Số phận bi thảm của những "vua cờ bạc" khét tiếng gốc Việt

mitdac1 mitdac1 @mitdac1

Số phận bi thảm của những "vua cờ bạc" khét tiếng gốc Việt

(Xã hội) Ham mê cờ bạc, từng sống xa hoa như đại gia, nhưng những vua cờ bạc cuối đời người bị bắn chết, kẻ thành cái bang, thậm chí gái mại dâm.

11/09/2014 04:59 PM
2,141

"Vua bài" gốc Việt bị sát hại ở Australia

Người đàn ông vừa bị bắn chết trên đường Dunmore tại công viên Croydon, Sydney là vua bài Peter Tan Hoang, người từng đổ 90 triệu USD vào bài bạc.

Peter Tan Hoang đến Australia vào thập niên 90 và đã nhập quốc tịch để trở thành công dân Australia. Theo Daily Telegraph, bố mẹ nuôi của Hoang sống tại Việt Nam nên anh liên tục về thăm quê hương ít nhất 12 lần từ năm 2000 tới nay.

vua bài gốc việt

Peter Tan Hoang.

Trước đó, trong một cuộc điều tra, Hoang một mực khẳng định anh chỉ làm các công việc thu nhập thấp. Nhưng trong giới bài bạc ở Australia, Hoang nổi tiếng với tư cách một tay chơi chuyên nghiệp hào phóng. Anh thường xuyên xuất hiện không chỉ các sòng bạc lớn tại Úc mà còn tại các nhà đánh bạc trái phép.

Hoang, 36 tuổi, đã được nhìn thấy rời một nhà hàng McDonald ngay trước 1h30 sáng sớm ngày 7/9. Cảnh sát chưa nhận dạng bất kỳ nghi phạm nào nhưng đang tìm cách tiếp cận 2 nam giới được nhìn thấy trong khu vực vào khoảng thời gian xảy ra vụ án mạng.
Năm 2012, cảnh sát liên bang từng bắt giữ ngay tại trận Hoang cùng số tiền mặt 1,5 triệu USD.

vua bài gốc việt

Thi thể của Hoang trên con phố tại Sydney.

Vào năm 2012, Hoang bị bắt tại sòng bạc Crown ở Melbourne với 1,5 triệu USD tiền mặt, bị cáo buộc là có nguồn gốc từ tiền phạm pháp. Một công tố viên cho biết, Hoang không kê khai thuế trong vòng 12 năm qua. Tuy nhiên, anh ta lại nhận khoản tiền trợ cấp 50.000 từ năm 2001-2007. Còn luật sư của Hoang cho hay, thân chủ mình kiếm tiền từ đánh bài.

Cảnh sát cáo buộc số tiền đó của Hoang là từ hoạt động phi pháp và nghi ngờ người đàn ông gốc Việt này đang rửa tiền. Hoang sẽ đối mặt với phiên tòa vào tháng 8/2015. Tuy nhiên, Hoang đã bác bỏ tội danh sở hữu tiền phạm tội. Hoang nói rằng anh ta là một người chơi bạc chuyên nghiệp, từng trúng 2 giải xổ số lớn vào năm 2013.

Báo chí Úc đưa tin, Hoang là một trong những khách quen tại các sòng bạc lớn ở Úc. Anh này được cho là đã chi hơn 90 triệu USD tại các sòng bạc chỉ trong 5 năm qua.

Nữ đại gia Việt thành "cái bang" vì cờ bạc

Bà Ng. từ một chủ doanh nghiệp lớn, đã trở nên trắng tay do dính vào bài bạc. Hàng ngày, bà Ng. phải lang thang các bàn bài để mong được bố thí chút tiền lẻ.

Bà Ng. là một nhân tố điển hình của việc từ tầng lớp thượng lưu sòng bài rơi xuống giới cái bang casino. Bà là một trong những người Mỹ gốc Việt giàu có đầu tiên ở bang Texas. Bà là chủ một hệ thống siêu thị có thương hiệu ở vùng Texas và là một trong những Việt kiều đưa thủy sản Việt Nam vào thị trường Mỹ. Người ta đánh giá, khoảng năm 1994, từ hệ thống kinh doanh, mỗi ngày bà bỏ túi hàng chục ngàn USD.

