Tâm sự đẫm nước mắt của người mẹ có con gái 8 tuổi bị xâm hại

sakura1 sakura1 @sakura1

Tâm sự đẫm nước mắt của người mẹ có con gái 8 tuổi bị xâm hại

Xuất hiện trên truyền hình, đôi bàn tay của người mẹ có con gái bị xâm hại run run như dồn nén tất cả sự uất ức, bất lực khi kẻ đồi bại vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật.

14/03/2017 08:49 PM
495

Xuất hiện trên truyền hình, đôi bàn tay của người mẹ có con gái bị xâm hại run run như dồn nén tất cả sự uất ức, bất lực khi kẻ đồi bại vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật.

Liên quan đến vụ bé gái 8 tuổi bị xâm hại, tin tức đăng tải trên báo VietNamNet cho hay, trong những ngày này, gia đình chị Nguyễn Thị L (SN 1972, trú tại phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai) vẫn tất bật ngược xuôi, mang đơn cầu cứu gửi các cơ quan chức năng tố cáo khi một người hàng xóm đã xâm hại tình dục con gái chị.

Xuất hiện trên truyền hình, chị L - mẹ của bé gái bị xâm hại không kiềm nổi tức giận “cháu gào thét các kiểu nhưng nó không buông thả con tôi ra”. Suốt thời gian lên sóng trực tiếp, đôi bàn tay của chị run run như dồn nén tất cả sự uất ức đến tột cùng khi kẻ đồi bại vẫn nhởn nhơ ngoài kia.

Chị kể: "Tối 8/1, tôi có cho con vào trong nhà bác ruột chơi, khi các cháu đang chơi thì Cao Mạnh Hùng ra chơi trò bắt cóc. Hùng lôi cháu nhà tôi vào trong ngõ 250/31/41 Tân Mai và giở hành vi xâm hại. Cháu nó gào thét, cắn các kiểu nhưng Hùng không buông thả con tôi ra....

Tôi phải nhờ đến cơ quan công an, pháp luật giải quyết, sau đó tên Hùng được triệu tập, thì Hùng đã chuyển đi ở nơi khác. Hôm sau thuyết phục Hùng mới xuất hiện xin lỗi nhà tôi, và hứa chi trả viện phí cho con nhà tôi.

Ngay tối hôm đó, Công an phường Thịnh Liệt đã triệu tập H để làm rõ những nội dung mà gia đình chị L tố cáo. Ngày 12/1, hồ sơ vụ việc và nghi phạm H được chuyển lên Công an quận Hoàng Mai để xử lý theo thẩm quyền.Tuy nhiên, ngày 14/1, chị L thấy Hùng được thả về.  

Đối tượng này sau khi được thả về còn đi khoe khoang là chạy tiền, có người nhà làm công an, chạy tiền nên gia đình chị càng bức xúc hơn. Từ hôm về Hùng chưa một lời gọi điện thoại, nhắn tin hay xin lỗi với gia đình gì cả.

"Trước đó vợ của Hùng đã nhiều lần gọi điện để xin đền bù bằng tiền, nhưng nhà tôi không cần tiền, gia đình chúng tôi không cần tiền, chúng tôi chỉ cần pháp luật đứng ra xử lý nghiêm minh sự việc để răn đe những kẻ khác không bao giờ được làm hại các cháu khác. Tôi mới quyết tâm đưa sự việc ra ánh sáng". chị L cho biết thêm

Tâm sự đẫm nước mắt của người mẹ có con gái 8 tuổi bị xâm hại  - Ảnh 1

Chị Nguyễn trình bày sự việc con gái mình. Ảnh: Vietnamnet.

Thời điểm này gia đình chị chỉ mong muốn các cơ quan chức năng, ban ngành sớm vào cuộc để khởi tố, xử lý nghiêm minh, trừng trị theo đúng pháp luật, lấy lại công bằng cho các cháu nhỏ.

Theo thông tin đăng tải trên báo Tri thức trực tuyến, trước tính chất nghiêm trọng của vụ việc, Phó thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình yêu cầu UBND Hà Nội khẩn trương chỉ đạo cơ quan chức năng kiểm tra, xác minh làm rõ vụ việc nêu trên. Cơ quan chức năng sớm đưa người liên quan ra xử lý nghiêm, báo cáo kết quả lên Thủ tướng.

Cùng đưa tin về vụ việc này, báo VnExpress thông tin, trước đó, ngày 13/3, lãnh đạo Công an TP Hà Nội đã có cuộc họp với các đơn vị chức năng để đánh giá quy trình, tiến độ tiếp nhận thông tin tố giác tội phạm và điều tra vụ việc gia đình chị L tố cáo con gái 8 tuổi bị người đàn ông ở gần nhà xâm hại.

Sau khi xem xét đánh giá toàn bộ vụ việc, lãnh đạo Công an TP Hà Nội đã chỉ đạo Văn phòng cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP tiếp nhận hồ sơ và ra quyết định khởi tố vụ án hình sự.

Tổng hợp

Hỏi đáp, bình luận, trả bài:
*địa chỉ email của bạn được bảo mật

Hot nhất
Top xink
Bộ sưu tập
Chợ xink
Thanh lý