Sinh viên bán hoa kiếm tiền làm từ thiện và... ăn sữa chua mít

vuongxinh vuongxinh @vuongxinh

Sinh viên bán hoa kiếm tiền làm từ thiện và... ăn sữa chua mít

Dân Việt Bán hoa để gây quỹ từ thiện hay đơn giản chỉ là cùng bạn ăn một bữa sữa chua mít... đó là một trong những câu chuyện thú vị mà phóng viên Dân Việt ghi nhận được từ các bạn sinh viên bán hoa trong dịp 20.10.

20/10/2012 02:52 PM
1,158

Bán hoa để gây quỹ

Nhằm mục đích gây quỹ giúp đỡ các gia đình khó khăn trên quê hương Hà Tĩnh, nhóm các bạn trẻ trong CLB tình nguyện “Về Hà Tĩnh” đã tổ chức bán hoa tại nhiều địa điểm trên địa bàn thủ đô Hà Nội trong ngày 20.10.

Gian hàng nhỏ của các bạn trong CLB tình nguyện “Về Hà Tĩnh” trên đường Nguyễn Chí Thanh, Hà Nội

Bạn Đặng Đình Duy - sinh viên Học viện Công nghệ Bưu chính viễn thông cho biết: “Nhân dịp 20.10, câu lạc bộ của chúng em đã phát động chương trình “Một đóa hoa - Triệu tấm lòng”. CLB cử ra 20 thành viên chia ra thành các nhóm phụ trách bán hoa ở một số địa điểm như ĐH Bách khoa Hà Nội, ĐH Quốc gia Hà Nội và ĐH Luật Hà Nội. Ngoài ra, CLB cũng liên hệ với các cơ quan, doanh nghiệp để bán hoa theo yêu cầu. Toàn bộ số tiền mà bọn em thu được từ đợt này sẽ được chuyển về chương trình “Đông ấm Hà Tĩnh 2012”.

Duy cho biết thêm: “Đông ấm Hà Tĩnh 2012” là chương trình nhằm gây quỹ ủng hộ và giúp đỡ các gia đình chính sách, đồng bào khó khăn trên địa bàn xã Xuân Hồng, huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh. Dù chưa làm được nhiều điều nhưng được chung tay giúp đỡ đồng bào hiện đang gặp khó khăn là điều mà Duy và các bạn trong CLB cảm thấy tự hào.

Vì một bữa sữa chua mít

Với mong ước nhỏ nhoi là cùng nhau đi “chén” một bữa sữa chua mít, Trần Thị Thanh Tâm và Hà Thị Thu Trang, sinh viên trường ĐH Luật Hà Nội cùng bốn người bạn của mình đã quyết định đi bán hoa trong ngày tôn vinh phụ nữ Việt Nam.

Hàng hoa của các bạn nữ sinh trường ĐH Luật Hà Nội

“Chúng em là sinh viên nên thường phải chi tiêu tiết kiệm bởi phần lớn số tiền ăn học đều nhờ sự hỗ trợ từ gia đình. Nhân dịp lễ này em và các bạn trong nhóm đã quyết định mỗi người góp 100.000 đồng để lấy để bán hoa trong dịp 20.10. Tuy nhiên, việc buôn bán ở lòng đường, vỉa hè lại ẩn chứa rất nhiều rủi ro với các bạn sinh viên bởi nếu để lực lượng trật tự phường bắt gặp thì toàn bộ hoa và các vật dụng khác sẽ bị tịch thu.

Bán hoa ở lòng đường, vỉa hè có thể khiến các bạn sinh viên trắng tay nếu bị lực lượng trật tự phường tịch thu

“Khi bán chúng em thường phải thấp thỏm, ngó trước ngó sau xem có bác trật tự phường nào đi tuần tra hay không để còn chạy cất hoa. Nếu để bị bắt hết hàng thì “chết” bởi vốn liếng bỏ ra là toàn bộ số tiền sinh hoạt của em tháng này.

Có lần, bọn em phát hiện thấy xe của tổ trật tự phường nhưng chạy không kịp nên bị các bác ấy tịch thu cho hết lên xe. May là sau đó các bác ấy đã cho xin lại và nhắc nhở khi biết bọn em là sinh viên ở quê ra đi học,” bạn Khúc Duy Tiến - sinh viên trường ĐH Công nghệ giao thông vận tải, chủ một gian hàng hoa trên đường Tây Sơn (Hà Nội) tâm sự.

Xuân Lực

Hỏi đáp, bình luận, trả bài:
*địa chỉ email của bạn được bảo mật

Hot nhất
Top xink
Bộ sưu tập
Chợ xink
Thanh lý