Nữ đại gia mất nhẫn 7 tỷ: Khúc mắc trong chứng cứ buộc tội

mesu mesu @mesu

Nữ đại gia mất nhẫn 7 tỷ: Khúc mắc trong chứng cứ buộc tội

Là doanh nhân thành đạt, nhưng chàng trai trẻ này bị cáo buộc là hung thủ tấn công người tình đại gia lớn hơn 22 tuổi, để cướp viên kim cương trị giá 7 tỷ đồng.

28/12/2014 03:03 AM
16,236

Theo tin tức trên báo Vietnamnet, vụ án xảy ra đầu tháng 7/2013, tuy nhiên mới đây dư luận mới biết đến khi đoàn giám sát an oan sai của Uỷ ban thường vụ Quốc hội đề cập tới vụ án trong buổi làm việc với cơ quan tố tụng TP.HCM.

Cáo trạng cáo buộc gì?

Theo cáo trạng truy tố, 19h đêm 8/7/2013 bà H điều khiển xe đến đón Tony tại trạm xe buýt chợ Bến Thành rồi chở đến ăn tối tại 1 quán ăn trên đường Trần Não, Q.2. Khi ăn, Tony có nói với bà H là sắp đi làm ăn xa, hỏi xin bà H giúp đỡ về mặt tiền bạc nhưng bà H không đồng ý dẫn đến mâu thuẫn.

Mới đây giữa tháng 12/2014, tại buổi làm việc tại TP.HCM, đoàn giám sát án oan sai của Uỷ ban thường vụ Quốc hội do ông Uông Chung Lưu – Phó chủ tịch Quốc hội, làm trưởng đoàn, có đề cập đến vụ án cướp tài sản này. Thiếu tướng Phan Anh Minh – Phó giám đốc, thủ trưởng cơ quan CSĐT công an TP.HCM cho biết, oan hay không phải chờ sự phán quyết của toà án. Tướng Minh cũng thừa nhận, công an Q.2 có sai sót trong việc thu giữ tang vật vụ cướp là chiếc nhẫn kim cương.

Sau đó bà H điều khiển ô tô về, Tony ngồi ở ghế phía trước bên phải. Cáo trạng nêu rõ, 21h đêm khi đến ngã ba đường Nguyễn Văn Hưởng và đường vào khu dân cư Eden, P.Thảo Điền, Q.2, thấy đường vắng, Tony bất ngờ với chân trái đạp thắng xe, kéo cần số làm xe đứng lại rồi chồm người, dùng tay ấn vào cổ, đẩy bà H vào lưng ghế…

Cáo trạng đề cập, trong xe Tony dùng vũ lực để tước đoạt chiếc nhẫn kim cương mà bà H đang đeo trên tay nhưng bà này nắm chặt tay lại, do đó không lấy được. Lúc giằng co, bà H dùng tay bấm hạ cửa kính xe và kêu cứu. Tony bịt miệng, đấm vào mặt người tình và cố gắng chiếm đoạt chiếc nhẫn nhưng vẫn không lấy được.

Có 2 nhân chứng là cư dân khu Eden chạy ra nhưng bị Tony đuổi đi. Sau đó 1 trong 2 người này đã gọi điện báo cho công an.

Cáo trạng mô tả, bà H mở được cửa ô tô, chuyển chiếc nhẫn từ tay phải sang tay trái, nhoài người ra khỏi xe nhưng ngã sấp xuống đường. Tony nhoài người theo, đè lên trên bà này, vẫn tiếp tục giằng lấy chiếc nhẫn nhưng bà H cầm trong tay trái, giấu dưới bụng. Tony nắm tóc, cắn vào vai người tình lớn tuổi.

Bà H vùng dậy, chạy về hướng đuôi xe. Tony quay trở lại ô tô, ngồi ở vị trí người lái, để túi xách của bà H trên đùi. Bà H lại quay lại giật túi xách, chạy vào chốt bảo vệ kêu cứu. Theo đó Tony có đuổi theo nhưng thấy trong chốt bảo vệ có nhiều người nên quay lại xe.

Khi phát hiện dưới đất gần xe có rơi 2 ĐTDĐ của bà H, Tony cầm lấy, đi bộ về phía cầu Ông Hoá, trốn dưới gầm cầu…Một lúc sau bà H quay lại, vẫn cầm chiếc nhẫn kim cương và túi xách trên tay, tìm thấy chìa khoá và nổ máy xe, chạy về nhà ở gần đó.

