Phát hiện ra 'bộ mặt thật' của người yêu trong lần đầu tiên về ra mắt

baybeface1 baybeface1 @baybeface1

Phát hiện ra 'bộ mặt thật' của người yêu trong lần đầu tiên về ra mắt

Khi về nhà anh ra mắt, tôi mới biết mình đã yêu nhầm người. Tôi nói lời chia tay người yêu và trở về thành phố ngay trong đêm.

14/02/2016 09:47 AM
623

Tôi vô cùng choáng váng khi phát hiện ra "bộ mặt thật" của người yêu ngay trong lần đầu tiên về ra mắt. Cách ứng xử của người con trai đó với bố mẹ khiến tôi bừng tỉnh và quyết định chia tay anh ngay sau đó. Đó là cả một câu chuyện dài mà tôi xin kể với các bạn dưới đây.

Sau gần một năm yêu nhau và nhiều lần tôi chủ động đề nghị anh mới chịu dẫn người yêu về ra mắt bố mẹ. Để được bố mẹ anh quý mến, tôi đã chuẩn bị rất nhiều cho chuyến đi này từ quần áo đến quà cáp. Thậm chí tôi còn lên mạng xem những bí kíp lấy lòng bố mẹ người yêu trong lần đầu ra mắt. Hy vọng với sự chuẩn bị chu đáo này tôi sẽ được bố mẹ anh quý mến.

ra mắt nhà người yêu  1

Tôi được người yêu dẫn về nhà ra mắt (Ảnh minh họa)

Cuối tuần, anh đèo tôi về nhà bằng xe máy. Trên đường đi, tôi cũng tranh thủ hỏi thêm về tính cách của bố mẹ thì anh chỉ nói: “Ông bà già nhà anh dễ tính lắm. Em cứ cư xử như bình thường là được”. Dù vậy, tôi vẫn không khỏi hồi hộp.

Khi về đến nhà anh, tôi thật sự ngỡ ngàng. Vì trước đó theo miêu tả của người yêu, tôi nghĩ gia đình anh thuộc hạng có của ăn của để chứ không "nghèo rớt mồng tơi" như thế này. Bố mẹ anh trông khá già yếu và mặc những bộ quần áo đã kỹ. Tuy nhà anh không như tưởng tượng của tôi trước đó nhưng khá sạch sẽ và ngăn nắp. Bố mẹ anh cũng rất gần gũi và tỏ ra quý mến tôi.

Khi tôi đi ra rửa mặt thì thấy trong nhà có tiếng động. Lúc chạy vào thì tôi thấy anh đá chiếc nồi ở dưới đất. Anh to tiếng quát: “Tôi đã bảo hôm nay dẫn bạn gái về thì ông bà cũng biết đường mua ít đồ ăn ngon chứ. Hay ông bà muốn tôi xấu mặt với người ta?". Khi tôi vào can người yêu lại thì mẹ anh đã nước mắt lưng tròng. Ngày yêu nhau, anh luôn chiều chuộng tôi. Dù đôi lúc có nóng tình nhưng tôi tin anh biết cách ứng xử với người khác. Nhưng đến hôm nay, tôi bị "vỡ mộng" hoàn toàn. Lúc vào bếp, mẹ anh nói nhỏ với tôi là nhà cũng nghèo nên chỉ định nấu những món đơn giản, dân giã. Nhưng anh lại nghĩ bố mẹ lại đang làm xấu mặt mình nên với nổi nóng như vậy.

Qua tiếp xúc, tôi biết bố anh là người nghiện rượu. Đến bữa cơm, bố người yêu tôi ăn đồ ăn rất ít và hầu như chỉ uống rượu. Trong bữa cơm, anh cũng uống với bố rất nhiều. Đến khi đã ngà ngà say thì anh nói chuyện với bố bằng "ông" xưng "tôi". Khi tôi đã ăn xong vào trong nhà rửa chân tay lúc quay ra đã thấy anh và bố to tiếng với nhau. Cách ứng xử và nói chuyện như ở ngoài chợ của người yêu khiến tôi không tin nổi vào tai mình. Không chỉ nói chuyện hỗn láo mà anh còn chửi mắng bố mình:

- Ông uống vừa thôi không bệnh mà chết đấy

- A, thằng này, mày nói với bố thế hả?

- Ông là cái thá gì mà tôi không dám nói. Nên nhớ, tôi là người gửi tiền về nuôi gia đình này hàng tháng đấy nhé.

ra mắt nhà người yêu  0

Tôi chia tay người yêu và bỏ về thành phố ngay trong đêm (Ảnh minh họa)

Khi nhìn thấy tôi, anh lại thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra. Lúc gọi người yêu ra một chỗ góp ý thì anh bỗng dưng lại nổi nóng. Ngày mới yêu nhau anh nói ngọt ngào bao nhiêu thì giờ thô lỗ bấy nhiêu. Bố mẹ tôi sẽ chẳng thể chấp nhận một chàng rể như anh. Hôm đó, tôi và anh đã cãi nhau to. Khi nói lời chia tay, anh cũng không hề níu kéo tôi lại. Trong lúc nóng giận, tôi đã tát anh một cái nảy lửa và thu xếp đồ đạc trở về thành phố ngay trong đêm.

Gần một tuần sau, anh không hề liên lạc với tôi. Đó cũng là lúc tôi biết mình đã mang trong người giọt máu của anh. Khi liên lạc thì anh tỏ vẻ thờ ơ và nói: “Biết đứa bé có phải con của tôi không mà cô ăn vạ”. Biết không thể trông chờ gì vào người đàn ông này nữa nên tôi đành đi phá thai. Vì đau đớn và thất vọng mà tôi bị trầm cảm trong thời gian dài. Tôi không hiểu tại sao mình có thể yêu con thú "đội lốt" người trong thời gian dài đến vậy. Nếu tôi được dẫn về nhà anh sớm hơn, biết được bộ mặt của anh sớm hơn và không nông nổi trao gửi "cái ngàn vàng" cho anh thì mọi chuyện chắc sẽ không tồi tệ đến mức này. Không biết đến bao giờ tôi mới có thể vượt qua cú sốc này để mở cửa trái tim đón nhận yêu thương một lần nữa.

>> Click để xem thêm: Nỗi ám ảnh kinh hoàng khi ân ái với người yêu nặng hơn 1 tạ

Xem thêm

  • Lần đầu tiên ân ái với người yêu nặng hơn 1 tạ khiến tôi bị ám ảnhLần đầu tiên ân ái với người yêu nặng hơn 1 tạ khiến tôi bị ám ảnh
  • Chia tay người yêu ngay tức khắc sau một lần đi lễ chùaChia tay người yêu ngay tức khắc sau một lần đi lễ chùa
  • Đỏ mặt với sự cố trong lần trao 'cái ngàn vàng' cho người yêuĐỏ mặt với sự cố trong lần trao 'cái ngàn vàng' cho người yêu
  • Mạc Hồng Quân 'bóng gió' về chuyện không tái hợp Ly KuteMạc Hồng Quân 'bóng gió' về chuyện không tái hợp Ly Kute
Hỏi đáp, bình luận, trả bài:
*địa chỉ email của bạn được bảo mật

Hot nhất
Top xink
Bộ sưu tập
Chợ xink
Thanh lý