Trong clip, người phụ nữ được cho là mẹ của cô gái mặc áo trắng liên tục chửi mắng trong khi chàng trai đứng chắn trước mặt người yêu và liên tục van xin. Người mẹ thể hiện thái độ tức giận: “Mày buông tha cho con gái tao… Tao đã không thích là không thích”. Còn chàng trai luôn miệng van xin: “Đừng đánh nó”. chàng trai thậm chí còn quỳ gối cầu xin người mẹ bớt giận.
Đoạn clip được quay tại khu vực Vincom. Khi xảy ra sự việc, nhiều người tò mò đã dừng lại xem và quay lại clip này.
Được biết, chàng trai tên là T.N và cô gái là L. đã yêu nhau được khoảng 3 năm. Tuy nhiên này không được mẹ của cô gái chấp nhận và bị cấm cản. Khi cả hai đi chơi với nhau thì bị mẹ của L. bắt gặp.
Đoạn clip khi được chia sẻ trên mạng đã gây tranh cãi. Có người bày tỏ thái độ cảm thông cho chàng trai, cho rằng bà mẹ đã quá tức giận. Trong khi đó một số ý kiến lại giễu cợt hành động “quỳ gối” của chàng trai này.
T. M. – một trong số những người chứng kiến chia sẻ trên tờ Trí thức trẻ rằng việc học trò yêu đương bị bố mẹ cấm cản cũng là lẽ thường. Không có bậc cha mẹ nào mà lại không lo lắng cho con cái. Còn chàng trai tuy nhìn có vẻ nghịch ngợm nhưng chạy ra đỡ đòn cho người yêu bao nhiêu cái tát. T.M cho rằng cư dân mạng không nên vì “tâm lý đám đông” mà có những bình luận chửi bới khi chưa biết rõ thực hư câu chuyện thế nào. Điều đó thể hiện "văn hóa share tràn lan, thiếu suy nghĩ" của một bộ phận các bạn trẻ ngày nay.
Linh An (Tổng hợp)