Sao Việt mạnh dạn phanh phui góc khuất đen tối của showbiz

biettuot biettuot @biettuot

Sao Việt mạnh dạn phanh phui góc khuất đen tối của showbiz

(Ngoisao.vn) Cùng điểm lại những sao Việt mạnh bạo nói lên sự thật tàn nhẫn đằng sau những hào nhoáng bề ngoài của showbiz.

18/04/2014 09:42 PM
3,644

Từ trước đến nay, giới giải trí vẫn nhận được rất nhiều cái nhìn thiếu thiện cảm vì những thị phi, ồn ào không đáng có. Tuy nhiên, chỉ đến khi "những người trong cuộc" mạnh dạn lên tiếng phanh phui những bí mật đằng sau sự hào nhoáng, hoa lệ của giới showbiz thì nhiều người mới cảm thấy bàng hoàng. Bởi sự thật được phơi bày qua lời kể của những người trong giới đôi khi còn "trần trụi" và chân thực hơn những gì trí tưởng tượng của con người có thể liên tưởng đến.

Bá Thắng

Mới đây, nam diễn viên Bá Thắng đã có những chia sẻ về "mặt thật" của showbiz Việt khiến nhiều người vô cùng bàng hoàng. Theo chia sẻ của anh, những hình ảnh hào nhoáng bên ngoài của nhiều nghệ sĩ chỉ là 'giả tạo' và 'đi mượn'.


Diễn viên Bá Thắng

Anh viết trên trang cá nhân: "Nghệ sĩ - chỉ cần nghe danh đã thấy thấp thoáng ánh hào quang ở bên ngoài, là thế đấy, không biết từ đâu người ta quy chụp cho nghệ sĩ tất cả mọi sự hào nhoáng, sang trọng. Họ có biết đâu rằng thực tại với nghệ sĩ sân khấu một đêm diễn kịch toát cả mồ hôi, khan cả giọng cao lắm cũng chỉ được vài trăm ngàn. Một bộ phim được chừng vài chục triệu nhưng phải bỏ công sức hàng mấy tháng trời, đấy là chưa kể phí đi lại và đầu tư cho trang phục. Một show hát nếu chịu khó tính chút xíu sẽ nhận ra rằng với mỗi vé khoảng vài chục đến 100 nghìn thì bầu show lấy đâu ra cả chục triệu để trả cho từng ấy trong đêm diễn mà họ còn chịu cả chi phí âm thanh, ánh sáng cùng phí thuê địa điểm, còn cả đóng thuế cho nhà nước..."


Anh chàng chia sẻ rất dài trên trang cá nhân

"Thế đấy, các bạn nghệ sĩ của tôi vẫn đua nhau mua nhà, mua xe, khoe hàng hiệu để tạo cho mình vẻ rực rỡ che mắt mọi người. Biết đâu rằng nhà, xe cũng chỉ là thuê mướn hoặc "mượn" từ một số đại gia. Rồi những buổi tiệc, event... ai cũng quần là áo lụa, phụ kiện giày dép giá chục nghìn đô... là đi mượn tạm nên để ý sẽ thấy sự khép nép kỹ càng vì sợ đồ dùng chẳng may hư hỏng.

Đi diễn tỉnh catse chừng vài triệu cũng có người loè lên hàng chục để thấy sự nể phục từ bạn bè đồng nghiệp, thuê xe 4 bánh để thu hút ánh nhìn.

Thực tế việc nghệ sĩ mượn đồ nhau xài lại là không hiếm, mua hàng cũ quay phim là chuyện thường tình, vì họ cũng là người, họ cần tiết kiệm cho chi tiêu của họ. Chính vì vậy nghệ sĩ giàu rất hiếm và họ cũng chưa hẳn giàu vì 2 tiếng thơm nghệ sĩ mà giàu từ nguồn thu khác, trong đó có một số nguồn thu lâu lâu lại dắt nhau ra toà hay kiện ì đùng trong dư luận..."

Minh Quân

Ngay sau khi Bá Thắng chia sẻ, ca sĩ Minh Quân tỏ vẻ rất hồ hởi và tiếp tục vạch ra những góc khuất đen tối trong showbiz, sẽ khiến không ít nghệ sĩ Việt phải giật mình, chột dạ. Anh viết trên trang facebook: "10 % giàu có, 20 % khá giả, 50% đủ ăn đủ sống, còn lại 20% vẫn phải lăn lộn nhặt nhạnh từng đồng, làm nhiều công việc khác để đủ bươn trải với nghề."

"

Nhiều bạn trẻ mới bước vào showbiz bị mắc thứ bệnh tự tạo hào quang ảo cho mình. Tiền ăn chẳng còn đủ, về nhà ngửa tay xin bố mẹ nhưng sau đấy lại xúng xính thuê xe hơi, váy bướm hàng hiệu để đi lượn lờ, ăn tối ở nhà hàng sang chảnh mong sao có phóng viên nào tình cờ ngang qua chụp choẹt vài tấm rồi mai cho lên báo !!!

"Nghệ" mới thì hay mắc bệnh "sĩ", có khi tiền điện, tiện thuê nhà, tiền nước, tiền ăn còn nợ chồng, nợ chất nhưng ra đường hẳn là phải đi xe hơi xịn, kèm theo 1 vệ sĩ, 1 trợ lý đi cùng. Váy bướm loè xoè, make up điên đảo chỉ cốt để lượn vài vòng quanh Q1., lướt lát dăm ba cái trung tâm thương mại hoành tráng cho dân tình để ý rồi lại quắp đít đi về vì chẳng mua đuọc thứ gì .Lượn chán chê mê mỏi rồi lại sà vào Highland Nhà Thờ làm ly Capuchino, không quên bo cho anh bồi hẳn 100k rồi lại lên xe ra về. Ấy vậy mà mua cái kẹo cao su ( swinggum) của mấy em bé bán ngoài via hè thì mặc cả, trả giá từng đồng một..."


