức xúc, người thân của bà Thiêm buông những lời miếng nhắc các bị cáo.

Sáng 29/9, TAND Hà Nội tuyên Mạnh 8 năm tù, Tâm 6 năm tù và Cảnh 3 năm tù cùng tội Cố ý gây thương tích đồng thời buộc liên đới bồi thường số tiền 406 triệu đồng.

Theo Báo Tri thức trực tuyến

Xem thêm video clip : Clip xử án: Bị đánh, gọi đồng bọn mang súng, kiếm đến tận nhà để “nói chuyện”

Hỏi đáp, bình luận, trả bài:
*địa chỉ email của bạn được bảo mật

Hot nhất
Top xink
Bộ sưu tập
Chợ xink
Thanh lý