Nhân dịp Valentine – ngày lễ tình nhân 14/02 đang đến gần, hãy cùng phóng viên Anh Tuấn Anh“hỏi thăm” những cô gái được cho là “vạn người mơ” về
những vấn đề sốt dẻo khiến bạn không thể bỏ lỡ dù cho bạn đang bận bù
đầu với mớ công việc bộn bề cuối năm hay việc dọn dẹp nhà cửa đang
chiếm hết quỹ thời gian ít ỏi của năm cũ.
Thủy Top : Đàn ông đồng tính chỉ như… chị gái thôi chứ yêu đương gì!
Vào
dịp Valentine cách đây vài năm, một người lạ mặt đã gửi 1000 bông hồng
và vài trăm quả bóng bay đến nhà tôi. Điều đặc biệt, người đó còn gửi
một lọ mơ muối vì biết giọng nói của tôi bị khàn. Tôi đã thực sự xúc
động và cảm thấy mình là một người hạnh phúc. Cho đến bây giờ, tôi vẫn
chưa biết người đó là ai, nếu người đó đọc được bài báo này, cho tôi
gửi lời cảm ơn đến anh. Và tôi cho rằng, Valentine là ngày rất ý nghĩa
đánh dấu mốc của một mối tình.

Tình
yêu có vị trí thế nào tuỳ vào người đấy là ai vì hiện giờ tôi chưa có
ai cả! Chuyện yêu đàn ông đồng tính thì có lẽ tôi sẽ…ngất. Không bao
giờ có chuyện đấy và đàn ông đồng tính chỉ như… chị gái thôi chứ yêu
đương gì.
Hà Anh: Có giác quan nhận ra những người…đồng tính
Khi
còn là sinh viên, tôi và chàng cùng lượn lờ ở khu mua sắm, hai đứa tách
ra hai ngả để chọn đồ. Tôi đã chọn được cho anh ấy một lọ nước hoa và
chạy đi tìm thiệp chúc thật đẹp nhưng trong lúc đấy, chàng ta lại đang
vô tư và rất hồn nhiên tâng bóng ở tiệm đồ thể thao. Anh ấy vô tâm
nhưng rất đáng yêu, thời sinh viên mà, sau khi bị “nhắc nhở” thì tôi được tặng một chiếc áo len hồng rất đáng yêu.
Valentine
là ngày để hồi hộp, xúng xính. Ngày bình thường khi thức dậy trong
những nụ hôn và lời lẽ yêu thương đối với tôi là những ngày ngọt ngào
nhất mà không có quà tặng hay hoa hồng nào có thể sánh bằng. Tình yêu
là chất xúc tác không thể thiếu trong cuộc sống của tôi.
Tôi
bước vào giới thời trang và làng giải trí đã lâu, tôi có được giác quan
nhận ra những người…đồng tính. Tôi không có sự phân biệt, thậm chí rất
quý mến họ vì họ rất sành điệu, thông minh, hóm hỉnh và rất giàu tình
cảm.
Ngọc Quyên: Phụ nữ bất hạnh khi yêu đàn ông đồng tính
Tôi
chưa bao giờ có một kỷ niệm sâu sắc gì về ngày lễ tình nhân cả. Với
tôi, tình yêu là sự hy sinh, chấp nhận và chịu đựng. Tình yêu rất cần
sự chân thành đến từ cả hai phía.
Tôi
chưa bao giờ yêu một người đàn ông đồng tính nhưng nếu người phụ nữ nào
rơi vào trường hợp này thì thật là bất hạnh cho người đấy vì người đó
không được hưởng hạnh phúc trọn vẹn của một người phụ nữ.
Maya: Người đồng tính yêu cực kỳ mãnh liệt
Valentine
là ngày để các cặp tình nhân kiểm định lại tình yêu của mình, tình yêu
có nhiều sóng gió và khi vượt qua được thử thách nó sẽ có vị ngọt. Tình
yêu sẽ đến khi hai tâm hồn có thể hòa hợp và sẵn sàng chia sẻ với nhau.
