"Thầy giáo mới cũng tên là Teacher mẹ ạ"
Thỏ đi học tiếng Anh về, mẹ hỏi thấy giáo mới của con tên gì, cô bé hồn nhiên đáp: "Thầy giáo mới cũng tên là "teacher" như thầy cũ mẹ ạ!".
Momxinh gửi ngày: 06/08/2012 03:39 PMTheo nguoiduatin.vnxem link gốc 990 click 0 bình luận

1. Thỏ đi học mẫu giáo lớn được cô giáo dạy chữ O. Hôm sau cô lại dạy chữ C.

Cô giáo gọi Thỏ lên bảng trả lời, cô chỉ vào chữ C và hỏi:
 
- Đây là chữ gì?
 
Bé suy nghĩ một lát rồi nói:

- Thưa cô chữ O rách ạ!
 
Cô giáo cười đau bụng...

2. Bà bê mâm cơm đặt lên bàn thờ để cúng. Thỏ chỉ vào ảnh trên bàn thờ và hỏi bà:

- Bà ơi, ai đấy?

- Đây là mẹ bà! - Bà trả lời.
 
- Mẹ con đi làm để có nhiều tiền nuôi con. Thế mẹ bà có đi làm như mẹ con không?
 
- Mẹ bà không đi làm!

- Sao mẹ bà cứ ngồi mãi trên bàn thờ mà không chịu đi làm thế? - Thỏ thắc mắc.

3. Cả nhà đang tất bật chuẩn bị cho đám hỏi của chị Tú Anh. Thỏ chưa hiểu đám hỏi là gì, bèn hỏi bố:
 
- Bố ơi, ăn hỏi là ăn gì hả bố?
 
Bố giải thích:
 
- Ăn hỏi tức là bố mẹ anh Hùng sẽ đến nhà mình và xin chị Tú Anh về làm con, chị Tú Anh cũng sẽ gọi bố mẹ anh Hùng là bố mẹ con ạ.
 
Thỏ quay luôn sang chị Tú Anh hỏi:
 
- Chị Tú Anh ơi, thế mà chị cũng đồng ý à?

"Thầy giáo mới cũng tên là Teacher mẹ ạ"


4. Bé Thỏ đi học tiếng Anh về, mẹ hỏi:

- Thầy giáo tiếng Anh mới của lớp con tên gì?
 
Thỏ hồn nhiên:

- Thầy giáo mới cũng tên là "teacher" như thầy cũ mẹ ạ!

5. Thỏ và chị Gấu chơi đồ hàng với nhau. Chị Gấu vô tình làm đổ mâm cơm Thỏ mất công nấu và vừa sắp ra. Thỏ giận chị Gấu quá bỏ ra một chỗ ngồi khóc.

Chị Gấu thấy vậy liền chạy theo và nói :

- Chị xin lỗi em, em đừng khóc nữa. Chị em mình xóa hết đi, chị sẽ giúp em làm lại mâm cơm khác!
 
Thỏ ngước gương mặt còn đẫm nước mắt nhìn chị, vừa mếu, vừa nói:
 
- Em đâu phải là cái máy tính đâu mà chị kêu là xóa hết đi. Em là con người mà.

6. Thứ 6 Thỏ đi học về, mẹ hỏi hôm nay con có ngoan không, có được phiếu bé ngoan không. Thỏ trả lời rất hào hứng:

- Con có ngoan mẹ ạ. Hôm nay con được 2 phiếu bé ngoan cơ, mẹ thấy con giỏi không?
 
Mẹ hỏi tiếp:

- Thế bình thường con ngoan cô chỉ phát cho con 1 phiếu thôi mà sao hôm nay con lại được 2 phiếu hả con?
 
Cả nhà hồi hộp chờ đợi câu trả lời của bé. Thỏ đáp:
 
- Vì con cướp được một phiếu bé ngoan của bạn Mít ạ!

Theo Nguoiduatin.vn
Nội dung được chị em phụ nữ tìm hiểu nhiều trên Phununet:
Hỏi đáp nhanh
Mời bạn bình luận nhanh (không cần đăng nhập)
Họ tên của bạn Mã bảo vệ
Gửi
Bình luận của bạn phải gõ bằng tiếng việt có dấu và có nội dung lành mạnh, không mang nôi dung phản động, không vi phạm thuần phong mỹ tục Việt Nam. Bình luận có nội dung xấu sẽ bị xóa.
Trưng cầu dân ý
Ngày 05/03/2013 12:18:51 PM
Người đăng:  donghuong trong Làm mẹ
Lượt xem:  0
1
Ăn gì cũng được, miễn là đủ chất và bé ăn được
2
Phải tập cho bé ăn cơm và thức ăn mềm, không thể ăn cháo mãi thế
3
Bé ăn được khi nào thì cho ăn khi đó, miễn là có răng để nhai
4
Phải cho bé ăn đúng với lứa tuổi quy định là 20 tháng
5
Ý kiến khác
Xem tất cả: Làm mẹ
Hôm nay
Tuần này
Tháng này
Top diễn đàn: Làm mẹ
Đang hot
Top tuần
Top tháng
Top Wiki: Làm mẹ
Đang hot
Top tuần
Top tháng
Blog đang hot
Hôm nay
Tuần này
Tháng này
Bí mật đang hot