Phụ nữ đẹp và nhiếp ảnh gia "ngông"

dalan1 dalan1 @dalan1

Phụ nữ đẹp và nhiếp ảnh gia "ngông"

Nổi danh trong giới nhiếp ảnh với những bộ ảnh gắn liền với các người đẹp nổi tiếng như Hoàng Thùy Linh, Thủy Tóp, Vũ Hạnh Nguyên, Hồ Quỳnh Hương, Tăng Thanh Hà . Đam mê nghệ thuật nhiếp ảnh, bartender, chơi Vespa cổ

05/03/2012 09:49 AM
11,109

 

 

Trong giới nhiếp ảnh, anh nghĩ sao khi người ta nói Lukas được nổi danh là nhờ vào những bộ ảnh chụp người đẹp nổi tiếng?

(Cười) Với tôi, họ đâu phải là những người nổi tiếng. Hoàng Thuỳ Linh, Thuỷ Top hay các hot girl khác ở Hà Nội đều là những người tôi chơi khá thân, còn những người khác tôi chỉ làm việc do yêu cầu của các tạp chí. Họ nhờ chụp ảnh và tôi chỉ biết cố gắng tạo ra một hình ảnh mới cho họ trong mắt công chúng. Tôi đâu cần nổi tiếng nhờ vào họ. Ngược lại, giờ tôi thấy nhiều nghệ sĩ, người đẹp, nhiếp ảnh có vấn đề! (cười)

“Vấn đề” mà anh đề cập ở đây cụ thể là gì?

Với nhiếp ảnh gia: Có rất nhiều người biết bấm máy nhưng lại rất ít người nói chuyện được với người mẫu của mình. Tôi thích nói chuyện hơn là cứ mãi nghĩ xem chụp kiểu nào cho đẹp. Công thức của tôi là “Trang điểm và tóc chiếm 50%, 20% là ánh sáng, 20% là người mẫu và 10% thuộc về tôi – Lukas”. Với tôi tóc là nét quyến rũ nhất của phụ nữ.

Với các người đẹp: theo tôi đừng bao giờ áp đặt quan điểm đẹp của người khác vào ngoại hình của mình. Đơn cử một ví dụ về nét đẹp của X. (tạm dấu tên), cô có một mái tóc dài chắc khỏe nhưng cứ buộc mình phải “vô cảm cá tính” và yêu cầu chúng tôi phải bới tóc, làm cho tóc ngắn đi...  Ai bảo mái tóc dài là không thể ‘cá tính’, không độc đáo? Chỉ cần một chút gió, một chút ánh sáng, trang điểm nhấn đuôi phần mắt và chụp nửa mặt để mái tóc dài vừa tung bay vừa che một phần mặt, để lộ khóe mắt hơi diễn tạo vẻ bí hiểm “điểm 10”.

Ai cũng có nét đẹp riêng, hãy tự nhận biết điểm nào là điểm đẹp và mạnh nhất của mình trước khi Lukas biết.

Xem ra, từ công việc cho đến đời thực, Lukas đều có yêu cầu khắt khe về cách nhìn nhận vấn đề của phụ nữ

“Đời thực” mà bạn đề cập có phải là chuyện riêng của Lukas? (cười) Rút kinh nghiệm từ việc đỗ vỡ hạnh phúc. Tôi không muốn nhắc lại và cho rằng đó là lỗi của ai nhưng trên phương diện một người đàn ông, tôi khuyên tất cả các bạn phụ nữ hãy luôn xem xét nhìn nhận mọi khía cạnh và tìm ra nguyên nhân cốt lõi trong tất cả mọi vấn đề. Đừng bao giờ bỏ qua các tiểu tiết vì biết đâu đấy sẽ là nguồn phát sinh những điều hối tiếc.

Theo quan điểm của riêng tôi: Đàn ông thường bị ấn tượng bởi mái tóc  dài chắc khỏe và nụ cười nhưng để đi trên đọan dường dài với họ thì một cô gái tự tin, thông minh trong việc xem xét cái căn nguyên của vấn đề để giải quyết trước mọi việc mới thực sự là những người phụ nữ đủ khả năng để trói hồn kẻ lãng tử như tôi. Tôi không thích những cô gái nói to trong lúc bất đồng quan điểm vì nói to là bạn đang muốn chứng minh bạn đúng, đang tức giận mà không nhẹ nhàng tìm câu trả lời “vì sao chúng ta lại như thế?”. (cười).

 

Anh có thể đưa ra một ví dụ vui vui, nho nhỏ để mọi người có thể hình dung dễ dàng hơn điều anh vừa đề cập?

(Cười) Đơn giản như người yêu của Lukas thì chẳng bao giờ nói đùa những câu như “anh không tốt”, “sao anh lại chơi với những người đấy”, vì khi đó tôi sẽ rất giận. Người ấy của tôi phải hiểu rằng “anh ấy sẽ giận vì anh ấy rất gia trưởng, xem trọng danh dự bạn bè, bản thân và gia đình chứ không phải vì câu nói bông đùa” Một điểm nhỏ nhưng đủ để thấy cô ấy tinh tế và nhạy cảm để luôn hiểu rõ nguyên nhân sâu xa, căn nguyên của vấn đề.

Câu hỏi cuối cùng, anh có thể chia sẻ những kế hoạch trong năm 2012?

Tôi vẫn tiếp tục trau dồi học hỏi về nhiếp ảnh và dự định là sẽ mở một quán bar để có chỗ giao tiếp với bạn bè trong giới.

Cảm ơn Lukas và chúc anh luôn thành công!


Hỏi đáp, bình luận, trả bài:
*địa chỉ email của bạn được bảo mật

Hot nhất
Top xink
Bộ sưu tập
Chợ xink
Thanh lý