Thầy phong thủy kiêm bói dạo kiếm bộn tiền mùa World Cup

vuongxinh vuongxinh @vuongxinh

Thầy phong thủy kiêm bói dạo kiếm bộn tiền mùa World Cup

Gã đàn ông nói giọng lơ lớ: “Cái nhà của chị không hợp với tuổi, nên chị có cá cược bóng đá cũng thua thôi, phải giải hạn. Phong thủy và tướng số không hợp thì làm ăn không được chứ đừng nói là chơi đỏ đen. Nếu chị muốn, ngày mai tôi đến nhà giải hạn cho”.

20/06/2014 07:10 AM
1,298

Người đàn bà có dáng vẻ sang trọng gật đầu tấm tắc nói: “Chắc vậy đó thầy. Sau mấy trận đầu tôi toàn thua không à. Xui quá! Vậy mai thầy đến cúng giải hạn nha”.

Quán cà phê trở thành “thánh địa làm ăn”

Đó là cuộc trao đổi giữa một người đàn ông và một người đàn bà, chúng tôi vô tình nghe được khi ngồi uống cà phê trên quán T.H (nằm trên đường Nguyễn Thị Minh Khai, quận 3, TP.HCM). Tò mò, chúng tôi đi sang làm quen vì theo phán đoán của tôi, người đàn ông kia là thầy phong thủy kiêm thầy bói. Lúc đầu còn hơi ngần ngại, vì người đàn ông này không biết tôi là ai. Khi được nghe chúng tôi ngỏ ý muốn xem phong thủy nhà, ông này đã vui vẻ tiếp chuyện: “Thế thì cô tìm đúng người rồi. Cái gì tôi cũng coi được, coi cả hướng nhà, hướng xây mộ và coi cả vận mệnh con người”.

Ông tự giới thiệu tên Thòng Son Di, một người Việt gốc Hoa, nhà ở quận 5 (TP.HCM) nhưng thường hay lân la các nào, hợp với màu áo nào...”.

 - Ảnh 1

Thầy Di đang xem cho khách hàng trong quán cà phê.

Kể đến đây, chị Thủy nhìn ngang nhìn dọc rồi ghé sát tai tôi nói nhỏ: “Em mê bóng đá lắm, mùa World Cup thì thích hơn, chơi “ké” tí cá độ với tụi bạn cho nó gay cấn khi xem. Nhưng mà yêu là một lẽ, mình “bắt” đội nào để mình “ăn” là lẽ khác. Chớ mình cứ lao đầu vào là chết. Ngày trước, em cứ “bắt” đội nào mà em thấy mạnh. Nhưng nếu đứng trước đội thấy rõ sẽ thắng, nhà cái cũng sẽ bắt theo kiểu tỉ số, nên em cứ phải đi coi tuổi mình có hợp với đội đó không, màu áo đội đó có hợp với hướng nhà mình không. Thầy Di coi cũng được lắm”.

Còn anh Trần Phong Hoàng (43 tuổi, ngụ quận 3, TP.HCM) không phải là “mối ruột” của thầy Di, nhưng qua bạn bè giới thiệu, anh Hoàng tìm đến quán cà phê để được gặp thầy. Trước giờ thi đấu giữa Tây Ban Nha và Hà Lan, anh nhờ thầy “phán” xem anh nên “bắt” đội nào. Anh Hoàng nói: “Tôi rất mê Hà Lan nhưng Tây Ban Nha là đội vô địch mùa trước nên tôi phân vân lắm, giờ chẳng biết nên chọn ai. Yêu mến là một vấn đề, còn đây là chuyện “làm ăn”. Đồng tiền mình bỏ ra đâu có mạo hiểm mù quáng được”. Không biết thầy Di “phán” cho những gì, chỉ thấy anh Hoàng vui vẻ “dúi” tiền vào túi thầy Di và ra về một cách mãn nguyện.

Từ bán kẹo dạo thành “thầy” phong thủy

Chỉ một buổi ngồi ở quán cà phê, “thầy” Di đã kiếm được kha khá tiền. Theo ước tính của chúng tôi thì thầy được khoảng hai triệu. “Thầy” Di thường nói khi khách hàng hỏi tiền công: “Ngộ không đòi, cho nhiêu cứ cho à”. 

Có lẽ, khi nghe “thầy” nói câu đó, những khách hàng cảm thấy tin tưởng và thoải mái hơn, nên ai nấy đều cười vui vẻ móc hầu bao đưa cho thầy. Theo lời anh Hoàng, mùa này có rất nhiều “thầy” phong thủy kiêm bói toán. Các “thầy” đều kiếm bộn tiền nhờ nắm bắt tâm lý những người có máu đỏ đen. Ngoài việc nghiên cứu sức mạnh, kỹ thuật của các cầu thủ bóng đá để tìm cho mình một kết quả hợp lý, họ còn tìm đến “thầy” bói để củng cố thêm niềm tin của mình vào việc cá cược.

