Nữ tử tù giành lại sự sống sau 22 năm chờ chết

mesu mesu @mesu

Nữ tử tù giành lại sự sống sau 22 năm chờ chết

Người phụ nữ Mỹ, Debra Milke bị tuyên án tử hình 22 năm trước với cáo buộc sát hại đứa con 4 tuổi vừa được một tòa án minh oan, trong vụ việc được miêu tả là “chiến thắng cay đắng”.

31/03/2015 04:44 PM
463

Ngày 25/3, một thẩm phán đã chính thức tuyên bố hủy cáo trạng đối với bà Debra Milke, khép lại một vụ kiện mà luật sư của bà miêu tả là “cơn ác mộng sống”, vốn kéo dài gần nửa cuộc đời người đàn bà tội nghiệp. Phát biểu tại buổi họp báo một ngày sau khi được tuyên vô tội trong vụ án sát hại con trai là Christopher năm 1989, bà Debra Milke đã phủ nhận quyết liệt việc có liên quan đến việc con trai mình bị bắn chết.

 - Ảnh 1

Bà Debra Milke đã được Minh oan sau 22 năm. (Ảnh: AP)

Đây là lần đầu tiên bà Debra Milke phát biểu lâu trước công chúng sau khi một tòa phúc thẩm liên bang tuyên hủy bản án của bà cách đây 2 năm. Tòa phúc thẩm nhận thấy cơ quan công tố không công bố những vụ việc sai phạm của điều tra chính phụ trách vụ án, thám tử cảnh sát Armando Saldate của bang Phoenix. Những sai phạm này bao gồm nhiều phán quyết của tòa trong các vụ án, mà trong đó ông Armando Saldate hoặc nói dối sau khi tuyên thệ, hoặc xâm phạm quyền của nghi phạm trong quá trình thẩm vấn. Trong vụ án của bà Debra Milke cũng vậy, bản án chủ yếu dựa trên những gì được cho là lời thú tội của bà với ông Armando Saldate nhưng vị sỹ quan không ghi âm lại phiên thẩm vấn. Và mặc dù sau đó, bà Debra Milke, nay 51 tuổi, đã phủ nhận việc mình thú tội nhưng bản án kết tội vẫn giữ nguyên.

Cơ quan công tố đã tìm cách đưa bà Debra Milke ra xét xử lại, tuy nhiên tòa án tối cao của bang này đã bác đề nghị này hồi tuần trước, và vụ án bị hủy. Và trong khi cơ quan chức năng cho rằng động cơ của bà Debra Milke là không muốn nuôi đứa trẻ nữa, và cũng không muốn để chồng nuôi, bà Debra Milke đã một mực phủ nhận cáo buộc, bà tuyên bố rằng bà không biết nguyên nhân con mình bị sát hại bởi “đã không có một cuộc điều tra đầy đủ”. Bà cũng đã nghĩ ra nhiều cách khác nhau như viết thư cho thẩm phán tòa tối cao, trò chuyện cùng cán bộ trại giam để kêu oan.

Và tại phiên tòa mới mở ngày 25/3, bằng những lập luận cùng chứng cứ xác đáng bà Debra Milke đã được tuyên trắng án. Cũng từ đây, sự thật về vụ án được công bố, khác hẳn với những gì mà cơ quan chức năng từng đưa ra. Theo đó, 24 năm trước, cậu bé Christopher, khi đó 4 tuổi tin rằng mình sẽ được thấy ông già Noel khi đi tới hoang mạc. Vì vậy mà cậu bé đã nghe theo lời hai người đàn ông lạ mặt để bỏ nhà ra đi. Tại vùng núi đồi hoang vu, cậu bé đã bị hai người đàn ông bắn chết. Hai hung thủ này hiện đang phải ngồi tù. Một trong hai hung thủ này từng là bạn cùng phòng của bà Debra Milke.

Vụ việc này đặc biệt được dư luận Mỹ quan tâm vì mới cách đây nửa tháng, tòa án bang Ohio, Mỹ đã phải bồi thường một khoản tiền khổng lồ hơn 1 triệu USD cho người bị án oan 39 năm. Người thoát án tử và nhận mức tiền bồi thường khổng lồ đó là Ricky Jackson, 58 tuổi, người đã bị kết án tử hình năm 1975 với tội danh giết người trong vụ ám sát doanh nhân bên ngoài cửa hàng ở thành phố Cleveland. Đầu tháng Ba, thẩm phán tòa án bang Ohio đã quyết định bồi thường cho ông Ricky Jackson hơn 1 triệu USD cho suốt 39 năm tù oan. Số tiền này sẽ được trích từ ngân sách của bang. Ông Jackson được xem là phạm nhân bị kết án oan lâu nhất.

Kiều Ngọc

Hỏi đáp, bình luận, trả bài:
*địa chỉ email của bạn được bảo mật

Hot nhất
Top xink
Bộ sưu tập
Chợ xink
Thanh lý