Emily Titterington đến từ Cornwall, Anh, vốn bị ám ảnh khi đi vệ sinh cũng như trầm cảm mức độ nhẹ, theo tin tức từ Ny Daily News.
Cô được phát hiện nằm gục dưới cửa ra vào nhà tắm trong tình trạng bụng “phình to”, tờ Independent dẫn lời bác sĩ Lee Taylor cho biết.
Emily đã tử vong sau khi nhịn đi vệ sinh suốt 8 tuần.
Được biết, Emily đã nhịn đi vệ sinh suốt 8 tuần, điều này gây sức ép đến lồng ngực và ảnh hưởng đến các cơ quan trong cơ thể, Independent đưa tin.
Sau khi lên cơn đau tim, Emily ngã gục xuống nền nhà và sau đó qua đời tại bệnh viện vào ngày 8/2/2013.
Lẽ ra Emily đã có thể được cứu sống nếu như cô không từ chối đến bệnh viện điều trị. Sự ra đi của Emily thực sự là một cú sốc đối với gia đình, nhất là mẹ của cô, Geraldine Titterington.
“Con bé không chịu điều trị bởi vì cháu rất sợ đối diện với điều đó. Cháu mắc phải hội chứng sợ nhà vệ sinh”, cô Geraldine tâm sự trong nước mắt.
“Emily có thể sẽ không ra đi như vậy nếu cháu có một người bạn luôn bên cạnh ủng hộ và có thể xây dựng mối quan hệ với người bạn đó”, Titterington nói thêm.
Thi Ân