 - Ảnh 1

Tony và bà H thời còn mặn nồng - Ảnh: Báo Vietnamnet

Cướp xong ném tài sản đi

Theo báo Phụ Nữ Thành Phố Hồ Chí Minh, liên quan đến hai chiếc ĐTDĐ là tang vật của vụ án (là tài sản mà Tony cướp được của nạn nhân đồng thời là người tình nữ đại gia L.T.K.H.), theo cáo trạng: “Nhận tin báo (nhân chứng báo công an - PV), công an (CA) P.Thảo Điền có mặt tại hiện trường phát hiện và yêu cầu Tony về trụ sở CA phường làm việc, sau đó, đưa Tony đến cầu Ông Hóa thu hồi hai vật chứng là điện thoại của bà H.”.

Tuy nhiên, theo người nhà của Tony: “Tony kể lại là sau khi lấy hai ĐTDĐ, Tony đi về hướng cầu Ông Hóa rồi ném hai chiếc điện thoại của bà H. đi”. Như vậy, nếu việc Tony ném hai chiếc điện thoại (điều này không thể hiện trong cáo trạng) là đúng như Tony trình bày thì ý thức nhằm chiếm đoạt tài sản của Tony không rõ ràng. Bởi, mục đích cướp nhằm chiếm đoạt tài sản thì nghi phạm phải để sử dụng hoặc bán lấy tiền, nhưng ở đây Tony lại ném bỏ điện thoại.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, việc Tony ném đồ, tài sản của bà H. mỗi khi hai người cãi nhau vẫn thường xảy ra. Trước đó, dịp Noel năm 2010, trong một lần cùng bà H. đi Đà Lạt chơi với bạn bè, giữa Tony và bà H. cũng xảy ra mâu thuẫn và Tony đã ném chìa khóa chiếc Mercedes của bà H. Điều đáng nói, nếu không tìm được chiếc chìa khóa chiếc xe này thì phải kéo xe về TP.HCM và phải liên hệ với hãng Mercedes thì mới làm được chìa khóa khác. Nhân chứng trong vụ này, anh N.H. kể lại: “Lúc đó chúng tôi còn gặng hỏi Tony quăng theo hướng nào, Tony chỉ hướng hàng rào nhà một người dân, chúng tôi phải xin người đó vào để kiếm chiếc chìa khóa”.

Nhân chứng thấy gì?

Chi tiết khác mà cáo trạng thể hiện một cách khó hiểu là tình tiết về hai nhân chứng tại hiện trường. Cáo trạng chỉ thể hiện nhân chứng thấy bà H. kêu cứu chứ không thể hiện được hai nhân chứng này có thấy Tony cướp tài sản là nhẫn kim cương của bà H. Cụ thể, nhân chứng thứ nhất là anh G. (bảo vệ khu dân cư (KDC) Eden) đi đến rọi đèn pin vào xe, thấy Tony đang giằng co… Tony nhìn anh G. nói “Không phải chuyện của mày, biến đi”, anh G. quay lại chốt bảo vệ. Nhân chứng thứ hai, anh B. cũng là bảo vệ đi đến thấy giằng co nên chạy vào chốt bảo vệ gọi CA.

Một nhân chứng khác (cáo trạng hoàn toàn không đề cập đến nhân chứng này) là anh P. (cũng là bảo vệ KDC Eden) khi trao đổi với báo Phụ Nữ, cho biết: “Tôi có nghe tiếng động, tiếng la lớn nhưng không xác định được tiếng la lớn như thế nào”. Anh P. cho biết không để ý thấy bà H. có đeo nhẫn kim cương hay không.

Trở lại nhân chứng B., trong một lần trao đổi với báo Phụ Nữ về việc này, anh B. xác nhận “thấy hai người giằng co, người phụ nữ (bà H. - PV) mặt bê bết máu”. Khi PV hỏi anh B. có thấy hành vi cướp không, anh B. nói là có.

Nhưng khi PV hỏi anh thấy thế nào thì anh B. nói “thấy giằng co”, và khi PV hỏi: “Có biết tài sản bị cướp là gì không?”, nhân chứng nói: “Tài sản thì... cái đó tôi không biết (!?)”. Trong lần trao đổi này, anh B. hẹn chúng tôi cho anh suy nghĩ một vài ngày để nhớ lại sự việc và hẹn PV buổi khác đến tìm hiểu.

