Chào các bạn, tôi xin chia sẻ trường hợp của tôi cũng mắc căn bệnh không có lông giống như bạn Lương Diệu Hoa. Nhưng tôi nghĩ bạn Hoa chắc còn may mắn hơn tôi là bạn vẫn có cơ thể phát triển bình thường.
Cách đây không lâu, tôi đã phải lặn lội từ Tuyên Quang xuống Hà Nội khám bệnh với các triệu trứng không có lông mu, lông nách trong khi đó tóc, lông mi, lông mày vẫn rất dài.
Vị bác sĩ rất dễ tính và cẩn thận siêu âm cho tôi. Kết quả siêu âm thấy buồng trứng không phát triển, vòng một không phát triển. Bác sĩ đã nhẹ nhàng trấn an tôi 'cháu không quá lo lắng làm gì, bệnh này chữa được'.
Mặc dù đã là một thiếu nữ 21 tuổi nhưng tôi thường phải mặc áo độn và chưa bao giờ có kinh nguyệt.
Cũng giống như Hoa, thế hệ trước nhà tôi cũng đều chậm kinh và kinh nguyệt không đều.
Nhiều lúc, tôi cũng cảm thấy mệt mỏi và chán nản sinh ra cáu bản. Tôi lúc nào cũng sống trong tâm lý lo lắng về chuyện con gái khó nói của mình nhưng chẳng kể với ai được. Mẹ tôi lúc nào cũng động viên cái gì đến rồi sẽ đến, có thì trước sau sẽ có.
Có lúc tôi cảm thấy như mình đang mang một căn bệnh gì đó, tôi luôn có cảm giác đau tức ngực mặc dù ngực của tôi rất bé. Những lúc đó, mẹ tôi lại bảo chắc tôi đang phát triển vùng ngực nên đau, tức.
Qua mai mối, tôi cũng chuẩn bị làm đám cưới với một người đàn ông hơn tôi hai tuổi ở thị trấn bên. Khi đến gần ngày cưới, chuyện tôi chưa “phát triển” bị lộ nên gia đình nhà trai đã từ hôn...lấy lý do là chưa tìm hiểu kỹ. Chính sau bất hạnh đó, gia đình tôi và bản thân tôi mới nhận thức rõ việc chưa phát triển hoàn chỉnh của tôi rất nguy hiểm.
Các bác sĩ đã phải tiến hành tiêm các loại thuốc bổ sung hooc – mon nội tiết tố nữ để kích thích lông và vùng sinh sản của tôi phát triển. Sau vài tháng điều trị, ngực và lông mu, lông nách của tôi đã có dấu hiệu phát triển. Buồng trứng đã phát triển và khả năng có kinh nguyệt đang đến gần. 6 tháng sau tôi bắt đầu có kinh nguyệt.
Lần đầu đi mua những gói băng vệ sinh cho mình tôi hạnh phúc còn hơn cả nhận được tình yêu của ai đó. Tôi ngày càng hát nhiều hơn và cảm giác như mình khỏe lên rất nhiều mặc dù cũng trải qua những cơn đau bụng kinh ghê gớm.
Tôi nhớ, bác sĩ nói với tôi rằng những phụ nữ như tôi cũng không hiếm. Nếu trong trường hợp tôi không đến gặp bác sĩ để khám và tư vấn mà lặng lẽ đi lấy chồng thì khả năng vô sinh của tôi rất cao.
Trong đợt điều trị, tôi có thấy một vài trường hợp chị em tìm đến hỏi bác sĩ làm thế nào để cho lông mọc chậm lại hoặc tẩy lông vùng đó. Bác sĩ nói hiện nay, chị em phụ nữ có xu hướng “làm sạch” như phụ nữ phương Tây nhưng khi không có họ cũng lo lắng lắm. Còn tôi có rồi thì không bao giờ tôi tự tay cạo những vùng nhạy cảm đó cả. Vì đó là khát vọng của tôi.