Người
đồng tính khi yêu thì cực kỳ mãnh liệt, vào thời buổi này, chúng ta nên
có một cái nhìn cởi mở hơn về họ. Hơn nữa, họ là những người rất tài
năng và đáng được trân trọng. Tôi mong rằng tất cả mọi người ai cũng có
tình yêu lớn trong đời. “Yêu, em yêu và được yêu bên anh ấm áp biển xanh dưới chân em quấn quýt bao lời. Yêu, em yêu và được yêu, con tim cứ hát…”,Maya nghêu ngao bài hát về tình yêu của cô.
Hoàng Điệp: Người đồng tính rất đáng yêu và đáng được yêu
Ngày
lễ tình nhân năm ngoái thật đặc biệt vì đấy là năm đầu tiên tôi có
người yêu. Tôi được người yêu đưa đi chơi, tặng quà. Không khí ở ngoài
đường thật là vui nhộn, nhiều cô gái tay ôm hoa mặt rạng ngời hạnh phúc
bên cạnh người yêu. Tôi cũng chung niềm vui với họ.
Khi đã yêu
thì phải luôn biết chăm sóc bản thân, luôn phải đẹp trước mắt người
mình yêu. Tôi thích một tình yêu lâu dài, biết tôn trọng lẫn nhau mới
làm cho tình yêu bền vững. Tôi thích một tình yêu nguyên vẹn vì nếu có
rạn nứt thì một ngày nào đó sẽ đổ vỡ. Tình yêu là thứ tình cảm đặc biệt
mà ai cũng phải trải qua một lần trong đời, tình yêu chỉ có một nhưng
có nhiều cách để đến được với nhau.
Còn
về người đồng tính, tôi đã gặp tình huống này trên phim ảnh và cả hiện
thực với cả những người bạn rất thân của tôi. Vì người đồng tính cũng
rất dễ thương và đáng được yêu. Nhưng tình yêu đó phải phù hợp với cả
hai bên.
Đối với những người
phụ nữ đã có chồng, liệu rằng Valentine còn có ý nghĩa? Và họ vẫn luôn
biết giữ ngọn lửa hôn nhân nồng nàn cháy như thuở ban đầu?
Thúy Hạnh: Nếu họ “thoáng” và chấp nhận thì họ có thể vượt qua
Kỷ
niệm nhớ nhất đó là dịp Valentine năm 2008, hai vợ chồng đang đưa đoàn
đi diễn tại Bacerlona, tôi cứ đinh ninh rằng ở nơi xa như vậy thì rất
khó để mua đồ, đến lúc đi làm làm về, ông xã đã chuẩn bị món quà bất
ngờ làm chị rất ngỡ ngàng
Valentine là ngày dành cho tất cả
những người đang yêu theo đúng nghĩa của nó, là dịp để các cặp uyên
ương hâm nóng tình yêu, cơ hội cho những cặp đang muốn đến gần nhau.
Chính tình yêu làm cuộc sống thêm màu sắc và thi vị, tình yêu cũng có
thể làm thay đổi tính cách một con người.
Thúy Hạnh hạnh phúc bên chồng và các con
Tôi
chưa từng yêu qua người đàn ông đồng tính nào, nhưng theo tôi nghĩ là
tùy thuộc vào tình cảm từ hai phía, và quan trọng nhất là người phụ nữ
đó có quan điểm như thế nào, nếu như họ có suy nghĩ thoáng và chấp nhận
thì họ có thể vượt qua.
Trần Vân Anh: Thường kết bạn với những chàng đồng tính
Valentine
là một ngày mà những ai đã và đang yêu sẽ có dịp khẳng định lại tình
yêu cho nửa kia, và là cơ hội rất tốt cho những ai chưa dám thổ lộ.
Chính trong Valentine, ông xã đã quỳ xuống cầu hôn tôi rất lãng mạn.
Đôi
khi tình yêu là tất cả, nhưng bao giờ cũng vậy, tất cả phải được cân
bằng thì cuộc sống của mình mới có nhiều thú vị. Từ ngày có gia đình,
tôi dành cho tình yêu một vị trí cao hơn công việc một chút.

