Mỗi BST - Một câu chuyện kể!
No.7: Cảm ơn Sài Gòn đưa người ta đến với một thành phố Sài Gòn chân thực, phồn hoa nhưng đôi khi trần trụi. Những hình ảnh hết sức bình thường được Nguyễn Công Trí tái hiện hết sức ấn tượng trên những tà áo dài truyền thống, nhắc cho người ta nhớ về một Sài Gòn thật gần gụi, không dễ phai mờ.
BST số 8: Câu chuyện về “HƯƠNG…”
Nếu như nguồn cảm hứng của các BST trước được Nguyễn Công Trí lấy từ những sự vật hữu hình, thì BST sắp sửa ra mắt sẽ đưa công chúng đến với một câu chuyện “vô hình” nhưng “gợi cảm” hơn tất cả: câu chuyện mùi hương.
Và hoa có lẽ là sự lựa chọn hoàn hảo để “hữu hình hóa” ý tưởng này. Như người phụ nữ muôn màu muôn vẻ, những bông hoa quyến rũ con người bởi mùi hương tinh tế và sức quyến rũ đầy mê hoặc: hương oải hương dịu dàng, hồng Pháp thanh khiết, phong lan đen huyền bí hay lily tươi mát.
Với ý tưởng đó, NTK Công Trí đã cho ra đời BST số 8 mang tên “HƯƠNG…”. Anh chia sẻ: “Mỗi người phụ nữ đều nắm trong tay một vũ khí tối thượng để chinh phục các đấng nam nhi. Đó chính là hương thơm, thứ tuy vô hình nhưng lại có sức lôi cuốn mãnh liệt. Tôi đang say với “Hương…” như thế giới say phụ nữ!.”
Hãy chờ xem Nguyễn Công Trí sẽ khắc hoạ câu chuyện mùi hương của mình như thế nào trong BST “HƯƠNG” diễn ra vào ngày 27/2/2014 sắp tới nhé.
Yên An