Thấy cả bồ và vợ đều tốt, tôi băn khoăn nên giả vờ phá sản để thử lòng ai ngờ mới báo xong tin đã thấy cả hai lao đến nhà để…

daikieu daikieu @daikieu

Thấy cả bồ và vợ đều tốt, tôi băn khoăn nên giả vờ phá sản để thử lòng ai ngờ mới báo xong tin đã thấy cả hai lao đến nhà để…

Nếu vợ tôi phát hiện ra thì có khi tôi sẽ mất cả chì lẫn chài cũng nên. Thế nên tôi nghĩ ra kế phá sản để thử lòng cả hai.

25/10/2016 04:46 PM
7,764

Tôi không phải là đại gia nhưng cũng thuộc loại có tiền. Tôi có căn biệt thự giá 8 tỷ ở vùng ven thành phố, có hai nhà hàng kinh doanh rất phát đạt, ngoài ra còn có cả một siêu thị điện máy nữa nên chẳng bao giờ lo thiếu tiền. Ai cũng bảo tôi sướng vì có vợ đẹp, con xinh. Công nhận là vợ tôi tốt thật, cô ấy cùng tôi lập nghiệp từ những ngày còn nghèo khó nên thấu hiểu được những khó khăn mà chúng tôi phải trải qua. Ngoài việc là một người vợ, cô ấy còn là người bạn chia ngọt sẻ bùi với tôi tất cả mọi thứ. Không những thế, cô ấy còn sinh cho tôi một đứa con gái xinh xắn và rất ngoan ngoãn.

Cuộc sống của tôi xem như hoàn hảo. Vợ đẹp, con xinh, mọi thứ đều ổn. Thế nhưng người ta nói rồi, đời nhiều cám dỗ, nhất là với thằng đàn ông lắm tiền như tôi thì đó lại là một cái bẫy chết người.

Hôm đó tôi đi liên hoan cùng với mấy thằng bạn thân. Ở chỗ nhà hàng đó rất nhộn nhịp nhưng khi vừa ngồi xuống, tôi đã chú ý đến một cô gái ngồi bàn bên cạnh. Cô ấy đang phân bua với bồi bàn rằng cô ấy lỡ quên ví ở nhà rồi, có thể để đồng hồ lại được không? Thấy nhân viên nhà hàng không đồng ý, tôi bước đến hỏi han rồi rút ví trả 300 ngàn tiền bữa ăn cho cô gái đó. Vì quá cảm kích nên cô ấy một mực đòi xin số điện thoại của tôi để trả lại tiền.

Cứ nghĩ thế là thôi, ai ngờ ngày hôm sau cô ấy gọi cho tôi rồi hẹn ra quán cà phê. Lúc gặp tôi, cô ấy đưa cho tôi một phong bì rồi bảo:

- Em gửi anh tiền hôm nọ, hôm đó không có anh thì xem như em gặp rắc rối rồi.

pha-san-blogtamsuvn (1)

(Ảnh minh họa)

- Có gì đâu em, hôm nay em đãi anh cà phê là được rồi, không cần trả lại tiền đâu.

Nhưng cô ấy vẫn bắt tôi nhận lại tiền cho bằng được. Tôi tự dưng thấy có cảm tình với cô ấy, bình thường phụ nữ gặp tôi sẽ hay lợi dụng vì họ thấy tôi giàu nhưng Ngọc – tên cô gái thì lại khác. Tôi bắt đầu hay nhắn tin, gọi điện với Ngọc và chúng tôi thường xuyên hẹn hò bên ngoài.

Ngọc không biết tôi đã có gia đình, tôi không đeo nhẫn và cố tình làm ra vẻ bận rộn với công việc. Tôi thương Ngọc nhưng tôi cũng thương vợ, tôi không biết phải lựa chọn ai vì cả hai đều tốt.

Mối quan hệ của tôi với bồ kéo dài cũng được 2 năm, lúc này vợ tôi vẫn chưa biết được tôi có bồ ở bên ngoài, Ngọc cũng vậy. Em cứ đinh ninh rằng tôi là giai tân và cũng thúc ép tôi chuyện cưới xin.

Tôi nghĩ mãi, chắc cũng đến lúc mình nên quyết định mọi thứ rồi vì tôi không thể cứ mãi dùng dằng với hai người phụ nữ. Nếu vợ tôi phát hiện ra thì có khi tôi sẽ mất cả chì lẫn chài cũng nên. Thế nên tôi nghĩ ra kế phá sản để thử lòng cả hai. Tôi nghĩ kiểu gì thì sự chân thật của cả vợ và bồ sẽ hiện ra khi đứng trước một sự kiện gây chấn động như vậy.