Để mở rộng hệ thống kinh doanh, năm 1997 bà đem về Việt Nam 2 triệu USD mở một văn phòng đại diện tại TP HCM. Trong những ngày làm thủ tục, vận mệnh đã xui khiến bà gặp "đại gia không vốn". Gã đại gia dỏm rót mật vào tai bà về việc hùn vốn mở một casino ở cửa khẩu Bavet - Mộc Bài.

vua bài gốc việt

 Cổng casino Le Macau đìu hiu vắng vẻ.

Để mở tầm mắt cho bà Ng., gã đại gia dỏm dùng xe ôtô cá nhân (sau này bà Ng mới biết đó là xe "tuyển nai" của sòng bài) đưa bà đi tham quan cụm casino Bavet để nhắm hướng đầu tư. Ngày đầu tiên đến casino, bà Ng. còn không biết cách đặt cửa trên sòng.

Chỉ sau vài ngày "quan sát thị trường", bà Ng. trở thành con nghiện bài lúc nào không hay. Bà trở thành khách thường trực ở sòng. Casino giao hẳn cho bà chìa khóa 1 phòng VIP trong hệ thống khách sạn. Mọi hoạt động kinh doanh ở Mỹ, bà giao hết cho các con.

Giai đoạn này, mỗi ngày lưu lượng tiền từ tay bà qua cashier (quầy đổi phỉnh) không bao giờ dưới 30.000 USD. Càng chơi, càng thua, càng cay cú, bà quyết ăn thua đủ với sòng bài. Mỗi khi hết tiền, bà gọi điện sang Mỹ yêu cầu các con chuyển khoản sang. Dần dà, các cơ sở kinh doanh ở Mỹ lần lượt đội nón ra đi.

Sau vài năm đặt cửa bài, bà Ng. trở thành kẻ trắng tay. Dù vậy, bà vẫn chưa nguôi lòng cay cú. Năm 2004, nghe tin một người quen ở TP HCM qua đời, bà nài nỉ thân nhân người chết cho gắn tấm ảnh chân dung của chính bà trước đầu quan tài để chụp ảnh, quay phim.

Bà gửi album và clip phim đám ma cho các con bà ở Mỹ để họ làm thủ tục khai tử cho bà. Bà làm như thế để các con bà lãnh tiền "tử" của bảo hiểm.

Tiền bảo hiểm nhân mạng ấy là số vốn cuối cùng của cuộc đời vô danh, vô tổ quốc, vô gia cư của bà cũng chui nốt vào casino. Từ đó, bà Ng. chính thức ghi danh vào đội ngũ cái bang sòng bài ở Bavet.

Từ khi cạn đồng vốn cuối cùng, sòng bài thu lại chìa khóa phòng khách sạn. Từ một thượng khách của sòng, bây giờ bà trở thành nhân vật bị "áo đen" để tâm kỹ lưỡng.

Suốt 10 năm nay, bà lang thang vất vưởng tại Bavet như một hồn ma trong các casino. Hơn 70 tuổi, mang trong người chứng tiểu đường, bà không biết mình sẽ về với cõi vô hình lúc nào. Dù vậy, hàng ngày bà vẫn la cà tại các bàn bài để mong những khách chơi bài số đang đỏ bố thí cho chút ít tiền lẻ. Khi gom đủ 1 ván bài (thấp nhất 10 USD) bà tiếp tục đặt cược để thỏa cơn nghiện.

Thua bạc, tiểu thư thành gái bán dâm tại sòng bài

Dân đánh bạc ở biên giới Campuchia - Việt Nam đặt biệt danh cho những con bạc thua cháy túi, nợ chồng chất là “cái bang”. Sau khi đã tán gia bại sản vì nướng tiền vào sòng bài đỏ đen, họ lang thang vạ vật ở casino, xin tiền của những con bạc khác để chơi cho thỏa “cơn nghiện”

Trước casino Le Macau (TP Bavet, tỉnh Svay Rieng, Campuchia), khách thua bạc được 1 tay xe ôm người Khmer tới chào mời đi “rửa tay” cho đỡ đen. Hỏi ra mới biết, đi “rửa tay” nghĩa là chơi gái. Ở Campuchia, người ta gọi khu chứa gái bán dâm là “m'luok xay khuok” (dịch là vũng gái hư).