Tôi
thì chưa từng yêu một người đồng tính, nhưng giả sử tôi có yêu một
chàng đồng tính thì phải trả người ấy về đúng con người thật của anh
ta. Không ai muốn sống một cách gượng ép và không hạnh phúc. Nói thật,
chuyện kết bạn với những chàng đồng tính không xa lạ với tôi, hơn nữa
tôi rất quý mến họ và đa số họ là những người rất tài năng.
Phi Thanh Vân
Tình yêu hả? Nó thiêng liêng lắm, không có gì có thể tả được. Tình yêu thực sự chỉ có được từ hai con tim đồng điệu.
Valentine
bây giờ của tôi khác so với thời chưa cưới nhiều lắm. Ngày trước, cứ
đến Valentine là tôi hồi hộp, lo lắng chọn váy áo xúng xính, chọn quà
rồi nhà hàng để hai người ngồi nhâm nhi kỷ niệm. Cảm giác ngày đấy khác
lắm. Giờ có chồng rồi, bao nhiêu điều phải lo toan, như năm nay chẳng
hạn, Valentine lại rơi đúng vào mùng 1 tết, ngày hôm đó tôi diễn ở 4 tụ
điểm đến tận 10h đêm mới xong. Đến lúc đó, tôi về nhà và cùng ông xã
thưởng thức rượu trong ánh nến, hoa và ngồi ôn lại những kỷ niệm đáng
nhớ…

Thuở tôi 20, có một anh chàng lăm le định lừa, nhưng tôi đâu phải loại vừa, có phải “gà công nghiệp” cho người ta “thịt” đâu.
Ban đầu, lúc cưa cẩm, anh ta dẫn tôi vào trung tâm thương mại tặng cho
lọ dầu thơm nhưng sau vài tuần, hắn ta lộ ngay bộ mặt lừa đảo ra. Một
hôm hắn ta làm “trò” đầu xù
tóc rối và nói rằng anh vừa thua độ vài chục chai (triệu) và đang đợi
mẹ ở ngoài Hà Nội gửi tiền vào. Của đáng tội, trai Bắc mà, được cái đẹp
trai và lại ba hoa là “nhà mặt phố, bố làm to”. Nhưng tôi đâu có bị lừa dễ thế. Tôi nghe xong, liền bảo: “Mẹ có cho em hột xoàn, dây …bán thì cũng được gần 20 triệu, hay để chiều em đi bán anh dùng tạm nhé!”. Anh ta nghe có vẻ bùi tai và hí hứng vui ra mặt. Tôi bắt thóp và đến chiều điện thoại kêu “ầm trời” nhưng tôi không bắt máy và “bái bai” luôn.
Sau
này tôi biết được anh ta là đồng tính vì tình cờ tôi đã gặp trong quán
café Ciao ở Hà Nội khi ra đây diễn. Hôm đấy, tôi bước vào quán, không
biết anh ta có nhận ra tôi hay không nhưng sau một lúc, anh ta “cúp đuôi” thanh toán và “chuồn” về. Tôi biết nhiều đàn ông đồng tính rất dễ thương và cực kỳ thông minh nhưng như anh chàng kia thì tôi “bó tay”, ai lại đi làm thế bao giờ, đúng là “kẻ cắp gặp bà già”.
***
Trên
đây là một số những nhận định về Valentine và những chia sẻ rất thật
của những người phụ nữ thực sự về tình yêu. Phụ nữ trông có vẻ mỏng
manh đấy nhưng ẩn chứa bên trong cực kỳ cứng rắn và hơn hết, họ rất cần
một người đàn ông thực sự để dựa vào, để có được một gia đình hạnh
phúc, cùng nhau nuôi dạy con cái, cùng nhau nhìn từng bước trưởng thành
khi con lớn khôn, cùng nhau đếm những nếp nhăn trên mặt thể hiện sự
nhọc nhằn khi nuôi dạy con cái…Hạnh phúc luôn ở quanh ta, liệu bạn có
dám làm mọi cách để được hạnh phúc? Hoặc cũng có thể như câu nói của Eva Peron (Phu nhân tổng thống Argentina): “Không có đầu óc cuồng tín bạn sẽ không đạt được điều gì cả”.