Tuy nhiên, đến lần trao đổi thứ hai thì nhân chứng B. nói sẽ không nói gì cả, đã khai hết với CA rồi. Nhân chứng được xem là quan trọng nhất trong vụ án này là anh G., theo gia đình Tony, khi xảy ra vụ việc, gia đình Tony đã tìm đến nhà anh G. ở An Giang, nhưng anh G. từ chối gặp. PV báo Phụ Nữ cũng nhiều lần điện thoại cho anh G. nhưng anh G. không nghe máy.

 - Ảnh 2

Hiện trường vụ cướp xảy ra giữa hai chốt bảo vệ KDC Eden, phía trên là đèn cao áp rất sáng - Ảnh: Báo Phụ Nữ Thành Phố Hồ Chí Minh

Vẫn “ung dung” khi bị phát hiện

Trở lại những cáo buộc của Viện Kiểm sát về hành vi cướp của Tony, (dù lúc này đã xuất hiện hai bảo vệ KDC và bị Tony đuổi đi (anh G. bỏ đi), nhưng Tony vẫn tiếp tục thực hiện một loạt hành động để cướp nhẫn kim cương của bà H.), cụ thể: bà H. thoát khỏi xe nhưng bị ngã, Tony nhoài người theo nằm đè lên bà H. và tiếp tục giằng lấy nhẫn kim cương. Bà H. cầm nhẫn trên tay giấu dưới bụng thì Tony nắm tóc, kéo ra sau, cắn vào vai…

Điều bất thường ở lời cáo buộc này là: một người thực hiện hành vi cướp tài sản khi bị phát hiện, mà người phát hiện lại là hai bảo vệ, đồng thời hiện trường vụ cướp nằm giữa hai chốt bảo vệ của KDC, cách mỗi chốt hơn 10m, vị trí xe đậu lại nằm giữa đường ra vào của hai KDC cao cấp, an ninh rất tốt, thì liệu Tony có thể tiếp tục thực hiện hành vi này như cáo trạng mô tả nữa không?

Một điều bất thường nữa được thể hiện trong cáo trạng: Khi bà H. bỏ chạy được, Tony quay lại, ngồi vào trong xe lấy chiếc giỏ xách của bà H. để trên đùi. Bà H. quay lại xe, giật được túi xách từ Tony rồi chạy vào chốt bảo vệ. Tony mở cửa đuổi theo, nhưng thấy có bảo vệ đang đứng ở chốt gác nên quay lại xe, phát hiện hai ĐTDĐ của bà H. bị rơi khỏi xe nằm dưới đất cạnh cửa ô tô liền lấy hai điện thoại này rồi bỏ đi về hướng cầu Ông Hóa.

Theo giám định tài sản của Hội đồng giám định giá trong tố tụng hình sự cấp quận - UBND Q.2, hai điện thoại mà Tony lấy đi là ĐTDĐ hiệu LG có giá… 60 ngàn đồng, cái còn lại hiệu Ericsson có giá 350 ngàn đồng. Theo cáo trạng, đây là tang vật của vụ án, là tài sản mà Tony cướp được của bà H.

Tuy nhiên, một tình tiết khác mà báo Phụ Nữ có được, đó là khi nói chuyện với người nhà Tony, bà H. tiết lộ với gia đình Tony là trong túi xách của bà tại thời điểm này có tiền, số tiền này lên đến vài chục triệu đồng.

Trong khi cáo trạng mô tả Tony thực hiện hành vi cướp, có thời gian để túi xách trên đùi, trong túi có tiền mặt; vậy vì sao Tony không lấy tiền trong túi xách của nữ đại gia này mà chỉ lấy đi hai ĐTDĐ được định giá tổng cộng 410 ngàn đồng, để rồi sau đó lại ném đi?

Trước thời điểm bị bắt, Tony hợp tác với công ty A.T kinh doanh nghề tóc tại TTTM Centre Mall (huyện Bình Chánh), nhưng cáo trạng lại miêu tả Tony chuẩn bị đi làm ăn xa

Tony mượn tiền để đi làm ăn xa?

Theo cáo trạng, buổi gặp nhau giữa Tony và bà H. hôm xảy ra vụ án cướp tài sản là hai người điện thoại hẹn nhau. Trong lúc ăn, Tony nói sắp đi làm ăn xa, hỏi bà H. giúp đỡ về tiền bạc nhưng không được bà H. đồng ý, dẫn đến hai bên bất đồng. (Có thể hiểu, nguyên nhân dẫn đến hành vi cướp tài sản của bà H. là do mượn tiền không được - theo cáo trạng).

Tuy nhiên, theo tìm hiểu, gia đình Tony là một gia đình khá giả (cha mẹ định cư ở Mỹ; chị và em ruột có cửa hàng hớt tóc ở Cộng hòa Séc), bản thân Tony trong giới làm tóc nghệ thuật là một người có tiếng.