Thế là hôm đó, tôi gọi điện cho cả vợ và bồ rồi khóc lóc thảm thiết:

- Em ơi, anh bị phá sản rồi. Giờ anh không còn xu nào cả.

pha-san-blogtamsuvn (3)

(Ảnh minh họa)

Nghe xong điện thoại, vợ tôi hốt hoảng:

- Anh nói thật chứ? Sao lại phá sản. Thế giờ anh đang ở đâu?

- Anh đang ở ngoài đường. Anh muốn tự tử quá em ạ.

- Anh đừng điên. Về nhà rồi có chuyện gì vợ chồng mình nói sau.

Nghe xong cuộc điện thoại của vợ, tôi chuẩn bị gương mặt buồn rầu, thất thểu để trình diện vợ. Cô ấy lao ra, ôm lấy tôi rồi khóc:

- Không sao anh, người còn là của còn.

Nghe xong câu nói ấy của vợ, tôi đinh ninh rằng dù trời có sập thì vợ tôi cũng không bỏ tôi mà đi.

Đang vào trong nhà chuẩn bị tắm thì nghe thấy tiếng chuông cửa, tôi chạy ra thì thấy Ngọc đứng trước cửa, tay ôm chặt cái túi, mặt hoảng hốt:

- Anh, anh sao rồi?

- Em… Sao em biết anh ở đây?

- Em phải hỏi mãi đấy, anh đừng lo gì cả, đây là tiền em bán miếng đất bố mẹ cho, được 1 tỷ, nó sẽ giúp anh trang trải nợ nần rồi gây dựng lại từ đầu.

Tôi choáng váng. Không ngờ Ngọc lại hành động như vậy. Cả chiều thấy em im lặng tôi đã nghĩ rằng em bỏ rơi tôi, vậy mà…

Nhưng tôi còn sốc hơn khi vợ tôi đi ra. Cô ấy hỏi:

- Ai thế anh? Vào ăn cơm nhanh, con và em đang chờ.

pha-san-blogtamsuvn (2)

(Ảnh minh họa)

- Anh… Đây là ai thế? – Ngọc run run hỏi.

- Tôi là vợ anh Thành, còn cô là ai? – Vợ tôi đáp.

- Tôi là người yêu anh ấy. Anh ấy có vợ rồi sao?

Tôi điếng người, không biết phải làm gì vào lúc đó. Cả Ngọc và vợ tôi đều nhìn tôi tóe lửa. Sau đó, cả hai lao vào đánh tôi thừa sống thiếu chết. Họ đồng thanh hét lên:

- Đồ trăng hoa, bạc bẽo. Tôi không ngờ anh lại là con người xấu xa như vậy.

Tôi bị đánh bầm dập cả mặt mày. Ngọc bỏ đi còn vợ tôi ôm con bỏ về ngoại. Tôi gọi cho cô ấy mãi nhưng cô ấy vẫn không chịu nghe máy.

Giờ đây, tôi mới biết mình ngu khi dùng kế này để thử vợ và bồ. Tôi đã nghĩ rằng ít nhất thì một trong hai người sẽ bỏ tôi mà đi vì tôi phá sản nhưng giờ đây, cả hai đều bỏ tôi đi chỉ vì tôi bạc tình bạc nghĩa.

>> Nhìn vợ cũ mình vừa bỏ đang bị bồ làm nhục ở nơi công cộng ông chồng liền lao vào…

Xem thêm

  • Một lần được ăn cùng bữa cơm ở cữ với vợ, người chồng nghẹn đắng cổ họng và có quyết định không ngờMột lần được ăn cùng bữa cơm ở cữ với vợ, người chồng nghẹn đắng cổ họng và có quyết định không ngờ
  • Kỷ niệm 15 năm ngày cưới, chồng đưa bồ trẻ về soán ngôi vợ và sự đáp trả khôn khéo của bà vợ khiến ả bồ chạy vộiKỷ niệm 15 năm ngày cưới, chồng đưa bồ trẻ về soán ngôi vợ và sự đáp trả khôn khéo của bà vợ khiến ả bồ chạy vội
  • 5 năm nhẫn nhục làm ô sin cho nhà chồng vẫn bị đuổi đi và đoạn kết quá bất ngờ cho người phụ nữ vô sinh ấy5 năm nhẫn nhục làm ô sin cho nhà chồng vẫn bị đuổi đi và đoạn kết quá bất ngờ cho người phụ nữ vô sinh ấy
  • Bố vợ nhét bao cao su vào ví con rể sắp cưới trước khi đi công tác để thử lòng và cái kết đầy thú vị không tin nổiBố vợ nhét bao cao su vào ví con rể sắp cưới trước khi đi công tác để thử lòng và cái kết đầy thú vị không tin nổi
Hỏi đáp, bình luận, trả bài:
*địa chỉ email của bạn được bảo mật

Hot nhất
Top xink
Bộ sưu tập
Chợ xink
Thanh lý