Tin lời lang vườn, suýt mất mạng vì khối u khổng lồ

baybeface1 baybeface1 @baybeface1

Tin lời lang vườn, suýt mất mạng vì khối u khổng lồ

Kể cho chúng tôi nghe về những năm tháng sống chung với khối u, bà Phương cho biết: Bà vốn sinh ra trong một gia đình nghèo khó.

30/05/2015 07:44 PM
877

Sức khỏe là vốn quý con người. Tuy nhiên vì nhiều nguyên nhân, nhiều người trong chúng ta đã chủ quan với sức khỏe của mình. Ai cũng nghĩ, mình khỏe thế này sẽ không có bệnh, mà nếu có thì sẽ tự khỏi. Cứ như vậy, nhiều trường hợp đã phải đến viện cấp cứu do bệnh đã trở nên quá nặng. Trường hợp bà Trần Thị Phương (40 tuổi, ngụ huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang) là như vậy. Câu chuyện của bà là bài học đắt giá cho những ai còn chủ quan với sức khỏe của mình.

Chung sống với khối u “khủng” suốt 8 năm

Trao đổi với người viết, ThS-BS Đỗ Thị Thúy Anh (Giảng viên Học viện Y học cổ truyền Việt Nam) cho biết: “Những ca bệnh tương tự như bà Phương thường xảy ra với các bệnh nhân ở vùng sâu, vùng xa, do thiếu hiểu biết hoặc kinh tế khó khăn. Để hạn chế nguy cơ, việc tuyên truyền kiến thức y tế đến các khu vực này cần được thực hiện tốt hơn nữa. Đặc biệt, với việc các trạm y tế đã phổ cập về tận xã, thậm chí thôn bản, bà con không nên ngại ngần đi khám định kỳ để phát hiện, điều trị ngay khi bệnh còn ở mức độ nhẹ. Thêm vào đó, người bệnh cũng không nên tin tưởng vào các thầy lang không bằng cấp, theo kiểu “có bệnh vái tứ phương”. Để rồi khi bệnh quá nặng, tiền mất mà tật vẫn mang”.

 - Ảnh 1Phóng to

Bà Phương tại khoa hồi sức của bệnh viện.

Ngày 12/5, các bác sĩ tại Bệnh viện Nhân dân TP. Long Xuyên đã thực hiện thành công ca mổ lấy khối u cho bà Trần Thị Phương. Gặp chúng tôi tại phòng hồi sức của bệnh viện, bà Phương cho biết sức khỏe mình đã được cải thiện rất nhiều. Trên gương mặt người phụ nữ này không giấu được niềm vui khi vừa trải qua cơn “thập tử nhất sinh”.

Đến tuổi xuân thì, bà xuất giá. Thế nhưng hoàn cảnh kinh tế nhà chồng cũng chẳng khá khẩm gì hơn. Bởi vậy sau ngày cưới, vợ chồng bà phải bươn chải đủ nghề để kiếm sống, nuôi con ăn học. Cái nghèo đã khiến vợ chồng bà quanh năm phải “bán mặt cho đất, bán lưng cho trời”. Cũng vì nghèo khó, biết mình bị bệnh, bà vẫn không chịu đến bệnh viện để điều trị. Suốt bao năm, bà chỉ biết cắn răng chịu đựng những cơn đau hành hạ.

Bà Phương tâm sự: “Mãi đến khi những cơn đau xuất hiện với tần suất dày đặc, tôi mới đi khám thì được các bác sĩ cho biết mình bị u xơ. Nghĩ căn bệnh không có gì nghiêm trọng, tôi về nhà rồi tự đi bốc thuốc điều trị. Sau một thời gian uống thuốc, tôi thấy các cơn đau giảm đi và vẫn có thể đi làm. Tuy nhiên càng ngày, khối u kia càng to dần khiến tôi cảm nhận cơ thể mình có sự thay đổi rõ rệt”. Vậy là từ đó, mỗi ngày bà Phương đều phải chống chọi với những cơn đau do khối u mang lại. Ngồi bên mẹ, anh Nguyễn Văn Cường (23 tuổi, con trai bà Phương – PV) chia sẻ: “Nhiều đêm thấy mẹ đau đớn không ngủ được, tôi vô cùng xót xa. Tôi đã khuyên mẹ nên đi bệnh viện khám. Thế nhưng bà lại bảo các thầy lang cho biết uống thuốc lá một thời gian nữa sẽ khỏi. Khuyên mẹ không được, tôi đành để mẹ tiếp tục sử dụng thuốc của mấy thầy lang không bằng cấp”.

Khi chúng tôi hỏi vì sao biết mình bị bệnh như vậy mà lại chần chừ không chịu đến bệnh viện điều trị, bà Phương ngậm ngùi chia sẻ: Một phần, bà thấy gia cảnh nghèo khó, phần khác bà nghĩ mình có sức khỏe nên chủ quan. Bà bảo, ngay từ nhỏ đã làm quen với tất cả các việc đồng áng. Khi lớn lên, những công việc nặng nhọc bà đều làm hết sức trôi chảy. Vì vậy, bà nghĩ khối u kia sẽ không thể đánh gục được mình. Cứ lúc nào thấy trong người khó chịu, bà đều tự đi mua thuốc giảm đau về uống. “Mẹ tôi là vậy đó. Dù đau đớn nhưng sợ việc điều trị tốn kém và chồng con phải lo lắng nên cố gắng chịu đựng những cơn đau”, anh Cường tâm sự.

