Khi nước sông Hồng dâng cao sau những trận mưa lớn sẽ xảy ra tình trạng xói mòn đất hai bên bờ khiến thi thể chị Huyền bị cuốn theo dòng nước. Giả thiết này hoàn toàn có thể xảy ra.
Thông tin trên cũng khiến cho những người thân trong gia đình nạn nhân được an ủi sau bao tháng ngày long đong tìm kiếm.
Trong mấy ngày qua thông tin tìm thấy thi thể nạn nhân thẩm mỹ viện Cát Tường tràn ngập trên các phương tiện truyền thông. Nhưng vẫn còn nhiều điểm bất thường chưa được làm rõ. Nếu thi thể chị Huyền bị đối tượng Nguyễn Mạnh Tường ném xuống sông Hồng thì tại sao tới thời điểm được phát hiện tại bến đò Văn Đức, tức sau khoảng 10 tháng cơ thể vẫn còn đang phân hủy? Và hai mảng bê tông dính ở hai chân nạn nhân, cũng như nhiều mảnh nhỏ khác dính khắp quần áo nạn nhân có ý nghĩa gì?
Trong nỗ lực tìm kiếm câu trả lời cho hai nghi vấn trên, PV Báo điện tử Gia đình và Xã hội đã quay trở lại hiện trường nơi phát hiện thi thể chị Huyền để tìm hiểu. Theo kinh nghiệm của những người vạn chài chuyên làm nghề vớt xác lâu năm thì không loại trừ khả năng nạn nhân không bị ném xác xuống sông Hồng cách đây 10 tháng, mà có thể sẽ bị chôn tại một chỗ nào đó ven sông Hồng. Khi nước sông Hồng dâng cao sau mỗi trận mưa, tốc độ dòng chảy mạnh, xuất hiện xoáy nước sẽ gây ra hiện tượng xói mòn hai bên bờ sông. Và khi đó vị trí chôn chị Huyền cũng bị cuốn theo dòng nước. Còn những mảng bê tông dính trên người chị Huyền lúc được phát hiện nhiều người đặt giả thiết có thể khi phi tang, Tường đã đổ bê tông lỏng lên người nạn nhân. Khi có một lớp bê tông bao bọc bên ngoài thi thể thì quá trình phân hủy sẽ diễn ra chậm hơn, do vi sinh vật bên ngoài khó thâm nhập.
Giả thiết trên không phải là không có lý để trả lời cho nghi vấn đang được dư luận đặc biệt quan tâm là tại sao sau 10 tháng bị ném xuống sông Hồng thi thể chị Huyền vẫn chưa bị phân hủy hết.
Để trả lời một cách chính xác nhất cho những nghi vấn còn tồn tại, CQĐT cần lấy lại lời khai của đối tượng Nguyễn Mạnh Tường và những người liên quan.