Rắn hổ mang chúa dài gần 3m cực độc cắn phạm nhân tử vong

mitdac1 mitdac1 @mitdac1

Rắn hổ mang chúa dài gần 3m cực độc cắn phạm nhân tử vong

Trong lúc đi lao động cải tạo tại khu vực trại giam, một phạm nhân đã bị rắn hổ mang chúa dài gần 3m có nọc cực độc cắn tử vong.

21/04/2015 09:33 AM
324

   - Ảnh 1

Cơ quan chức năng thả con rắn hổ mang chúa gần 3m về rừng (Ảnh Vnexprees).

Theo nguồn tin tức từ báo Vnexprees, ngày 20/4, Công an tỉnh Đăk Nông phối hợp với Chi cục Kiểm lâm thả con rắn hổ mang chúa dài gần 3m, nặng 4kg về Khu bảo tồn thiên nhiên Tà Đùng (huyện Đăk G’long).

Trước đó, phạm nhân Hồ Sỹ Hương (25 tuổi, đang thụ án tại trại giam Đăk Plao, huyện Đăk G’long) đi lao động cải tạo trong khu vực trại thì phát hiện con rắn, sau đó dùng gậy bắt được nhưng không may bị rắn cắn vào tay.

Ngay lập tức, trại giam đưa anh Hương đến Bệnh viện Chợ Rẫy (TP HCM) cấp cứu nhưng không qua khỏi.

Video tham khảo:

Cách điều trị khi bị rắn lục đuôi đỏ tấn công

Mới đây, tin nhanh trên báo Đồng Nai cho hay, tại địa bàn tỉnh cũng xảy ra một trường hợp bị rắn hổ chúa cắn tử vong.

Vào khoảng 11 giờ ngày 8/4, trong lúc đi bắt bò cạp cùng em trai là Nguyễn Thành Tài ở khu vực ấp 9, xã Gia Canh, huyện Định Quán, Đồng Nai) thì anh Nguyễn Hoàng Luân (27 tuổi, ngụ ở ấp 8, xã Gia Canh) phát hiện một con rắn lớn đang chui vào ụ mối gần đó, lập tức anh chụp giữ lấy phần đuôi rắn trong khi phần đầu rắn đã chui vào ụ mối.

Thấy rắn quá to, anh Luân kêu em trai điện thoại cho mọi người đến hỗ trợ. Anh Luân cùng cha nắm phần đuôi rắn kéo ra được hơn 1,5m thì bất ngờ con rắn bung ụ mối, nhoài lên cao khoảng 1m cắn vào tay trái của anh Luân. Ngay lập tức, anh Luân được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong sau đó.

Được biết, con rắn cắn anh Luân là rắn hổ chúa có nọc kịch độc.

Trước đó, báo Tri thức trực tuyến cũng thông tin về một trường hợp bị rắn hổ chúa dài gần 3m cắn.

Vào lúc 4h ngày 11/11/2014, hàng xóm của anh Hồ Văn Cường (31 tuổi, trú xã Trà Tân, huyện Bắc Trà My, Quảng Nam) tên Mai Thị Túy thức dậy nấu ăn thì nghe tiếng động lạ dưới gầm giường. Anh Thanh, chồng chị Túy, lấy đèn pin rọi xuống thì phát hiện một con rắn hổ chúa màu đen, to như cổ tay… đang nằm khoanh tròn. Hoảng sợ, anh Thanh gọi điện cho anh Cường sang trợ giúp bắt rắn.

Khoảng 10 phút sau, 2 người đàn ông này cùng khống chế bắt được con rắn hổ chúa dài gần 3 mét. Tuy nhiên, khi bỏ rắn vào bao tải thì bất ngờ nó quay đầu lại cắn vào tay phải của anh Cường.

Lập tức, mọi người dùng dây thun buộc chặt phần cổ tay phải rồi đưa đến bệnh viện huyện Bắc Trà My cấp cứu nhưng anh Cường đã tử vong sau đó.

Minh Anh

Hỏi đáp, bình luận, trả bài:
*địa chỉ email của bạn được bảo mật

Hot nhất
Top xink
Bộ sưu tập
Chợ xink
Thanh lý