Thiếu niên 14 tuổi 'cướp đời' bạn gái còn thách thức tố cáo

mesu mesu @mesu

Thiếu niên 14 tuổi 'cướp đời' bạn gái còn thách thức tố cáo

Mối tình bọ xít của hai đứa bé chưa kịp lớn được nuôi dưỡng trong những quán cafe chòi, những buổi trốn học.... đã khiến cô bé bị bạn trai chiếm đoạt thân xác.

11/12/2014 09:58 AM
6,545

Mối tình "bọ xít" tội lỗi

Theo điều tra, Huỳnh Văn Thắng (sinh tháng 4/2000, ngụ khu vực Tân Qui, phường Trường Lạc, quận Ô Môn) và Nguyễn Thị Vân (sinh tháng 11/2001, ngụ xã Thới Thạnh, huyện Thới Lai). có quan hệ “yêu đương”.

Tháng 7/2014, tại quán cà phê chòi ở phường Phước Thới (quận Ô Môn), Thắng đã dụ dỗ để được quan hệ tình dục và được cô bé đồng ý. Đến tháng 8/2014, Thắng tiếp tục hẹn Vân tại một nhà trọ ở phường Phước Thới (nơi bạn của Thắng đang thuê ở). Tranh thủ lúc không có bạn ở nhà, thiếu niên này lại gạ gẫm làm “chuyện vợ chồng” với nạn nhân một lần nữa.


Thắng tại cơ quan công an

Thời điểm quan hệ tình dục với Thắng, nạn nhân vẫn chưa đủ 13 tuổi. Mối quan hệ kéo dài đến khi mẹ nạn nhân phát hiện và ngăn cản, sau đó làm đơn tố cáo hành vi của Thắng đến Công an TP.Cần Thơ.

Tại cơ quan công an, Thắng khai, tình cờ quen biết Vân vài tháng trước đó. Cả hai trao đổi số điện thoại và liên lạc với nhau thường xuyên. Mới 14 tuổi nhưng Thắng tỏ ra am hiểu “tình trường”, nhanh chóng lấy được lòng tin của cô bé ngây thơ.

Thời gian đầu quen nhau, Thắng thường rủ bạn gái trốn học đi chơi, bàn cách viện cớ đi học thêm để được đi chơi vào buổi tối. Một trong những điểm đến của đôi trẻ là những quán cà phê chòi, nơi kín đáo, để “tâm sự”. Trong những lần này, Thắng từ ngon ngọt dụ dỗ đến hăm dọa chiếm đoạt thân xác. Đặc biệt như lần rủ nạn nhân vào nhà trọ, thiếu niên nói dối có mẹ mình đang ở trong đợi Vân vào “xem mặt hỏi cưới”.

Nạn nhân tin lời, không mảy may đề phòng, đến khi không thấy ai thì đã không kịp phản ứng. Thắng đòi quan hệ tình dục, còn đe dọa sẽ đánh, giết nếu nạn nhân phản kháng, để lộ mọi chuyện. Ngày hôm đó, cô bé phải “chiều” bạn trai đến hai lần, trở về trong tâm trạng thất thần, đau khổ mà không biết nói với ai.

Những lần sau, Thắng tiếp tục đến nhà Vân rủ đi chơi. Phát hiện mối quan hệ không bình thường của con gái, người mẹ gặng hỏi mới nghe con khóc òa thú thật mọi chuyện. Khi biết bạn trai của con cũng chỉ là cậu nhóc 14 tuổi, người mẹ ban đầu không muốn làm to chuyện, chỉ muốn ngăn cản mối quan hệ. Nhưng thấy Thắng bất chấp lời can ngăn tiếp tục tìm Vân rủ đi chơi, còn thách thức báo công an, mẹ nạn nhân đã làm đơn tố cáo.

Hai đứa trẻ cùng cảnh bất hạnh

Về địa phương tìm hiểu mới biết Thắng và Vân đều chung cảnh ngộ mồ côi cha, nhà nghèo, mẹ vất vả mưu sinh, không được quan tâm giáo dục đúng mực.

Mẹ Thắng thở dài: “Vợ chồng tôi chỉ có mỗi thằng Thắng. Gần 3 năm trước, chồng tôi đi giăng lưới không may rớt xuống sông qua đời. Con trai tôi buồn bã, chán nản, học hành chểnh mảng rồi nghỉ luôn. Mấy năm nay tôi và con trai đi làm thuê, hai mẹ con nương tựa vào nhau mà sống. Nó lớn lên rồi sa ngã vào đám bạn xấu lúc nào tôi không biết”.


Mẹ Thắng cho rằng con mình vẫn là đứa trẻ và mong gia đình
nạn nhân tha thứ

Người mẹ kể, hàng ngày, hai mẹ con cùng làm thuê ở một quán cơm thuộc phường Phước Thới. Hết giờ làm, chị về nhà, còn Thắng ngủ lại để trông quán. Chị cho rằng, thời gian con ở lại quán thường tụ tập chơi bời theo bạn bè nên nhiễm những thói hư tật xấu của xã hội. Người mẹ như ngã quỵ khi nghe tin con bị bắt.

“Tôi biết con mình sai nên cũng đi năn nỉ hết lời. Nhưng mẹ của bé Vân vẫn cương quyết. Phận làm mẹ, tôi cũng biết là chị ấy đau xót đến thế nào. Con trai tôi như vậy, tôi cũng khổ. Nhưng dù gì thì nó vẫn còn quá nhỏ, mong gia đình bên ấy và xã hội cho con tôi một cơ hội làm lại cuộc đời”, mẹ Thắng nói.

Gia cảnh bé Vân cũng tội nghiệp. Cha bệnh nặng mất sớm khi Vân và em gái còn nhỏ. Mẹ Vân gửi con cho nhà ngoại ở xã Thới Thạnh (huyện Thới Lai, Cần Thơ) để rảnh rang mở một tiệm cắt tóc nhỏ ở phường Phước Thới, rất gần quán cơm mẹ con Thắng đang làm thuê.

Gần một năm nay, vì thấy con gái đã lớn có thể phụ giúp được việc nhà, mẹ Vân mới đưa con từ nhà ngoại lên sống cùng. Trong thời gian này, thỉnh thoảng hai mẹ con lại sang quán cơm mua thức ăn nên Vân và Thắng mới quen nhau.

Sau khi phát hiện sự việc, mẹ nạn nhân đã gửi con về lại với ngoại. Trong lòng người mẹ vẫn không thôi hối hận vì đã đưa con lên sống chung mà không bảo vệ được con. Vụ việc hiện đang được Công an Cần Thơ khẩn trương điều tra làm rõ.

Người từ đủ 14 tuổi trở lên, nhưng chưa đủ 16 tuổi phải chịu trách nhiệm hình sự về tội phạm rất nghiêm trọng (mức cao nhất của khung hình phạt đối với tội ấy là đến 15 năm tù ) do cố ý; hoặc tội phạm đặc biệt nghiêm trọng (mức cao nhất của khung hình phạt đối với tội ấy là trên 15 năm tù, tù chung thân hoặc tử hình). Trong vụ án này, do Thắng có dấu hiệu phạm tội hiếp dâm trẻ em (mức cao nhất của khung hình phạt là tử hình), nên việc khởi tố, tạm giam đối tượng là chính xác

Hỏi đáp, bình luận, trả bài:
*địa chỉ email của bạn được bảo mật

Hot nhất
Top xink
Bộ sưu tập
Chợ xink
Thanh lý