Ngày 2/3, đại tá Trương Văn Sáng - Trưởng Công an huyện Cai Lậy, tỉnh Xuân).
X (áo tím) chụp ảnh cùng người thân.
“Theo trình cháu X, vào ngày mùng 5 Tết (23/2), Nghĩa rủ cháu X đi chơi, đến nay không về. Chúng tôi phải tìm được đối tượng rồi mới xử lý được” - đại tá Sáng nói.
Chị N.T.K.Đ (30 tuổi, mẹ cháu X) kể: “Nhà tôi và nhà Nghĩa cách nhau một con sông. Ngày mùng 5 Tết, Nghĩa đi phà sang nhà tôi chơi khoảng 10 phút, sau đó xin cho cháu X qua nhà Nghĩa chơi cùng các bạn bè trong xóm.
Do đường gần nên con tôi tự đi bằng xe đạp. Đến trưa, không thấy X về gia đình tôi có sang nhà Nghĩa để tìm thì không gặp.
Chiều hôm đó, tôi lại tìm tiếp thì thấy X gửi xe đạp ở nhà người quen. Do thấy chiếc xe bị hư, xẹp bánh (lốp), áo khoác của X thì bị rách và dính đất nên chúng tôi đến công an trình báo”.
Theo tìm hiểu của chúng tôi: Cháu X đang học lớp 7, Trường THCS Hội Xuân, gia đình X là hộ nghèo và X không sử dụng điện thoại. Đối tượng Nghĩa năm nay 25 tuổi, nhưng đã có 2 đời vợ và hiện không còn sống chung với 2 người này.
Theo Dân Việt