Tuy nhiên hai năm trở lại đây, khối u trong cơ thể bà Phương phát triển mạnh. Kích thước khối u ngày càng to khiến bà Phương vô cùng đau đớn, ăn ngủ không yên. “Thấy cơ thể tôi suy kiệt một cách nhanh chóng, những người hàng xóm đã đến hỏi thăm. Họ khuyên tôi nên xuống bệnh viện thăm khám để được điều trị kịp thời. Nếu để tình trạng này kéo dài sẽ gây nguy hiểm đến tính mạng. Nghe vậy, gia đình đã tức tốc đưa tôi xuống đây”, bà Phương cho biết.

Ca phẫu thuật nghẹt thở

Sau khi tiếp nhận và tiến hành thăm khám cho bà Phương, các bác sĩ của Bệnh viện Nhân dân TP Long Xuyên vô cùng bất ngờ khi phát hiện khối u có kích thước “khủng” trong cơ thể người phụ nữ này. Ngay sau khi chẩn đoán có kết quả, các bác sĩ của bệnh viện đã thông báo với thân nhân của người bệnh phải tiến hành mổ gấp để lấy khối u ra khỏi cơ thể. Nếu tình trạng này kéo dài, người bệnh sẽ gặp nguy hiểm. Được sự đồng ý của gia đình, ca phẫu thuật được tiến hành ngay sau đó vài giờ. “Sau khi nghe bác sĩ thông báo bệnh tình của mẹ, tôi và cha vô cùng hoang mang, lo lắng. Bác sĩ bảo nếu không mổ gấp thì sẽ ảnh hưởng đến tính mạng của mẹ. Tôi không ngờ chỉ vì sự vô tâm của mình mà mẹ phải chịu đựng đau đớn suốt 8 năm qua”, anh Cường xót xa nói.

Phải mất 3 tiếng đồng hồ thì ca phẫu thuật mới kết thúc do kích cỡ khối u quá lớn. Chia sẻ về trường hợp bệnh nhân Phương, bác sĩ Phạm Tấn Bay (Giám đốc bệnh viện) cho biết: Từ trước đến nay, ông đã thực hiện thành công nhiều ca phẫu thuật u xơ ở tử cung nhưng chưa bao giờ gặp trường hợp khối u nào lớn đến vậy. Ông nhớ lại: “Khi được người nhà đưa đến, bệnh nhân Phương đang trong tình trạng đau đớn tột cùng. Ngay lập tức, chúng tôi đã cho tiến hành siêu âm và chụp chiếu. Kết quả cho thấy, trong cơ thể bệnh nhân có khối u với kích thước “khủng”, chèn ép các cơ quan nội tạng”. Được biết, khối u lấy ra có hình thù như một quả mít, rộng 20cm, dài gần 27cm và nặng gần 3kg.

“Bây giờ thì tôi thấy nhẹ nhõm vì khối u đã được tống khứ đi. Tôi không biết phải cảm ơn các bác sĩ ở đây như thế nào nữa. Tôi đã có thể đi đứng, làm việc nặng nhọc hay nằm ngủ ở mọi tư thế mà không sợ đau nữa. Bác sĩ bảo, trong thời gian đầu thì tôi nên kiêng cử một số món ăn để vết mổ nhanh lành. Sau khi xuất viện một thời gian, phải tiến hành tái khám để tránh căn bệnh di căn và những biến chứng sẽ xảy ra”, bà Phương vui vẻ cho biết.

Từ trường hợp của bà Phương, chúng tôi được các bác sĩ cung cấp thêm nhiều thông tin bổ ích về căn bệnh u xơ tử cung. Theo đó, bác sĩ cho biết: U xơ tử cung là căn bệnh thường gặp ở phụ nữ trong độ tuổi từ 30 đến 50. Những phụ nữ ngoài độ tuổi này rất ít khi mắc phải. Những triệu chứng ban đầu của bệnh là gây đau đớn dữ dội ở phần bụng dưới bệnh nhân, ảnh hưởng nhiều đến sinh hoạt thường ngày. Một số ít trường hợp u xơ tử cung bị biến chứng ác tính dẫn đến ung thư. Nếu ai không may bị mắc chứng bệnh quái ác này, người bệnh phải liên hệ hoặc ngay lập tức đến các phòng khám. Tại đây, họ sẽ được các chuyên gia tư vấn hoặc phẫu thuật cắt bỏ khối u. Phụ nữ nên cẩn thận đề phòng bệnh, đừng để đến khi phát bệnh mới đi khám. Tránh trường hợp khối u phát triển lớn sẽ gây ảnh hưởng đến chức năng sinh sản sau này. Cách tốt nhất là mọi người nên trang bị những kiến thức chăm sóc sức khỏe cần thiết cho bản thân và gia đình. Đặc biệt, đối với phụ nữ cần thường xuyên đến bệnh viện khám phụ khoa định kỳ.

Theo báo Gia đình & Xã hội

Xem thêm video Dấu hiệu bệnh ung thư vú và cách chữa trị 

Hỏi đáp, bình luận, trả bài:
*địa chỉ email của bạn được bảo mật

Hot nhất
Top xink
Bộ sưu tập
Chợ xink
Thanh lý