"Nữ quái" kiếm cả đống tiền bằng cách kết hôn 11 chồng

mesu mesu @mesu

"Nữ quái" kiếm cả đống tiền bằng cách kết hôn 11 chồng

Không phải quá sắc nước hương trời, thế nhưng chỉ trong vòng 2 năm, nữ quái này đã khiến 11 người đàn ông cam tâm tình nguyện kết hôn với cô ta.

19/09/2017 09:18 AM
431

Không phải quá sắc nước hương trời, thế nhưng chỉ trong vòng 2 năm, người phụ nữ này đã khiến 11 người đàn ông cam tâm tình nguyện kết hôn với cô ta.

Theo truyền thống của Thái Lan, mỗi người đàn ông khi lấy vợ đều phải tặng một khoản tiền đáng kể để làm của hồi môn cho cô dâu. Lợi dụng điều này, một phụ nữ Thái Lan đã tìm cách kết hôn với nhiều người đàn ông rồi biến mất sau khi nhận được tiền.

Mỗi lần lấy một anh chồng, cô ta lại thu được từ 6-30.000 đô la trước khi biến mất với nhiều lý do khác nhau như phải về quê để giải quyết công việc kinh doanh trái cây của gia đình hoặc tử vi của cô ta cho thấy hiện chưa phải là thời điểm tốt để kết hôn...

"Nữ quái" kiếm cả đống tiền bằng cách kết hôn 11 chồng - Ảnh 1Phóng to

Lời cảnh báo đăng trên facebook.

Cảnh sát cho hay, nhờ vào những lý lẽ đầy thuyết phục như vậy, vào hồi tháng 8/2017, cô ta thậm chí đã kết hôn tới 4 lần liền. Ban đầu con số nạn nhân chồng hờ của nữ quái này do cảnh sát thông báo là 12, nhưng sau đó đã giảm xuống còn 11 người.

Một cảnh báo về chiêu trò lừa đảo của "cô dâu quốc dân" này đã được đăng tải rộng rãi trên facebook. Người ta đoán rằng đó là một trong những nạn nhân của cô ta đã làm vậy để cảnh báo những người đàn ông khác có thể trở thành nạn nhân tiếp theo.

Theo tờ Bưu điện Bangkok và một số các phương tiện truyền thông khác của Thái Lan, sau khi thông tin trên được đăng tải trên Facebook, một số người đàn ông đã tới đồn cảnh sát và nói rằng mình cũng là nạn nhân của vụ lừa hôn.

Theo lời khai của các nạn nhân thì chiêu thức lừa đảo của cô ta khá tương tự nhau. Đầu tiên cô ta tìm cách làm quen với đàn ông qua Facebook, sau đó là gặp mặt, quan hệ tình dục, kết hôn rồi cuỗm tiền bỏ trốn.

Giờ cô ta được gọi là "cô dâu bỏ trốn".

Anh Prasarn Tiamyam, 32 tuổi, một trong nạn nhân bị lừa hôn kể lại rằng mình đa quen cô ta qua Facebook. Cô ta nói mình tên là (tên giả tất nhiên) Jariyaporn "Nammon" Buayai vào tháng 2/2015. Cô ấy đã sử dụng tên Jariyaporn "Nammon" Buayai. Cô ta thường gửi cho anh những bức hình quyến rũ của bản thân.

Sau 9 tháng quen biết, cô ta nói với anh rằng mình có thai và anh đã đồng ý kết hôn với cô ta. Họ đã đi đến một khu nghỉ mát ven biển ở tỉnh Prachuap Khiri Khan, nơi cô lấy được số tiền hồi môn là 6.000 đô la. Ngay sau đó, cuộc hôn nhân đáng buồn đã kết thúc một cách nhanh chóng cho Prasarn.

Sau khi Nammon bỏ đi, Prasarn không thể liên lạc được với cô ta nữa. Thay vào đó, anh nhận được một cú điện thoại từ một phụ nữ tự nhận là cháu gái của Nammon. Cô ta thông báo rằng Nammon đã bị mất em bé trong bụng và Prasarn không nên liên lạc lại với cô mình nữa.

Anh Pirat Puengsuk, 28 tuổi, thì lại cho biết mình đã mất khoảng 30.000 đô la bao gồm tiền hồi môn cho cô dâu cùng chiếc xe tải pickup của hãng Toyota. Pirat khai với cảnh sát rằng mình đã bỏ công việc lái xe để kết hôn với cô gái sau 1 tháng quen nhau qua facebook. Anh nghĩ rằng sau đó sẽ hợp tác làm ăn cùng bố mẹ vợ hờ.

Anh kể: "Cô ấy yêu cầu tôi kết hôn trước khi đầu tư vào kinh doanh bởi vì đó là truyền thống của gia đình cô ấy. Nếu không kết hôn, chúng tôi không thể hợp tác với nhau được".

Và sau đó đương nhiên là cô ta cũng biến mất cùng số tiền và chiếc xe của anh.

"Nữ quái" kiếm cả đống tiền bằng cách kết hôn 11 chồng - Ảnh 2Phóng to

Jariyaporn bị cảnh sát bắt giữ.

Sau khi có nhiều người đàn ông đến báo cảnh sát vì bị lừa hôn, cảnh sát đã mở cuộc điều tra bắt được người phụ nữ trên ở tỉnh Nakhon Pathom của Thái Lan, địa danh nổi tiếng có những vườn trái cây lớn.

Cô ta tên là Jariyaporn Buayai, 32 tuổi, đang sống cùng một nam cảnh sát, chồng thực sự của cô ta. Ông Thmitirat Nonghanpitak, Ủy viên của Cơ quan điều tra Trung ương, nói với các phóng viên rằng ông tin là vẫn còn có những nạn nhân khác nữa mà vì lý do nào đó không tố cáo cô ta. Cô đã thu được hơn 90.000 đô la qua các vụ lừa hôn.

Hiện người phụ nữ này vẫn chưa bị buộc tội và cảnh sát đang tiến hành điều tra sự việc.

Jariyaporn nói rằng mình không có ý định lừa dối những người đàn ông trên và họ chỉ có 7 người chứ không phải 11 hay nhiều hơn như mọi người nghĩ. Theo cô ta, những người này đều tự nguyện đầu tư vào công việc kinh doanh trái cây của gia đình mình.

Cảnh sát muốn thẩm vấn cha mẹ cô ta để xác định vai trò của họ trong các vụ lừa đảo này vì thực tế là mỗi lần con gái "kết hôn" họ đều có mặt. Tuy nhiên cả hai đã bỏ trốn.

Pirat Puengsuk cho biết: "Tôi bị tổn thương nặng nề bởi những gì đã xảy ra. Tôi muốn cô ta tự sám hối và không làm điều này với những người khác."

Theo Washingtonpost

Hỏi đáp, bình luận, trả bài:
*địa chỉ email của bạn được bảo mật

Hot nhất
Top xink
Bộ sưu tập
Chợ xink
Thanh lý