Tại một dãy nhà trọ 12 phòng, hàng chục cô gái phấn son lòe loẹt nằm ngủ trên những chiếc võng cáu bẩn. Một cô tên Marina cho biết dãy nhà trọ 12 phòng là của Thok, một tú ông lâu đời ở Bavet.

vua bài gốc việt

 Gái sòng bài được chở đi tiếp khách.

Để hành nghề ở động này, gái phải bỏ tiền thuê một căn phòng trọ với giá 60 USD/tháng, để giảm chi phí, 2 - 3 gái thuê chung 1 phòng. Khi có khách, gái trích 20% số tiền gọi là tiền mua bảo kê cho chủ nhà thổ. Theo Marina, hầu hết gái bán dâm người Việt ở đây đều '”xuất xứ” là những cái bang sòng bài.

Gái dịch vụ có giá 10 USD/c'lay (một chuyến bán dâm nhanh). Dân chơi Việt sang Bavet thường săn gái “sòng bài” với giá chát (từ 50 - 100 USD/c'lay tùy nhan sắc). Marina kể quen 1 cô gái tên Hoa (22 tuổi, từng là con gái rượu một đại gia ở quận 5, TP HCM). Trong một lần theo đoàn khách du lịch sang Phnôm Pênh, Hoa ghé vào sòng bài chơi thử vài ván rồi nghiện không dứt ra được.

Hết tiền, cô về nhà cậy tủ lấy đi 10 cây vàng và trở lại Bavet tiếp tục bài bạc. Giận con gái, cha mẹ Hoa bỏ mặc. Đến khi “cháy túi”, Hoa đi xin tiền các con bạc để đặt cược. Với ngoại hình trẻ trung, xinh đẹp, cô lọt vào mắt của tay ma cô chuyên săn gái sòng bài.

Biết điểm yếu của cô nàng, gã dúi cho cô vài trăm ngàn đặt cược. Cô thua, hắn lại đưa tiền. Đến tối, hắn yêu cầu cô ngủ với gã để trừ nợ. Chưa dừng ở đó, gã còn biến cô thành gái trong đường dây của mình khi bảo cô đi tiếp khách là một đại gia ở Sài Gòn rồi cô sẽ có vài triệu đặt bài.

Marina cho biết ở Bavet có ít nhất 10 đường dây chuyên săn lùng những phụ nữ thua bạc. Ven, một người Campuchia gốc Việt, nổi tiếng là tên trùm khi có hơn 20 tên cò mồi ngày ngày lượn quanh các casino để “gom” những phụ nữ có nhan sắc vừa thua cháy túi. Chúng dùng chiêu canh con bạc thua đồng cuối cùng thì nhảy vào cho mượn tiền không tính lãi. Khi số tiền vọt lên vài triệu, chúng gạ đi bán dâm trả nợ và giữ bí mật chuyện đó. Khi đã lọt vào đường dây bán dâm của bọn ma cô, hiếm cô gái sòng bài nào thoát ra được bởi chúng dùng chiêu cho vay tiền với lãi suất cao.

Đã dính vào cờ bạc thì đều lĩnh những hậu quả đau lòng, điển hình là vụ một phụ nữ trẻ treo cổ tự tử ở khách sạn của một sòng bài vào năm 2013 sau khi thua nợ, đi bán dâm và bị chồng phát hiện. Từ khi bọn Ven phát hiện thể loại gái sang, dân chơi có tiền ở TP HCM đổ xô sang Bavet “thưởng thức”. Tùy thái độ của khách, ma cô ra giá 100 - 250 USD/đêm, số này gái chỉ được nhận 50%.

