Thấy vợ cũ sang chảnh trên Facebook, tôi ngỡ cô ấy đổi đời nên nối lại tình xưa nào ngờ vào nhà nghỉ đã hét toáng lên vì…

dinhhuong dinhhuong @dinhhuong

Thấy vợ cũ sang chảnh trên Facebook, tôi ngỡ cô ấy đổi đời nên nối lại tình xưa nào ngờ vào nhà nghỉ đã hét toáng lên vì…

Vừa ly hôn được hơn 3 năm, chẳng hiểu sao vợ cũ lại giàu có nhanh chóng. Vì thế tôi bị hớp hồn nên xin nối lại tình xưa, nào ngờ phải nhận quả đắng cay cú không thể tả.

30/09/2016 10:16 AM
7,793

Tôi từng kết hôn lần đầu cách đây gần 8 năm, cuộc hôn nhân kéo dài chưa đầy 5 năm thì tan đàn xẻ nghé. Một phần cũng vì vợ tôi nghèo quá, đã nghèo lại còn không kiếm ra tiền nên tôi thật sự cảm thấy ghét bỏ chứ không thể yêu thương cho được.

Tôi kết hôn lúc đó cũng vì vợ tôi ngày đấy đã mang bầu. Chẳng nhẽ lại không có trách nhiệm đến thế. Nhắm mắt kết hôn với cô vợ nghèo của mình. Cuộc sống của vợ chồng mới cưới nói chung cũng tạm ổn thỏa. Bởi thế nên đời sống vợ chồng khá thoải mái. Nhưng tính tôi khá tiết kiệm, chưa kể ham tiền. Tôi dành dụm từng đồng tiền một để mua cái này cái kia.

Vợ tôi ở nhà vì con nhỏ nên chẳng giúp được gì cho tôi. Tiền nong tất cả đều đến tay tôi cả. Mỗi ngày tôi đều cho vợ 50 ngàn để chi tiêu cơm nước trong cả ngày. Biết là eo hẹp nhưng biết làm sao cho được khi tôi có quá nhiều khoản cần được chi tiêu đến.

Vợ tôi càng ngày càng quá quắt khi em cứ đòi hỏi tôi rằng cho em thêm tiền để em có thể chi tiêu thoải mái hơn rổi lại cần tiền làm việc này việc kia khiến tôi bực mình vô cùng. Sống với vợ lúc nào cũng chỉ biết ngửa tay ra xin tiền mà không tự động kiếm lấy được đồng nào cho mình càng ngày càng khiến tôi chán nản và ghét bỏ hơn bao giờ hết.

vợ cũ

(Ảnh minh họa)

Tôi cố gắng gắn bó lắm với gắn bó được cô vợ chỉ biết ăn không ngồi dồi đó 5 năm. Đúng ra thì cái lúc mà tôi và vợ cũ sắp ly hôn thì cô ấy cũng có 1 công việc bán hàng qua mạng cộng tác gì đó rồi. Nhưng tôi tin thu nhập chắc cũng chẳng đáng kể, kiếm được vài đồng thì bõ bèn gì. Với cả cái lúc đó lại có Chi, cô em bên công ty đối tác để ý đến tôi. Biết tôi đã có vợ con nhưng vẫn xấn xổ trao thân. Chưa kể cô nàng này vừa tự lập lại cũng có khối tài sản kha khá. Chính vì thế mà tôi nhanh chóng phũ vợ mình, rũ bỏ bằng được cô vợ vốn đã chẳng yêu thương gì đó để thế chỗ bằng nhân tình mới.

Cặp với Chi được 1 thời gian thì tôi mới biết thật ra Chi có tiền thạt, nhưng nàng là con gái mà lại mê cá độ với cả lô đề. Đến là con trai tôi còn không mê như thế. Nếu trúng quả thì mọi chuyện trở nên tốt đẹp lên. Nhưng chẳng may bị xịt thì cũng coi như đi tong luôn cái khoản tiền bỏ ra đánh chẳng ít ỏi gì. Dần dần được hơn 1 năm thì tài sản thậm chí cả căn nhà tiền tỷ của Chi cũng bị chính em gán mất để trả nợ. Lúc này tôi lại không còn thiết tha gì cô nhân tình của mình nữa. Được 1 thời gian bẵng đi, tôi đột ngột quay trở lại tìm kiếm xem vợ cũ của mình sống ra sao. Dẫu sao thì thật sự giờ tôi cũng khá nghèo đói, vừa nợ chút vì theo Chi đánh lô đề, vừa không có nhà vì đã bán nên đang ở nhà trọ nhỏ hẹp.

Tôi sống vất vả cả năm sau thì mới phát hiện vợ cũ mình dột ngột giàu có. Tôi cũng không thấy khi đó bên vợ cũ của mình có ai, chỉ thấy thời gian gần đây vợ cũ tôi chăm chỉ suốt ngày check-in sang chảnh trên Facebook. Tôi ngỡ cô ấy đổi đời nên tìm cách nối lại tình xưa.

Tôi vẫn nhớ mình vừa nhắn tin đã nhận được tin nhắn trả lời nhanh chóng của vợ cũ. Hí hửng hẹn vợ cũ đến nhà nghỉ để nối lại tình xưa. Nào ngờ vợ cũ nhanh chóng gật đầu. Tôi sướng rơn người chuẩn bị chỉn chu đến nhà nghỉ để hẹn hò lại với vợ cũ sang chảnh nhằm kiếm lấy cớ bấu víu để có điều kiện đổi đời.

Nhưng rồi vừa đến nhà nghỉ, vừa vào tôi phải hét thất thanh khi có đến vào người đàn ông xông ra đánh cho tới tấp. Tôi vừa bước vào nguyên vẹn nhưng đến lúc trở ra đã tan tác hết cả. Tôi đâu có ngờ đấy là cái bẫy mà vợ cũ mình bày ra để lừa tôi vào chòng đâu. Vợ cũ đã gọi cả người yêu mới của mình đến để đánh tôi 1 bài học. Khi tôi vẫn còn đang đờ đẫn hết cả người thì vợ cũ tôi ra hỏi:

- Anh có hài lòng với món quà ngày gặp lại này của em không?

- Cô, hóa ra cô lừa tôi..

- Em không lừa anh, chỉ muốn dạy cho anh một bài học thôi. Kẻ hám tiền như anh thì đáng phải nhận cái kết cục đó.

- Cô…

Em bỏ đi trước khi tôi kịp nói thêm. Có lẽ 1 lần là quá đủ để tôi nhận thấy sai lầm của mình. Thật sự có hám của đến đâu thì sau cú phốt này chắc cũng không dám thử để vác họa thêm 1 lần nào nữa. Về đến căn phòng tôi ngồi đờ đẫn nghĩ lại cái cảnh mình vừa trải qua thật sự kinh khủng và không dám nghĩ tới thêm nữa.

Hỏi đáp, bình luận, trả bài:
*địa chỉ email của bạn được bảo mật

Hot nhất
Top xink
Bộ sưu tập
Chợ xink
Thanh lý