Bà Lian Ronghua có hai người con trai là Li Haiqing, 26 tuổi và Li Haisong, 24 tuổi đều bị nhiễm độc niệu dẫn đến suy thận. Cả hai đều cần được ghép thận để có cuộc sống bình thường trở lại. Tuy nhiên, người mẹ này chỉ có thể cho một quả thận cho con của bà. Vì vậy, bà buộc phải quyết định đau lòng khi lựa chọn 1 trong hai người con trai để ghép thận. Chồng của bà cũng muốn tặng thận cho con, tuy nhiên ông không thể vì bị huyết áp cao.
Li Haiqing (bên trái) đã nhường ca ghép thận cho em trai Li Haisong
Cậu con trai lớn của bà là Li Haiqing khuyên mẹ nên để cho em trai ghép thận. Cuối cùng, người mẹ cũng quyết định chọn Li Haisong để tiến hành ca phẫu thuật.
Ca ghép thận lên đến hàng ngàn nhân dân tệ vì vậy bà Lian Ronghua và chồng không có điều kiện để thực hiện thêm một ca ghép thận nữa cho cậu con trai. Họ hi vọng sẽ có một nhà hảo tâm đến tài trợ ghép thận cho Li Haiqing.
Phút đau đớn của người mẹ phải lựa chọn cứu một trong hai đứa con trai suy thận
Người mẹ 51 tuổi đau lòng và khóc nức nở: "Tôi chỉ có một quả thận và chỉ có thể cứu một đứa con trai. Điều đó hoàn toàn không công bằng với đứa còn lại".
Li Haisong đã được ghép thận thành công
Khi nhìn thấy mẹ đau đớn, Li Haiqing, cậu con trai không được ghép thận đã an ủi: "Đừng khóc, chúng con đã đồng ý, hãy để em con làm phẫu thuật trước. Nó đã tốt nghiệp đại học và nó sẽ tìm được một công việc tốt giúp đỡ gia đình".
Các bác sĩ đã dành 8 giờ để tiến hành ca phẫu thuật. Mọi việc đều thuận lợi và họ đang hi vọng có thể tìm được quả thận nữa cho Li Haiqing.