Suôn sẻ đường về yêu thương

mesu mesu @mesu

Suôn sẻ đường về yêu thương

Hai năm rời quê hương Quảng Ngãi để vào Tp.HCM học, cô sinh viên năm hai trường Cao đẳng Giao thông vận tải III Đồng Thị Ngọc Vy chưa một lần được về quê thăm nhà. Những ngày cận tết, nhìn chúng bạn lũ lượt về quê, Vy chỉ ước ao có đủ điều kiện khoác ba lô, ra bến xe để về nhà vui tết đoàn viên…

22/12/2014 08:38 AM
3,841

 

Trong buổi lễ phát động, rất nhiều cánh tay hào hứng đưa lên khi được hỏi tết này có về nhà đón tết hay không

Nhưng giống như bao hoàn cảnh khó khăn khi bươn chải ở nơi xa để học tập, mưu sinh ở các thành phố lớn như Hà Nội, Tp.HCM, Bình Dương… , ước mơ đó vẫn đang tạm gác lại hết cái tết này đến mùa xuân khác. Vì bên cạnh việc khó khăn mua vé ngày tết, hoàn cảnh, điều kiện tài chính là một rào cản không hề nhỏ trên đường về vui tết đoàn viên. Mà, vào dịp Tết, giá vé về quê Tết thường tăng gấp rưỡi đến gấp đôi. Thế nên, với những bạn sinh viên, công nhân có hoàn cảnh khó khăn lại càng xa ngái…

“Trong lúc các bạn bè tôi vai khoác ba lô, tay cầm túi xách hớn hở trở về quê đón tết, tôi ở lại Tp.HCM tham gia các hoạt động tình nguyện như phát quà, phát cháo cho người vô gia cư để vơi đi nỗi nhớ nhà”, Ngọc Vy xúc động chia sẻ trong buổi lễ phát động chương trình Trải mượt đường về yêu thương diễn ra cuối tháng 11 vừa qua. Đã hơn 2 năm, kể từ tháng 9/2012, cô sinh viên này chưa một lần được về thăm quê, trải qua hai cái tết xa nhà.

Trải mượt đường về yêu thương

Vào những dịp cuối năm, ở các thành phố lớn như Tp.HCM, Hà Nội, Bình Dương chứng kiến không ít hoàn cảnh tương tự như của Ngọc Vy. Vui tết bên gia đình không chỉ là phong tục, đó là một nhu cầu tình cảm thiêng liêng. Nhưng với những bạn trẻ có hoàn cảnh khó khăn phải trọ học, lập nghiệp xa nhà nhu cầu ấy là một giấc mơ xa vời.

Cô sinh viên Ngọc Vy trong niềm vui vì Tết này sẽ được đón Tết ở quê nhà Quảng Ngãi

Chia sẻ những mong muốn giản dị nhưng chính đáng ấy, vừa qua, nhãn hàng Rejoice- công ty P&G Việt Nam phối hợp với Trung tâm Công tác Xã hội Thanh niên TP. HCM trực thuộc Thành Đoàn Tp. Hồ Chí Minh, tỉnh Đoàn Bình Dương và Trung tâm Tình nguyện Quốc gia trực thuộc Trung ương Đoàn triển khai chương trình Trải mượt đường về yêu thương. Chương trình diễn ra từ 26/11/2014 đến 1/2/2015 với 1.000 phần hỗ trợ (tổng trị  giá 300 triệu đồng).

Bà Lê Thị Tuyết Mai – Giám đốc đối ngoại Công ty P&G Việt Nam trao những phần
hỗ trợ đầu tiên cho các bạn sinh viên trong buổi lễ phát đ  ộng

“Tiếp nối những chương trình cộng đồng giành cho giới trẻ trước đây, năm nay trong chương trình “Trải mượt đường về yêu thương”, Rejoice chia sẻ những tâm tư tình cảm và những khó khăn của các bạn sinh viên, công nhân xa nhà trong dịp Tết, đồng thời cung cấp 1.000 phần hỗ trợ về tài chính để các bạn mua vé xe về quê. Mong rằng hành trình thăm nhà ngày Tết của các bạn năm nay sẽ được suôn sẻ hơn và các bạn vẫn giữ được vẻ rạng rỡ tự tin nhất khi gặp những người thân yêu của mình”, bà Lê Thị Tuyết Mai – Giám đốc đối ngoại Công ty P&G Việt Nam phát biểu tại lễ phát động.

Chia sẻ về dự định cho Tết năm nay, Ngọc Vy dự định sẽ mua một cây hoa về tặng cha vì “cha rất thích hoa, và trong những ngày tôi xa nhà cha có thể chăm cây hoa cho nguôi nỗi nhớ đứa con gái học xa nhà”. Tết này, từ chương trình “Trải mượt đường về yêu thương”, chắc chắn sẽ có 1.000 niềm vui giản dị nhưng đáng quí như thế. Các bạn công nhân, sinh viên có thể đăng ký tham gia chương trình thông qua
www.duongveyeuthuong.com

Nhật Phi

Hỏi đáp, bình luận, trả bài:
*địa chỉ email của bạn được bảo mật

Hot nhất
Top xink
Bộ sưu tập
Chợ xink
Thanh lý