Lạy Phật con về được xem là đĩa nhạc Phật đầu tiên ở Việt Nam được đặt hàng viết gần như toàn bộ bài mới. CD gồm 7 ca khúc: Mục Kiền Liên cứu mẹ (Trần Mạnh Hùng), Hương Thiên, Ngọc sáng trời Nam (Cù Lệ Duyên), Lạy Phật con về (Lê Mạnh Cương), Hoa Ưu Đàm tỏa sáng (Hằng Vân), Việt Nam đạo Phật một niềm tin (Tiến Mạnh) và ca khúc Chắp tay Hoa (Phạm Duy).
 |
| Bìa album Giọt thời gian |
Những ca khúc trong CD
đều có giai điệu đẹp, nhẹ nhàng, sâu lắng như những lời thủ thỉ về công
cha nghĩa mẹ, về sự cứu sinh độ lượng của Đức Phật với chúng sinh,…
Giọng hát Tân Nhàn bay bổng, tinh khôi khi hát nhạc Phật làm lay động
trái tim người nghe.
Tân Nhàn chia sẻ sắp tới
cô sẽ học tiếp để trở thành tiến sĩ và đề tài cô sẽ nghiên cứu là âm
nhạc Phật giáo. Cô muốn khán giả trẻ hiểu hơn về văn hóa dân tộc. Và, cô
sẽ góp sức của mình trong việc quảng bá âm nhạc cũng như văn hóa truyền
thống Việt Nam.
Tân Nhàn cũng cho biết, toàn bộ số tiền thu được từ bán sản phẩm này sẽ được dùng để làm từ thiện.
Trong khi đó, Giọt thời
gian là bộ đôi sản phẩm được sản xuất dưới dạng DVD. Album bao gồm 11 ca
khúc mang âm hưởng dân gian khá quen thuộc như Quê mẹ (Trần Mạnh Hùng), Tìm em trong chiều Hội Lim (Nguyễn Trung), Hà Tĩnh quê mình (Ngọc Thịnh), Đêm ả đào (Phú Quang), Sông ơi đừng chảy (Nguyễn Vĩnh Tiến), Đàn tranh mạ (Tuấn Phương)…
 |
| Tân Nhàn với hình ảnh mới mẻ, trẻ trung hơn |
Ở trong sản phẩm này có một ca khúc rất đặc biệt, được Tân Nhàn “đặt hàng”, đó chính là Quê mẹ
(Trần Mạnh Hùng). Ca khúc này lấy cảm hứng từ chính câu chuyện tuổi thơ
của Tân Nhàn khi cô còn ở Hà Nam đầy ắp những kỷ niệm, những khao khát,
những ước mơ của thời niên thiếu.
Các ca khúc khác được Tân
Nhàn trình bày tương đối mới lạ, cầu kỳ trau chuốt trong từng câu hát,
từng nhịp phách; khi thì khoan thai như trong Đàn tranh mạ, lúc lại lúng
liếng, tình tứ, ma mị trong Đêm ả đào, khát khao và thiết tha với Sông
ơi đừng chảy, đau đáu hoài niệm trong Đâu rồi lời ru… Giọng hát Tân Nhàn
ngày càng chín muồi, đằm thắm và sâu sắc.
Điều nổi bật nhất ở Tân
Nhàn là giọng hát sáng, rõ lời, ngọt ngào nhưng sắc sảo, cộng với cách
xử lý tinh tế với kỹ thuật điêu luyện khiến những bài hát quen thuộc trở
nên lạ lẫm, tươi mới.
Trong album này, Tân Nhàn hát tới 3 bài song ca. Với Trọng Tấn trong Tìm em trong chiều Hội Lim và Gặp nhau trong rừng mơ. Với “ông xã” Tuấn Anh trong ca khúc cuối cùng của album: Đất nước tình yêu.
Ngoài phần hát được đánh
giá cao, hình ảnh trong 11 clip cũng là những bức tranh đẹp về những
miền quê bình dị nhưng đầy chất thơ.
Tân Nhàn và ê kíp đã phải
“dọc ngang” nhiều địa phương để tìm những cảnh quay phù hợp. Với vùng
Tây Bắc bảng lảng mây như sương khói, những cánh rừng, cầu treo đầy thi
vị đã làm nền cho bài hát thêm hấp dẫn. Hoặc như ngày hội Lim đầy màu
sắc dân gian của vùng Kinh Bắc được tái hiện qua Tìm em trong chiều hội Lim. Một cố đô Huế mộng mị trong Đàn tranh mạ, hay những cánh đồng lúa mênh mang cánh cò trong ca khúc Quê mẹ…
Tất cả đã tạo nên bức
tranh bằng hình ảnh, bằng âm nhạc hòa quyện, quyến rũ và tạo cho người
xem cảm giác dễ chịu, thanh bình và ngập tràn cảm xúc.