Phóng to
Ông Tống Bồi Luân- Ảnh: Sina.
Ông Tống Bồi Luân, 78 tuổi, cùng với hàng chục người nông dân trong vùng đã dành thời gian 20 năm để xây dựng nên một tòa thành bằng đá.
Phóng to
Tòa thành mà ông Tống bỏ ra 20 năm để xây dựng. -Ảnh: Sina.
Khi bước vào tuổi 58, ông Tống đã từ bỏ công việc giảng viên đại học, thuê lại 300 mẫu đất hoang trên núi, bắt đầu một cuộc sống mới ở đây. 20 năm nay, ông lãnh đạo hàng chục người dân trấn Hoa Khê dùng những nguyên liệu đơn giản nhất như đá, sành,… để tạo nên một cảnh quan mang đầy bản sắc văn hóa truyền thống.
Phóng to
Tòa thành vào năm 2007. -Ảnh: Sina
Năm 1993, ông đã có dịp đến thăm Đài tưởng niệm Crazy Horse tại Pigeon Forge, Mỹ. Đó đã trở thành động lực thôi thúc ông sau khi trở về nước thực hiện ý tưởng điêu khắc ấp ủ bấy lâu nay của mình.
Phóng to
Đài tưởng niệm Crazy Horse tại Mỹ. -Ảnh: Sina.
Khi nói đến tên của tòa thành Dạ Lang Cốc, ông Tống cho biết nó liên quan đến vương triều Dạ Lang mà từ nhỏ ông đã được nghe kể rất nhiều lần. Do đó ông muốn qua Dạ Lang Cốc tái hiện lại một thời kỳ lịch sử đã qua.
Phóng to
Tòa thành Dạ Lang Cốc vào năm 2008. -Ảnh: Sina.
Phóng to
Cận cảnh Tòa thành. -Ảnh: Sina.
Phóng to
Ông Diệp Bồi Luân. -Ảnh: Sina.
Đối với công trình điêu khắc này, ông Tống nhấn mạnh “chỉ làm một nửa”. Bởi vậy, trong giai đoạn đầu của quá trình chế tác ông không bao giờ gò ép các bức điêu khắc theo một khuôn mẫu nào, cũng không quá bận tâm đến những cành dây leo đang mọc lên xung quanh theo thời gian. Đối với ông, mỗi cảnh vật có thể tùy thời mà biến đổi phù hợp với hoàn cảnh tự nhiên, như vậy mới có khả năng tồn tại và phát triển lâu dài.
NHÂM HUẾ (Theo Xinjingbao)