Quản lý karaoke bị nhóm thanh niên chém dã man trong đêm

mesu mesu @mesu

Quản lý karaoke bị nhóm thanh niên chém dã man trong đêm

Trên đường đi làm về, trong đêm tối anh D bị một nhóm thanh niên cầm dao, gậy tuýp sắt chặn đường đánh chém tới tấp. Sau tiếng kêu cứu thất thanh, người dân xung quanh lao ra. Nhóm thanh niên vội vã bỏ chạy để lại nạn nhân trong tình trạng nguy kịch.

27/07/2014 10:58 AM
677

Theo phản ánh của người dân, trên địa bàn phường Dương Nội, Hà Đông, Hà Nội, vào rạng sáng ngày 17.7, khi mọi người đang ngủ thì nghe thấy tiếng la hét rất lớn. Khi người dân ra đường thì thấy một nhóm thanh niên cầm hung khí đập, chém anh N.B.D (SN 1974), trú tại Tổ dân phố Quyết Tiến, phường Dương Nội (Hà Đông, Hà Nội).

Khi thấy người dân nhóm này liền bỏ chạy, bỏ mặc anh D nằm rên rỉ với nhiều vết chém bằng hung khí đang chảy máu. Ngay lập tức người dân đưa anh D vào bệnh viện và báo cho lực lượng chức năng.

Những vết thương trên cơ thể anh D sau khi bị nhóm thanh niêm chém.

Có mặt tại bệnh viện Đa khoa Hà Đông, nơi nạn nhân D đang điều trị và chăm sóc, anh N.B.H (SN 1979), em trai của nạn nhân D, đang chăm sóc anh trai cho biết: "Tối hôm đó, tôi đang ở nhà thì nhận được tin anh mình bị nhóm thanh niên lạ chém bị thương nặng, phải nhập viện. Tôi vô cùng bàng hoàng, sau một hồi trấn tĩnh vội vàng chạy vào viện, thấy anh đang được các bác sĩ cứu chữa trong tình trạng nguy kịch. Hôm đó, nếu không có người dân đưa đi cấp cứu thì không biết mọi chuyện sẽ như thế nào".

Trao đổi với PV , anh D vẫn còn trong trạng thái hoảng sợ sau vụ việc, kể lại: "Ngày 17.7, khoảng 12 giờ đêm, tôi đang trên đường đi làm về, khi chỉ còn cách nhà hơn 1km thì bị khoảng 7-8 thanh niên cầm hung khí (ống tuýp nước, dao chọc tiết lợn...) tấn công. Bất ngờ trước sự việc, tôi bỏ chạy thoát thân, vừa chạy vừa tri hô cứu, chạy được một đoạn thì bị 1 tuýp sắt đập vào đầu. Lúc này đau quá tôi dừng lại chỉ biết ôm đầu, cùng lúc đó các thanh niên lao vào đập và chém mặc cho tôi kêu la. Sau khi nghe tiếng ồn, người dân xung quanh chạy ra thì đám thanh niên bỏ chạy. Tôi được người dân đưa vào viện nằm bất tỉnh 4 ngày liên tiếp".

Mặc dù bị thương nặng nhưng anh D vẫn nhận diện được 2 người hành hung mình là Tân (thường gọi là Tân Tét), sinh năm 24 tuổi, trú ở Thanh Quang, Ân Thượng, Hoài Đức; Nam (khoảng 22-23 tuổi), trú ở Thanh Quang, Ân Thượng, Hoài Đức - quản lý của quán karaoke Haven (Khu đô thị Thiên Đường Bảo Sơn, Hà Nội). Quán karaoke này nằm bên cạnh quán karaoke của anh D làm quản lý.

Anh D cho biết, anh không có bất cứ mâu thuẫn hay xích mích nào với nhóm người này trước đây. Hai quán karaoke cũng không có va chạm hay mâu thuẫn với nhau.

Theo anh D, quán karaoke của anh làm quản lý đã có từ lâu dù không sang trọng bằng quán karaoke Haven mới mở mà Nam làm quản lý, nhưng quán của anh lại đông khách hơn. Mặc dù vậy, hai bên làm ăn không đụng chạm gì đến nhau.

"Trước sự việc xảy ra, chỉ có một vấn đề liên quan đến hai quán, đó là có một lần bạn gái của nhân viên quán tôi có hát cùng đội của phía bên Nam, thấy hát lâu nhân viên này qua gọi về, nhưng bạn gái không về. Đây là việc của nhân viên của quán tôi, tôi mặc dù là quản lý quán, quản lý nhân viên nhưng việc này không nằm trong nhiệm vụ của tôi", anh D nói.

Hiện tại, anh D đang được điều trị và chăm sóc tại bệnh viện với cơ thể chằng chịt những vết thương.

Theo kết quả điều trị ban đầu của Bệnh viện đa khoa Hà Đông, hiện tại anh D đã qua khỏi cơn nguy kịch nhưng vẫn phải điều trị và theo dõi, trên cơ thể có 10 vết thương, đa số là bị chém, nặng nhất là vết thương trên đỉnh đầu, chân bị vỡ xương tiết và vỡ xương bánh chè, vùng đầu thường xuyên bị đau và buồn nôn, không đi lại được.

Sau khi sự việc xảy ra, gia đình anh D đã báo cáo lên cơ quan chức năng. Công an phường Dương Nội đã lấy lời khai của D để phục vụ quá trình điều tra.

Theo Laodong.com.vn

Hỏi đáp, bình luận, trả bài:
*địa chỉ email của bạn được bảo mật

Hot nhất
Top xink
Bộ sưu tập
Chợ xink
Thanh lý