Những dòng chia sẻ dài của Minh Quân

Long Nhật

Dù được mệnh danh là "Bà Tám" với những phát ngôn sốc và có những chiêu trò "khó đỡ", nhưng Long Nhật cũng nhiều lần không ngần ngại "tố" những mảng khuất u ám sau ánh hào quang của showbiz Việt. Long Nhật từng kể lại những chuyện do chính anh chứng kiến, khiến nhiều người không khỏi hoảng hốt.

Theo như nam ca sĩ "Mấy nhịp cầu tre", chuyện cãi lộn, đánh tát nhau, gọi dân giang hồ để 'xử nhau' ở hậu trường là “chuyện cơm bữa” trong showbiz Việt. Và chuyện bất chấp bạn bè, thầy trò, trù dập, cản đường, dùng những chiêu trò bẩn tưởi để 'hạ bệ' nhau cũng không phải là hiếm.

Bảo Yến

"Nữ hoàng nhạc sến" cũng từng lên mặt báo công khai những chuyện chèn ép đồng nghiệp trong làng nhạc: “Showbiz Việt bao lâu nay vốn là một thế giới không có tình người, những đồng nghiệp thân thiết bữa trước còn lớn tiếng tung hô chúc tụng bạn, ngay ngày hôm sau chính kẻ đó đã "đạp" bạn xuống bùn một cách không thương tiếc. Trong giới nghệ sĩ từ trước đến nay rất hiếm người tốt, chỉ toàn những kẻ luôn mồm xỏ xiên, nói xấu, bêu rếu nhau, chực chờ toan tính hãm hại những ai tài giỏi hơn mình. Tôi từng nhiều lần là nạn nhân của những đồng nghiệp xấu bụng, tóm lại thế giới showbiz Việt luôn đầy rẫy sự bon chen, ghen tỵ”

Phương Thanh

Là một người rất thẳng tính trong showbiz Việt, Phương Thanh cũng nhiều lần chia sẻ về cái thế giới tưởng chừng vinh quang và hào nhoáng nhưng thực tế lại có những mảng đen khó đoán.

Chị Chanh lần lượt chỉ ra những điều “khó nói” trong showbiz Việt, từ việc chơi đẹp - xấu cho đến catse cao – thấp trong làng giải trí: “Nghệ sĩ có thời, và cát-sê cao thử hỏi trong hàng trăm nghệ sĩ có được mấy ai? Chỉ một vài người thật hot thôi, còn lại tùy thuộc vào các chương trình khác.”

“Thực chất, chúng tôi đóng phim truyền hình cực lắm, một bộ phim truyền hình 40 tập chỉ được trả khoảng 40 triệu đồng mà đóng gần 4 tháng, như vậy 10triệu đồng/tháng cũng như lương công chức thôi, đâu có cao gì. Trong thời gian đóng phim lại khó có thể đi chạy show hay làm thêm việc khác. Vậy thì cát-sê nghệ sĩ đóng phim đâu có cao mà báo viết như vậy, gây hiểu lầm cho công chúng cũng như bên cục thuế” – Chị Chanh chia sẻ chân thành.

Rồi nói về những người hay “nổ” tiền caste trong showbiz, Phương Thanh thẳng thắn vạch mặt: “Bây giờ ai cũng phải 'nổ' để PR giá trị của mình, chứ chi phí cho từng ca sĩ đều bí mật, chỉ có bầu show và ca sĩ đó biết.”

Trang Trần

Năm 2010, showbiz Việt trải qua một phen rúng động khi người mẫu Trang Trần tố chuyện chân dài bán dâm. Người ủng hộ Trang Trần cũng có và cũng không ít người trách cô "vạch áo cho người xem lưng". Trang Trần từng trả lời phỏng vấn rằng: "Tôi đi vào bar, rất nhiều cô gái chân dài, đẹp lộng lẫy, họ ve vãn đàn ông vàrồi đi đâu đó cùng những người đàn ông lạ. Tôi hỏi những người phục vụ, họnói mấy cô đó là người mẫu. Tôi là người cực kỳ lăn lộn với nghề, có bất cứ người mẫu nào mới tôi đều biết mặt biết tên, vậy mà tôi không tài nào nhớ nổi."

"Có rất nhiều người mẫu, chắc họ cũng có làm người mẫu, nhưng làm người mẫu ở những sân khấu nào đó hoặc một năm đi diễn một lần cho các chương trình giao lưu,rồi cũng tự o bế mình làm người mẫu. Để đi cặp với đại gia. Nói trắng ra là đi làm gái bán dâm. Tôi ngồi quán cà phê mà nghe người ta bàn tán cô nọ cô kia đủ chuyện, thấy chạnh lòng kinh khủng. Những điều đó làm nghề người mẫu, vốn đã rất nhạy cảm, nay còn điều tiếng nhiều hơn. Tôi làm trong giới, còn khó thông cảm với họ, thì đừng hy vọng người khác thông cảm.

Cách đây mấy tháng, khi tôi có trả lời báo mạng, rằng có những người mẫu bán thân, nói thẳng ra là đi làm gái, thì có rất nhiều chân dài phản ứng với tôi. Họ cho rằng tôi đang vạch áo cho người xem lưng. Tôi nói rằng, tôi không phải vạch áo cho ai xem, bởi vì tôi không giống họ."

Hỏi đáp, bình luận, trả bài:
*địa chỉ email của bạn được bảo mật

Hot nhất
Top xink
Bộ sưu tập
Chợ xink
Thanh lý