Thấy mẹ chồng vào nhà nghỉ với trai trẻ, cô vợ âm thầm tính kế và cái kết đắng

baybeface1 baybeface1 @baybeface1

Thấy mẹ chồng vào nhà nghỉ với trai trẻ, cô vợ âm thầm tính kế và cái kết đắng

Ở nhà đến bố mẹ cũng chưa bao giờ dám chửi mắng hay chê bai em điều gì mà từ khi về nhà anh nhất cử nhất động đều bị mẹ chồng săm soi.

25/10/2016 02:46 PM
4,876

Bố mẹ phản đối tôi yêu Hương ngay từ ngày đầu tiên dẫn về ra mắt, mẹ bảo con gái trên đời này thiếu gì mà tôi lại yêu người vừa xấu lại nhìn đanh đá quá. Nhưng từ khi biết chúng tôi đã có con bố mẹ đành vui vẻ tổ chức đám cưới cho hai đứa mà không còn chê trách gì con dâu nữa.

Ngày đầu tiên về làm dâu Hương đã xích mích với mẹ tôi, thay vì con dâu về nhà chồng dậy sớm dọn dẹp chuẩn bị cơm nước thì Hương ngủ đến 9h mới dậy, trong khi tôi đã đi làm được nửa ngày. Mẹ tôi có góp ý với em thì Hương giận dỗi nói: "Bố mẹ thích ăn gì thì ra quán ăn cho nhanh còn bữa sáng con ngủ dậy muộn quen rồi không thay đổi được”. Mẹ tôi giận dỗi kể lại, tôi cũng chỉ biết vâng dạ cho mẹ vui.

8dc1c30512c5c664167b5a1569fa71f6-ngoisao.vn-w700-h420 1

Vợ tôi lúc nào cũng tỏ ra khó chịu với mẹ chồng (Ảnh minh họa)

Mỗi khi em nấu ăn món nào cũng cho đường trong khi mẹ tôi bị tiểu đường, có góp ý thì em lại nhăn mặt cãi lại: “Không cho đường em không ăn được mà trong nhà mỗi người một sở thích ai mà chiều được nên ai nấu ăn thì có quyền quyết định”. Câu nói của Hương khiến mẹ tôi tức tối: "Từ mai mày không phải nấu ăn nữa để tao nấu cho mà ăn”.

Tôi thường khuyên vợ nên nhẫn nhịn mẹ một chút, bà già rồi nên khó tính chứ không có ý ghét bỏ em đâu, nhưng cô ấy cứ dài cổ ra mà cãi: "Ở nhà đến bố mẹ cũng chưa bao giờ dám chửi mắng hay chê bai em điều gì mà từ khi về nhà anh nhất cử nhất động đều bị mẹ chồng săm soi chế giễu, cứ sống như thế này chắc em bị điên mất thôi”. Thương vợ nhưng mẹ nói cũng có lý tôi chẳng biết làm gì chỉ đứng giữa chịu trận chung nhìn hai người mình thương yêu nhất câu qua câu lại mỗi ngày.

Hôm ấy đi làm về tôi vừa bước vào phòng đã thấy tiếng hai mẹ con cãi vã nhau, rồi mẹ tôi tát cho Hương một cái chưa kịp nhảy vào ngăn mẹ thì Hương đã thẳng tay tát trả cho mẹ chồng một cái khiến bà đau đớn ôm chặt lấy má không nói lên lời. Tôi hoảng quá vội chạy vào xem mẹ có bị sao không, mẹ tức giận đẩy tôi ra: "Tao nuôi mày lớn thế này để rồi lấy con hồ ly tinh về trả hiếu cho mẹ sao con”.

Đúng lúc đó bố tôi về Hương bù lu bù loa lên: "Bố ơi con thương cho bố quá mất thôi, con muốn bảo vệ bố mà mẹ lại đánh con”. Bố tôi ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì: “Mẹ chồng con dâu lại có chuyện gì nữa đây, cứ vài ngày không có trận chiến là hai người lại nhớ à?”. Hương tiếp lời: “Hôm qua con thấy mẹ vào nhà nghỉ với một anh chàng trẻ đẹp trai lắm con khuyên mẹ đừng phản bội người bố chồng tốt bụng của con ai ngờ mẹ đánh con”.

