Tạm giam 2 tháng kẻ si tình tạt axit người yêu

mitdac1 mitdac1 @mitdac1

Tạm giam 2 tháng kẻ si tình tạt axit người yêu

Hành động tạt axit trả thù người yêu của hai thanh niên phải trả giá khi mới đây công an đã bắt tạm giam để phục vụ công tác điều tra.

30/10/2015 05:28 PM
106

Hành động tạt axit trả thù người yêu của hai thanh niên phải trả giá khi mới đây công an đã bắt tạm giam để phục vụ công tác điều tra, xử lý cho hành vi cố ý gây thương tích.

Nghi can Sang và Thanh tại cơ quan điều tra. Ảnh: Việt Văn.

Chiều ngày 29/10, thượng tá Trịnh Văn Sâm, đội trưởng đội cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an quận 9 (TP HCM) cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra của quận đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 2 tháng đối với hai nghi can Lê Thanh Sang (SN 1997, ngụ quận 9) và Phạm Hoàng Thanh (SN 1997, ngụ quận 4) để điều tra, xử lý về hành vi “Cố ý gây thương tích”.

Nạn nhân bị hai nghi can trên chặn tạt axi khi đang trên đường đi học về là V.T.H (SN 1997) và Đ.N.T.V (SN 1997. cùng tạm trú quận 9) khiến hai nữ sinh viên trường CĐ Công Thương TP HCM bị bỏng nặng.

Theo cơ quan điều tra, Lê Thanh Sang khai nhận bắt đầu có quan hệ tình cảm với chị V.T.H (SN 1997, tạm trú quận 9) từ tháng 3/2015. Khoảng nữa năm sau đó, chị H chủ động chia tay với Sang. Sang nhiều lần níu kéo tình cảm nhưng không được nên nảy sinh ý định trả thù.

Chị H vẫn đang được điều trị tại bệnh viện. Ảnh L.V.

Giữa tháng 9/2015, Sang đến chợ Kim Biên (quận 6) mua 3 can axit với ý định sẽ tạt axit vào người yêu cũ. Đến ngày 13/10, Sang rủ thêm Thanh tham gia trả thù và hứa sẽ “bồi dưỡng” cho bạn bằng cách bán rẻ chiếc điện thoại Iphone 4 với giá 100.000 đồng. Thanh đồng ý, Sang đưa điện thoại cho Thanh. Cả hai hẹn hai ngày sau sẽ ra tay.

Đến 10 giờ ngày 15/10, Sang mượn xe máy của bà dì mình để tránh bị người ta phát hiện. Sang đến chở Thanh đi cùng và mang theo 1 can axit. Biết người yêu cũ tan trường vào tầm giờ trưa nên cả hai đến trước cổng trường chờ. Thấy chị H chở bạn Đ.N.T.V (SN 1997, học cùng lớp) rời trường, Sang bám theo.

Khi chị H chạy đến đường Lã Xuân Oai, trước trường tiểu học Trương Văn Thành (quận 9), Sang ngồi sau đổ axit trong can nhựa ra ca nhựa, ném bình nhựa xuống đường để chuẩn bị tạt. Khi thấy chị H chạy thêm được một đoạn, Sang kêu Thanh chạy vượt lên, áp xe để tạt axit.

Chị H cùng bạn phát hiện hai thanh niên đeo khẩu trang kín bít, đang áp sát xe, chưa phản ứng gì thì bị người ngồi sau là Sang tạt axit thẳng vào người. Hậu quả chị H và người bạn bị bỏng, té xe. Gây án xong, Sang cùng Thanh phóng xe tẩu thoát. Nạn nhân được đưa đi cấp cứu.

Đến khoảng 14 giờ chiều cùng ngày, Sang bị công an mời lên làm việc. Cuối cùng Sang nhận tội về hành vi của mình. Sang cho rằng cũng chỉ vì thương người yêu, muốn níu kéo nhưng không được, nóng tính quá nên Sang mới nghĩ đến chuyện tạt axit.

Hậu quả, sinh viên V.T.H bị nặng nhất khi bỏng giác mạc, kết mạc trái độ 3, bỏng vùng đầu và một số vị trí khác.

Hỏi đáp, bình luận, trả bài:
*địa chỉ email của bạn được bảo mật

Hot nhất
Top xink
Bộ sưu tập
Chợ xink
Thanh lý