Sau vụ án nam sinh lớp 8 liên tục hiếp dâm trẻ em: Bi kịch từ những trang web “đen”

mitdac1 mitdac1 @mitdac1

Sau vụ án nam sinh lớp 8 liên tục hiếp dâm trẻ em: Bi kịch từ những trang web “đen”

Người nhỏ thó, khuôn mặt gầy guộc và rất sáng, cậu bé ngồi trả lời những câu hỏi của điều tra viên một cách rành rọt và hồn nhiên đến mức thơ ngây. Dường như cậu vẫn chưa thể hình dung được mình đã gây ra trọng tội lớn đến mức nào: cậu đã “hại đời” 3 bé gái khi các em mới lên 7, lên 9.

02/03/2009 10:26 AM
10,549

Đang là học sinh lớp 8, Nguyễn Đăng Bình (ảnh, SN 1993, trú khu phố Đông Nhì, thị trấn Lái Thiêu, Thuận An, Bình Dương) hồn nhiên như bao bạn bè cùng trang lứa. Chỉ khác là em đang sớm phải từ giã tuổi thần tiên, đối mặt với một bản án thật nghiêm khắc bởi trọng tội mà em gây ra.

 
Theo lời khai của Bình tại cơ quan điều tra, khoảng 11 giờ trưa 1-2-2009 (mồng 7 Tết), Bình đang ngồi chơi đánh bài cùng 2 người em ruột là Nguyễn Mạnh Cường (SN 1997) và Nguyễn Thị Kim Ngân (SN 2001) thì cháu Thanh Y. (SN 2002, bạn gái của Ngân) sang chơi. Cả nhóm cùng đánh bài đến khoảng 12 giờ thì Bình rủ Cường cùng Thanh Y. lên căn gác phía nhà trên tiếp tục chơi. Tại đây, lợi dụng khi Cường xuống nhà dưới, Bình đã nảy sinh ý định quan hệ tình dục với Thanh Y.
 
Bình cởi đồ của Thanh Y. để bắt đầu thực hiện hành vi giao cấu nhưng không thành vì lúc này nhà có khách đến sửa xe. Đến 4 giờ chiều cùng ngày, khi Thanh Y. tiếp tục sang nhà chơi, Bình đã thực hiện quan hệ tình dục với cháu. Không chỉ có Thanh Y. mà liên tục 2 ngày sau đó, Bình lần lượt “hại đời” 2 em gái khác (cùng là bạn gái của Ngân) cũng với thủ đoạn như trên. 2 giờ chiều 2-2-2009, cháu Huỳnh Ư. (SN 2000) đến nhà chơi liền bị Bình rủ lên gác để thực hiện hành vi sàm sỡ. Ngày 3-2-2009, cháu Ngọc Â. (SN 2002) đến chơi cũng bị Bình rủ lên gác và quan hệ. Sau khi sự việc trên xảy ra, các nạn nhân Thanh Y., Huỳnh Ư., Ngọc Â. đã kể lại với người thân trong gia đình về hành vi của Bình và sự việc được trình báo lên Công an thị trấn Lái Thiêu và Công an huyện Thuận An.

Những suy nghĩ đen tối dẫn đến hành vi tội ác liên tiếp của Bình khởi nguồn từ việc truy cập vào các trang web “đen” trong những lần đi chơi games online. Nhà Bình nghèo, không có máy vi tính để chơi nên hàng tuần em thường lui tới các điểm Internet gần nhà để chơi games. Bình cho biết, trong nhóm bạn thường đi chơi games với em có người bạn cùng lớp tên S. Cách đây chừng 1 năm, trong một lần cùng nhau tham gia trò chơi trực tuyến, S. đã truy cập và hướng dẫn Bình cùng vào một trang web “đen” để xem phim.
 
Những hình ảnh trong phim đã kích thích trí tò mò của tuổi dậy thì khiến các cậu học trò lớp 8 như Bình và S. ngày càng truy cập nhiều hơn vào các trang web này. Thậm chí, các em còn tìm mua băng đĩa phim đồi trụy đem về nhà S. để cùng xem mỗi lúc vắng người. Hậu quả sau những lần xem phim “đen” đó là những hình ảnh đã ám ảnh, kích động Bình để rồi bỗng chốc biến em từ một học sinh đang tuổi thơ ngây trở thành con “yêu râu xanh” liên tục hại đời 3 cô bé khi các em mới chỉ lên 7, lên 9.

Trước mắt Bình giờ đây sẽ là một bản án mà chính em vẫn chưa hình dung ra được mức độ nghiêm trọng em đã gây ra. Con đường phạm tội của Nguyễn Đăng Bình có thể xem là một bi kịch mà ở đó không thể thiếu vắng trách nhiệm của những nhà quản lý, của những thầy cô giáo, đặc biệt là các bậc làm cha làm mẹ.
(Tên các nạn nhân đã được thay đổi).
Hỏi đáp, bình luận, trả bài:
*địa chỉ email của bạn được bảo mật

Hot nhất
Top xink
Bộ sưu tập
Chợ xink
Thanh lý