Sau khi nhan sắc “xuống cấp”, bọn ma cô gửi những gái sòng bài này vào các điểm karaoke, mát-xa làm “gái dịch vụ”, tệ hơn thì bị thải hồi thành “gái phòng trọ”.

Trùm cờ bạc bịp gốc Việt lãnh án tại Mỹ

Ngày 15/3/2010, người đàn ông gốc Việt có tên Trương Quốc Phương, 44 tuổi, đã bị tuyên án 70 tháng tù giam do cầm đầu một băng lừa đảo tinh vi vốn đã chiếm đoạt 7 triệu USD của 27 sòng bạc tại Mỹ và Canada.

Trương Quốc Phương, không chỉ lĩnh án tù, mà còn phải trả 5,7 triệu USD cho các sòng bạc bị lừa đảo và nộp phạt 2,8 triệu USD, theo hãng tin AP. Tài sản của Phương cũng bị tịch thu, trong đó gồm 2 căn nhà tại San Diego, bang California, 2 căn nhà tại Việt Nam, 1 chiếc xe Porsche Carrera 2001, 1 đồng hồ Rolex và 1 mặt dây chuyền nạm kim cương.

vua bài gốc việt

Trương Quốc Phương ‘Pai Gow John’, kẻ chủ mưu kế hoạch lừa đảo (trái) và một trong những ‘cánh tay phải’ đắc lực của hắn, Willy Tran.

Theo cáo trạng, Phương, biệt hiệu Pai Gow John, là thủ lĩnh nhóm lừa đảo tên là Tran Organization, chủ yếu đóng tại San Diego. Phương từng làm việc chia bài tại sòng bài Sycuan Reasort and Casino tại California nhưng đã bị đuổi việc vào năm 2002 vì thông đồng gian lận với con bạc. Sau đó, Phương lập băng chuyên hối lộ nhân viên chia bài và giám sát viên ở các casino để thực hiện những “cú lừa” ngoạn mục.

Tại các bàn xì-dách và bài cào, các nhân viên chia bài bị Phương mua chuộc sẽ cố tình xào bài không chạy khiến các lá bài vẫn giữ nguyên thứ tự. Đàn em của Phương ghi nhận thứ tự của các con bài và bắn tin bằng máy truyền tín hiệu giấu trong người cho đồng bọn bên ngoài dùng máy tính phân tích và tìm ra những lá bài sẽ xuất hiện tiếp theo. Sau khi nhận được dữ liệu, các can phạm sẽ đặt thêm tiền vì chắc thắng trăm phần trăm.

Theo tờ Los Angeles Times, băng nhóm của Phương được tổ chức rất bài bản với những buổi huấn luyện kỹ năng xào bài, chia bài cho nhân viên sòng bạc cũng như luyện cách nhớ thứ tự bài cho các thành viên trong nhóm. "Bằng thủ đoạn này, đường dây lừa đảo đã liên tục thắng hàng nghìn USD", AFP dẫn lời quan chức Bộ Tư pháp Mỹ cho biết. "Bọn chúng sử dụng những cơ chế phức tạp, bao gồm cả máy phát tín hiệu bí mật và một phần mềm được tạo ra để đoán trước trật tự những con bài sẽ quay vòng trong bài xì-dách". Hồi tháng 10.2005, đường dây của Phương thắng “quả đậm” nhất khi lừa được 868.000 USD chỉ trong vòng 90 phút tại sòng bài Resort East Chicago tại thành phố Chicago.

Các điều tra viên của Mỹ phải mất nhiều năm theo dõi và thu thập bằng chứng mới phá được vụ án. FBI đã cài người vào làm nhân viên chia bài tại nhiều sòng bạc trên toàn quốc để lần ra manh mối. Phương cùng đồng bọn bị bắt và nhận tội vào đầu tháng 4.2008. Ngoài ra, Bộ Tư pháp Mỹ cho biết 37 bị cáo khác cũng đã thừa nhận tham gia vào tổ chức này.

Hỏi đáp, bình luận, trả bài:
*địa chỉ email của bạn được bảo mật

Hot nhất
Top xink
Bộ sưu tập
Chợ xink
Thanh lý