Ngoài ra, theo thông tin mà báo Phụ Nữ có được, Tony và anh trai hùn vốn tại hai tiệm hớt tóc ở Q.2 và Q.9. Theo bảng thống kê chia lợi nhuận của anh trai Tony ở hai cửa hàng Tony góp vốn, trung bình mỗi tháng đem đến thu nhập cho Tony trên dưới 40 triệu đồng.

Bản thân Tony trước thời điểm bị bắt tạm giam có hợp tác với một công ty để kinh doanh nghề tóc tại TTTM Centre Mall (huyện Bình Chánh). Theo hợp đồng hợp tác kinh doanh giữa cá nhân Tony và Công ty TNHH Đầu tư Quốc tế A.T., địa điểm đầu tư tại vị trí C1+C2+C3 thuộc khu mua sắm do công ty A.T quản lý, tại lầu 1 thuộc TTTM Centre Mall.

Công ty A.T. đưa mặt bằng vào hợp tác kinh doanh và nhận % trên doanh thu hàng tháng theo thỏa thuận. Hợp đồng này được lập vào ngày 1/11/2013, nghĩa là trước thời điểm bị bắt, Tony và công ty A.T. đang tiến hành thực hiện hợp đồng, cụ thể Tony đang mua các thiết bị nội thất, vật dụng… phục vụ cho việc kinh doanh. Những chứng cứ này cho thấy, không có dấu hiệu Tony chuẩn bị đi làm ăn xa như cáo trạng nêu ra.

Ngoài ra, số tiền Tony định mượn bà H. để đi làm ăn xa là bao nhiêu? Theo anh Quyên, bà H. từng kể với anh sau khi Tony bị bắt, lúc đi ăn Tony có hỏi mượn bà H. hai triệu đồng để trả tiền điện nước ở nhà dưới Củ Chi (!?), và bà H. không đồng ý, dẫn đến mâu thuẫn, tiếp đó là hành vi cướp tài sản.

Liên tục thay đổi lời khai

Theo báo Thanh Niên: Theo giám định tài sản của Hội đồng giám định giá trong tố tụng hình sự cấp quận - UBND Q.2, 2 ĐTDĐ mà Tony lấy đi, 1 cái có giá 60.000 đồng và 1 cái giá 350.000 đồng.

Lúc đầu tại cơ quan điều tra, Tony khai nhận hành vi phạm tội của mình. Nhưng về sau bị can liên tục thay đổi lời khai, không thừa nhận đánh bà H. để cướp chiếc nhẫn mà chỉ thừa nhận lấy 2 ĐTDĐ của bà H.

Tuy nhiên, cáo trạng kết luận: Phạm Châu Tony đã có hành vi dùng vũ lực khống chế nhằm chiếm đoạt 1 nhẫn có đính hạt kim cương (trị giá 7 tỉ đồng) và 2 ĐTDĐ (trị giá 410.000 đồng) của bà H. Hành vi phạm tội của bị can Tony đã xâm phạm đến quyền sở hữu về tài sản của người khác, gây mất trật tự, an toàn xã hội. Do đó, cần phải được xử lý nghiêm để cải tạo, giáo dục bản thân bị can và phòng ngừa chung đối với xã hội.

Về hành vi Tony dùng vũ lực đánh bà H., theo bản giám định pháp y của Trung tâm pháp y TP.HCM kết luận tỷ lệ thương tích của bà H. là 7%. Tuy nhiên, do bà H. không yêu cầu xử lý hình sự đối với Tony về hành vi này nên không có cơ sở truy cứu trách nhiệm hình sự.

Anh Q (anh trai Tony) kể, trong đêm anh nghe tin đã đến công an phường tìm hiểu nhưng không tiếp xúc được với em trai. Gia đình sau đó bất ngờ khi Tony bị khởi tố, bắt tạm giam về hành vi “cướp”.

“Tôi chỉ nghĩ là Tony và bà H ghen tuông như những lần trước đây. Tôi biết rõ chuyện tình ái của em trai tôi với người tình lớn hơn 22 tuổi này nhưng không ngờ diễn biến vụ việc lại đi quá xa như thế này…", anh Q nói.

Kim Thành (Tổng hợp)

Hỏi đáp, bình luận, trả bài:
*địa chỉ email của bạn được bảo mật

Hot nhất
Top xink
Bộ sưu tập
Chợ xink
Thanh lý