Theo chân anh Hoàng, tôi đến một quán cà phê nằm trên địa bàn quận Tân Bình. Trong vai một dân cá độ mê tín tôi gặp “bà thầy” tên Nguyễn Thanh Mai. Mọi người xung quanh cho hay, gọi là “bà” nhưng thực chất Mai là “pê đê”. Mai có dáng người mỏng như lá lúa, môi đỏ chót và các ngón tay ngón chân cũng sơn cùng màu đỏ. Mai ngồi trong một góc khuất của quán cà phê máy lạnh, có vài người đang đến để được “thầy” Mai xem cho.

Khi đến lượt tôi, “thầy” Mai phán: “Con hợp với đội có màu áo truyền thống là màu đỏ. Mệnh con hợp với màu này. Con bắt là ăn ngay. Nhà con nằm hướng Tây nên đừng có dính dáng gì với màu cam đấy. Con mà dính vào nó là sẽ chết chắc luôn. Thầy mà nói thì có mà đúng trở lên”.

Sau khi được thầy “phán”, khách hàng cũng phải “cúng lộc” cho công của “thầy”. “Thầy” Mai vừa nhét tiền vào áo ngực vừa nói: “Thầy chỉ lấy vừa phải thôi, một lần ba trăm ngàn là ít đó. Nhiều ông bạn thầy làm nghề này hưởng lộc ghê lắm, đâu có lèm nhèm như thầy đâu. Thầy làm phước không à”. “Thầy” Mai quê ở Tiền Giang. Trước đây làm nghề đi hát bán kẹo kéo dạo. Mấy năm gần đây “thầy” Mai “nổi” như cồn nhờ nghề xem vận mệnh cho dân cá độ vào các mùa bóng. Không chỉ mùa bóng lớn như World Cup mà các trận ngoại hạng Anh “thầy” Mai cũng xem.

Sau trận Tây Ban Nha gặp Hà Lan, anh Hoàng gặp chúng tôi méo mặt than: “Chết em ơi! anh đã định “bắt” Hà Lan rồi, nhưng không hiểu sao lại đi nghe lời thầy bói, “bắt” Tây Ban Nha. Mà thua quá đậm, anh mất 50 “chai” vì cái vụ này. Cứ đinh ninh rằng Tây Ban Nha thắng. Nghe lời thầy bảo “con cứ tin trăm phần trăm đi”. Ai ngờ, ông thầy này cũng nói xàm. Chắc ổng tưởng mùa trước nó vô địch thì mùa này nó sẽ thắng ở trận đầu. ổng còn nói chắc như đinh đóng cột với anh mà Tây Ban Nha không thắng thì ra thầy hoàn vốn lại. Giờ anh ra chửi thì ông thầy biến đâu mất tiêu. Hóa ra có nhiều người cũng thua lớn như anh vì nghe lời ông ta”.

Cũng theo những người có thâm niên coi thầy phong thủythầy bói dạo tại các quán cà phê, thì những người này thường “nổ” với người xung quanh rằng đã coi cho nhiều người, trận nào cũng đúng, và coi thường xuyên ở một nơi. Nhưng thực chất các ông thầy này chuyên đi dạo các quán cà phê sang, lân la làm quen hay giả vờ coi cho một khách. Thực chất người này do “thầy” gài vào, để tạo niềm tin cho các dân cá độ mê tín. Nếu qua đêm thầy đoán đúng thì sẽ quay lại quán cà phê đó ngồi để “nổ” tiếp, và lấy tiền thưởng hậu hĩnh của dân cá độ. Nếu đoán sai “thầy” sẽ “lặn không sủi tăm”.

Có thể bị phạt tù tới 10 năm

LS. Nguyễn Văn Hậu Phó Chủ tịch Hội Luật gia TP. Hồ Chí Minh cho biết: “Theo quy định tại Điều 15 Nghị định 158/2013/NĐ-CP, ngày 12/11/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hoá, , du lịch và quảng cáo quy định phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với hành vi lợi dụng hoạt động lên đồng, xem bói, gọi hồn, xóc thẻ, ... và các hình thức tương tự khác để trục lợi.

Trường hợp bói toán gây hậu quả nghiêm trọng hoặc đã bị xử phạt hành chính về hành vi mê tín, dị đoan hoặc đã bị kết án về tội hành nghề mê tín, dị đoan, chưa được xoá án tích mà còn vi phạm thì sẽ bị truy cứu trách nhiệm về tội hành nghề mê tín, dị đoan. Người phạm tội sẽ bị phạt tiền từ năm triệu đồng đến năm mươi triệu đồng, cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ sáu tháng đến ba năm. Trường hợp phạm tội làm chết người hoặc gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng khác, thì bị phạt tù từ ba năm đến mười năm”.

Tô Hương Sen

Xem thêm video clip : 

Hỏi đáp, bình luận, trả bài:
*địa chỉ email của bạn được bảo mật

Hot nhất
Top xink
Bộ sưu tập
Chợ xink
Thanh lý