Sáng đầu tiên sau kỳ nghỉ lễ, Hà Nội chật cứng vì tắc đường

biettuot biettuot @biettuot

Sáng đầu tiên sau kỳ nghỉ lễ, Hà Nội chật cứng vì tắc đường

Sau 4 ngày nghỉ lễ, sự đông đúc, nhộn nhịp trên các ngả đường ở Hà Nội bắt đầu quay trở lại. Nhiều tuyến phố bắt đầu chuỗi tắc đường dài vô tận.

04/05/2016 09:49 AM
52

Dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm nay kéo dài 4 ngày, vào những ngày đó đường phố Hà Nội vắng bóng người qua lại.

Trong suốt mấy ngày qua, Hà Nội không còn cảnh tắc đường, không còn cảnh hàng dài ô tô, xe tải, xe máy, xe đạp, người đi bộ... cứ thế mà nối đuôi nhau, không có hình ảnh các phương tiện giao thông bấm còi inh ỏi, người đi ngược chiều, người lao lên vỉa hè,...

  Sáng đầu tiên sau kỳ nghỉ lễ, Hà Nội chật cứng vì tắc đường - Ảnh 1

Hình ảnh tắc đường thường thấy ở các thành phố lớn

Hà Nội trong ngày nghỉ lễ như được xả hơi sau những ngày xô bồ, vật lộn với cuộc sống. Những con đường rợp bóng của hàng cây cổ thụ như Phan Đình Phùng, Kim Mã, Lò Đúc,... được trả lại vẻ đẹp ngàn năm vốn có của vùng đất này.

Tuy nhiên, sáng đầu tiên sau kì nghỉ lễ, cuộc sống lại bắt đầu hối hả. Mọi người lại lao vào "chiến trường" để mưu sinh. Người ngược, kẻ xuôi lại bắt đầu từ sáng sớm tới khi trời tối mịt mù.

  Sáng đầu tiên sau kỳ nghỉ lễ, Hà Nội chật cứng vì tắc đường - Ảnh 2

Vì tắc đường, người người còn phi lên vỉa hè đi cho dễ.

Hà Nội vào 8h sáng, người người đổ xô ra đường, nhà nhà lại dắt xe lên phố, trẻ em thì đi học, người lớn thì đi làm, người cao tuổi thì đi tập thể dục hay dạo bước trên đường. Vì vậy, đường phố lại tắc trở lại ở thành phố có 6 triệu dân.

Những con đường tắc nổi tiếng từ xưa đến nay không thể không nhắc đến như Cầu Giấy, Xuân Thủy, Chùa Bộc, Trường Chinh, Ngã tư Sở, Ngã tư Vọng, đường vành đai 3,... đông đúc từ sáng sớm cho tới 7 - 8h thì tắc.

Các lực lượng chức năng rất vất vả để phân luồng giao thông cũng như hạn chế tối đa cảnh tắc đường.

  Sáng đầu tiên sau kỳ nghỉ lễ, Hà Nội chật cứng vì tắc đường - Ảnh 3

Người tham gia giao thông ai cũng chán nản, ngao ngán.

  Sáng đầu tiên sau kỳ nghỉ lễ, Hà Nội chật cứng vì tắc đường - Ảnh 4

vì những hàng dài phương tiện...

  Sáng đầu tiên sau kỳ nghỉ lễ, Hà Nội chật cứng vì tắc đường - Ảnh 5

...dài vô tận

Với nhiều người, tắc đường như một nỗi ám ảnh. Chị Hương (Lò Đúc) chia sẻ: "Công ty mình ở Cầu Giấy, nhà thì ở Lò Đúc, con thì học ở Mỹ Đình thế là một ngày mình phải đi cả tá những điểm đen tắc đường.

Những lúc may mắn thì đi nhanh còn thoát, chứ khi nào mà lề mề gặp phải cảnh tắc đường thì chỉ còn nước mẹ muộn làm, con muộn học", chị Hương thở dài ngao ngán.

  Sáng đầu tiên sau kỳ nghỉ lễ, Hà Nội chật cứng vì tắc đường - Ảnh 6

  Sáng đầu tiên sau kỳ nghỉ lễ, Hà Nội chật cứng vì tắc đường - Ảnh 7

  Sáng đầu tiên sau kỳ nghỉ lễ, Hà Nội chật cứng vì tắc đường - Ảnh 8

  Sáng đầu tiên sau kỳ nghỉ lễ, Hà Nội chật cứng vì tắc đường - Ảnh 9

Hàng dài xe khách nối đuôi nhau do lượng hành khách về thành phố muộn: Ảnh TNO

Ở các cửa ngõ của Thủ Đô như Giải Phóng - Giáp Bát, Phạm Hùng đoạn bến xe Mỹ Đình, cầu Chương Dương - Long Biên,... hàng dài xe khách nối đuôi nhau do lượng hành khách về thành phố muộn.

Bác Phạm Minh Phương, trú tại Mai Dịch (Cầu Giấy) hóm hỉnh: "Một ngày Hà Nội không tắc đường vài ba lần thì cứ thấy thiếu thiếu cái gì đó. Tuy nhiên, chẳng ai mong muốn vậy cả. Đất chật người đông nên phải chấp nhận 'vượt khó' thôi chứ làm sao".

Tiểu Lâm

Hỏi đáp, bình luận, trả bài:
*địa chỉ email của bạn được bảo mật

Hot nhất
Top xink
Bộ sưu tập
Chợ xink
Thanh lý