Mẹ ôm má đau cố giải thích: "Mày đúng là con cáo già vừa ăn cướp vừa la làng, mày dám theo dõi cả mẹ chồng à”. Bố tôi tối sầm mặt lại “bà đi với thằng nào nói đi”. Mẹ tôi cười chế nhạo: "Không ngờ sống với nhau đến tuổi này rồi mà ông vẫn không tin tưởng tôi. Chú Tấn mới khai chương nhà nghỉ lên chú ấy mời tôi đến để tham quan chứ có cái gì đâu mà con hồ ly tinh kia dám vin vào cớ đó bắt ép phải chia đất cho vợ chồng nó nếu không nó sẽ nói hết sự thật cho bố chồng biết”.

con-dau-xem-me-chong-nhu-osin-blogtamsuvn-600x337-ngoisao.vn-w600-h337 0

Hóa ra mẹ tôi tát Hương một cái là có nguyên do (Ảnh minh họa)

Không ngờ vợ tôi lại là con người nham hiểm vậy, dám theo dõi mẹ chồng tìm điểm yếu của người khác để đạt được mục đích của mình, mới về nhà chồng có 3 tháng mà Hương đã khiến gia đình tôi loạn cả lên. Nhưng lần này tôi không thể ngờ được Hương dám đánh mẹ tôi người mà cả đời tôi hứa sẽ chăm sóc có hiếu vậy mà giờ đây chính người vợ đầu ấp tay gối đã khiến tôi trở thành bất hiếu.

Chuyện xảy ra nghiêm trọng vậy mà Hương lại không chịu nhận lỗi và xin lỗi mẹ chồng một câu, mà cô ấy còn cho rằng gia đình tôi hợp nhau lại bắt nạt cô ấy. Thương đứa con trong bụng vợ, tôi chưa dám nói gì mà cô ấy lại vênh mặt lên chửi tôi: "Anh đúng là thằng đàn ông bám váy mẹ không bao giờ biết bênh vợ lấy một câu”. Lời nói của Hương động đến lòng tự trọng của đàn ông và đã vượt quá sức chịu đựng: “Tôi chịu hết nổi cô rồi, chúng ta chia tay thôi”. Tưởng vợ sẽ van xin ai ngờ cô ấy vào thu xếp hành lý rồi ra đi không một lời chào. Còn gia đình tôi cũng chẳng ai muốn níu kéo người đàn bà ghê ghớm đó nữa, không có vợ này thì lấy vợ khác chứ mẹ chỉ có một mà thôi.

>> Gặp kẻ cướp vợ mình 10 năm trước, thay vì tức giận tôi lại rớt nước mắt cảm ơn khi nghe hết câu chuyện anh ta kể

Xem thêm

  • Đêm bị chồng đánh thừa sống thiếu chết rồi sang ngủ với bồ, mẹ chồng mở két dúi vào tay tôi 500 triệu và dặn đừng quay vềĐêm bị chồng đánh thừa sống thiếu chết rồi sang ngủ với bồ, mẹ chồng mở két dúi vào tay tôi 500 triệu và dặn đừng quay về
  • Làm 2 tháng mà chị giúp việc đã được mẹ chồng “thưởng nóng” 1 căn nhà, 7 tháng sau con dâu nhập viện vì biết sự thậtLàm 2 tháng mà chị giúp việc đã được mẹ chồng “thưởng nóng” 1 căn nhà, 7 tháng sau con dâu nhập viện vì biết sự thật
  • Đun canh ngải cứu cho con dâu ăn suốt 9 tháng, mẹ chồng phải chịu báo ứng nghiệt ngã sau 3 nămĐun canh ngải cứu cho con dâu ăn suốt 9 tháng, mẹ chồng phải chịu báo ứng nghiệt ngã sau 3 năm
  • Bị mẹ chồng đổ oan lấy trộm 1 tỷ, nàng dâu vẫn câm nín chịu đựng và âm thầm đặt vật này trong phòng bà để minh oanBị mẹ chồng đổ oan lấy trộm 1 tỷ, nàng dâu vẫn câm nín chịu đựng và âm thầm đặt vật này trong phòng bà để minh oan
Hỏi đáp, bình luận, trả bài:
*địa chỉ email của bạn được bảo mật

Hot nhất
Top xink
Bộ sưu tập
Chợ xink
Thanh lý